Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88909 replies to this topic

#19681 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 02/06/2012 - 22:10

Sách kiến trúc cổ có nói về việc tối kỵ làm nhà ở đường cụt, ngõ cụt vì khi đó có nghĩa sẽ dính đường đâm vào nhà như hứng 1 mũi tên. Khi đó những người trong nhà đó sẽ hoặc khuyết vợ hoặc chồng hoặc cả 2 tùy trạng thái, nếu nhẹ thì người chồng hoặc vợ sẽ bị điên loạn, bởi khí bị tắc.

Em đã kiểm chứng 30 trường hợp. Có ngôi nhà đời nào người đàn ông cũng mất vợ do bị lệch phải, đến đời người chủ hiện tại đã là 3 đời, các cụ ở ngôi nhà đó không muốn để họa cho người khác nên không bán nhưng cũng không đủ tiền mua nhà khác. Cổng ngõ không thể thay đổi được vì nó bó hẹp trong 1 con ngõ nhỏ. Đời sau muốn bán nhưng người mua biết chuyện không dám mua.
Có 2 ngôi nhà khác cùng trên con ngõ cụt chia nhau mỗi người nửa con ngõ, nhà này nhú lên trên nhà kia 1 chút và rồi ngôi nhà tụt xuống người vợ mất trước vì bị ung thư khi 40 tuổi, ngôi nhà bên cạnh người chồng mất sau 2 năm bị bục ruột không cấp cứu kịp. 1 ngôi nhà khác ở cuối ngõ, người cha của 7 đúa bé tự nhiên điên loạn và chay lung tung ở ngoài đương suốt ngày không mặc gì mà cầm gạch đá ném lung tung, trẻ con gặp là chạy vì ông ấy bắt được ông ấy đánh cho. Thằng con thứ 3 được chia mảnh đất nhỏ tự nhiên thành ở cuối. Đang hiền lành bỗng nghiện ngập và rồi không có tiền thế là chích nhầm thuốc không chết nhưng bị thần kinh, vớ gì cũng hít và dở dở hâm hâm.
Cũng 1 ngôi nhà khác sau khi người vợ cả mất, người vợ sau sinh đến làn 3 được 2 anh em thì người em bị tật, rồi trí tuệ không như bình thường. Sau đó người em có con, 2 đứa trẻ lúc đầu đều khỏe mạnh rồi 1 ngày bỗng 1 đứa bị thần kinh, đứa kia phát hiện bị úng não vì có 1 u ở trong não.Mổ mất rất nhiều tiền và rồi nó bị mất trí.Em nghĩ là mình bớt lại khoảng 1 phần đất không dùng đến bỏ không coi như nó là đất cuối đường, mình thiệt 1 tý sẽ tranh được và nói với họ như vậy, họ cũng làm theo nên giờ cũng đỡ hơn về kinh tế

Ngôi nhà em đang ở, người chủ trước rất giàu, ngày đó những năm 86 đã có ti vi màu, đầu video. Là 1 người buôn lậu sang TQ giầu nổi tiếng, có người con rể là trưởng công an 1 quận ở HN. Nhưng có cái cổng ngõ làm theo kiểu tiền khi vào sẽ vào khủng khiếp nhưng khi ra cũng hết sạch và sạt nghiệp. Nhà đó đi buôn rồi bị TQ lừa mất trắng nợ vài trăm cây vàng. Bán hết cả chục ngôi nhà và sạch vốn mới trả nợ được. Ngôi nhà này theo các cụ nói xưa nằm trên đất dữ gần đền thiêng, nhớ là đất dữ thường hay có đền để trấn. Nếu gia chủ tốt thì nó lại hỗ trợ người ta nhưng nếu yếu thì nó quật chết. Ngày mua ông ngoại em cũng có tìm hiểu và bảo yên tâm ở được nên bố mẹ em mới mua. Sau này nhà em chuyển về có sửa lại cổng ngõ và mua thêm ở bên cạnh nên may mà không sao. Sư cụ chùa Mễ Trì –chùa tổ quạ, (cụ Phúc Thích Trí) nổi tiếng và 1 bác bên quân đội có vào xem hộ phong thủy và nói là không sao nên cũng yên tâm.

(còn tiếp nhưng tạm nghỉ tí đã)

Sửa bởi voiva: 02/06/2012 - 22:16


#19682 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 02/06/2012 - 22:39

Chờ nghe chuyện cụ voiva kể tiếp.

Thanked by 7 Members:

#19683 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 22:46

@voiva: chuyện có thật không đấy ? Nghe kể cứ như thật.

#19684 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 02/06/2012 - 22:56

@ Sát: Tôi nói thật đấy.

#19685 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 22:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 02/06/2012 - 22:10, said:

Sách kiến trúc cổ có nói về việc tối kỵ làm nhà ở đường cụt, ngõ cụt vì khi đó có nghĩa sẽ dính đường đâm vào nhà như hứng 1 mũi tên. Khi đó những người trong nhà đó sẽ hoặc khuyết vợ hoặc chồng hoặc cả 2 tùy trạng thái, nếu nhẹ thì người chồng hoặc vợ sẽ bị điên loạn, bởi khí bị tắc.

.

(còn tiếp nhưng tạm nghỉ tí đã)

K nghe nói là ko nên mua nhà ở T-junction, là ở ngã ba.
lý do cũng vì ban đêm, khi xe đi vào đèn chiếu thẳng vô nhà mình nên bất tiện.
Việc này có thể khắc phục bằng cách xây tường hoặc trồng cây phía sân trước để chắn phần nào.


Còn nhà trong ngỏ cụt / dead end thì ko thấy có hiện tượng vợ chồng chia ly như voiva kể.
Bên này nhà trong ngõ cụt được chuộng do lý do an toàn, im lặng, ko có nhiều xe cộ qua lại.

nói về phong thuỷ và mê tín,

Hotel MGM ở Vegas khi trước thiết kế cưả ra vào ngay trong miệng sư tử vì biểu tượng của MGM là con sư tử . Nhưng giới cờ bạc á đông tránh không chơi ở hotel đó, do mê tín sợ ko muốn vào miệng cọp

Sau MGM phải redesign cửa ra vào để làm vừa lòng khách á đông

#19686 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 02/06/2012 - 22:58

@Cụ BnG : Cụ ơi, em gặp rất nhiều khó khăn trong việc nghiền ngẫm, nghiệm lý......hic,

- Ví dụ con bạn em là Cự Đồng. Em mà nói nó hay cãi thì nó bảo em sai : "Vì cãi là có tính tiêu cực, là biết sai mà vẫn cố nói". Thế nên em đành phải chuyển sang nó là người thích tranh luận thì nó gật gù....Nói 1 hồi, em vòng lại vấn đề :"Có phải là mày hay gặp vấn đề phải cãi nhau không?" - Nó quát ngay :"Đã bảo là không hẳn cãi, nhưng hay gặp bất xứng ý"

---> Cụ ơi, nếu gọi là gặp GẶP CHUYỆN BẤT XỨNG Ý thì theo thường lý, ai mà chẳng gặp chứ???

- Rồi 1 thằng bạn Âm Dương cư Sửu (Tuần + Đào hồng Hỉ) của em nữa....Ai chứ nó là hay khiến các chị em phụ nữ trong lớp bực bội, cãi nhau....Em nói nó "ăn nói có duyên" thì bị mấy chị em với mấy anh em khác cười hô hố....Bản thân em cố gắng nói theo tử vi, không để mình bị tình bạn mười mấy năm ảnh hưởng....nhưng cuối cùng bị dập quá thể

- Rồi 1 vụ sau cùng, đó là em thử đưa ra vấn đề nghiệm lý về 2 mẫu người : hưởng thụ về tinh thần và hưởng thụ về vật chất. Những tưởng đơn giản mà rối lắm cụ...Rõ ràng là ai cũng thích mình được xem là hưởng thụ về tinh thần, nhưng quan điểm của mỗi người về hưởng thụ tinh thần là khác nhau.....Đứa thì cho rằng "hưởng thụ tinh thần" là sống nhẹ nhàng, không tham vọng, đọc sách, nghe nhạc....Đức thì bảo, "tao làm việc cật lực chỉ mong có tiền, mua những thứ công nghệ đỉnh mà tao khoái về hưởng thụ - đó gọi là hưởng thụ tinh thần"

Ôi, hiểu sâu 1 vấn đề thật khó

#19687 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 02/06/2012 - 22:58

Nói về việc hứng mũi tên vào ngôi nhà có 2 cách, nếu là hứng ngọn mũi tên thì nhà đó sẽ bị diệt vong, còn nếu từ đó mũi tên phóng đi thì nó lại ở thế khai mở. Kinh thành Huế là ở dạng mũi tên được phóng đi với Ngự Bình, Sông Hương, làm tiền án. Cồn Hến, Cồn Dã Viên là Thanh long và Bạch Hổ với thế Rồng chầu, Hổ phục. Kinh thành quay về hướng nam vì hướng nam để cai trị thiên hạ, (Tử vi ở Ngọ, đàn Nam Giao )Vào các lăng mộ của vua nhà Nguyễn sẽ thấy lối kiến trúc hướng tới việc thành kính hướng tới trời với các họa tiết như trụ kính thiên. Lăng mộ của vua Tự Đức còn có 1 hồ bán nguyệt ý nói sức vua, triều đình chỉ làm được đến thế còn đâu nhờ sức dân, nó cũng có ý nghĩa mọi thứ khó vẹn toàn. Hồ nước trong kiến trúc rất quan trọng để tụ khí và điều hòa.

Trường Xuân trà đạo nổi tiếng với đa số người HN. Chủ nhân là anh Sướng (tổng biên tập báo thế giới mới) sinh 72 người Hà Tây cũ. Ở đó có 1 cái nhà tạm gọi là trà đạo và các hiên trà bên bao quanh. Ý của chủ nhân là theo quan điểm thiền nếu mọi thứ cân đói tức là đến điểm diệt, toàn bích thì sẽ là lúc từ giã, vì vậy nó được bố trí lệch vế. Nó hơi ngược với kiến trúc hiện đại, đặc biệt kiến trúc tây phương lại rất chú trọng tính đối xứng. Bản thân thế giới tự nhiên trong cấu trúc phân tử cũng coi trọng đối xứng (cái này đang suy nghĩ chưa ra, nếu còn duyên sau này nghĩ ra xin trao đổi sau). Ngôi nhà thấp là chủ nhân muốn người vào uống trà phải hơi cúi thể hiện sự khiêm cung và thành kính, giống như vào đền chùa xưa hay có bia hạ mã. Trường Xuân trà cũng có 1 hồ nhỏ mục đich là để trấn lại những gì mất cân đối và cạnh tranh giữ thủy và thổ trong hiên trà đạo đó, ngoài ra sông, ngòi, hồ hay tụ khí (khí là thủy), nếu tốt nó sẽ giúp cho gia chủ rất nhiều tùy theo phương vị của nó. Nên tại sao người ta chọn mộ lại hay chọn nơi có núi có sông, chính để thụ hưởng mạch và khí thiên tiên của trời đất. Sông ngòi như kinh mạch mang huyết nuôi dưỡng vùng đất, núi non như huyệt để mạch khí tụ.

Người ta có thể trấn trạch bằng cách treo gương nhỏ trước nhà để phản lại những gì không tốt hướng vào nhà. Ngoài ra khí cũng có tụ có tán nên tại nhưng nơi kiến trúc cong cong thì tại góc lồi khí bị tán. Ai mà có nhà ở các góc cong của địa hình, hoặc các building cần để ý.

Đoạn viết này có cái đọc sách hiểu như thế còn đoạn viết ở message trước là thống kê thực.

Sửa bởi voiva: 02/06/2012 - 23:01


#19688 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 02/06/2012 - 23:05

Ai là sinh viên trường kiến trúc HN sẽ thấy trường kiến trúc đổi cổng 3 lần trong 1 thời gian ngắn, chỉ vì cái bể nước trên nóc nhìn như quan tài nên ngay trong 1 thời gian ngắn mấy đời hiệu trưởng rụng.

Thanked by 10 Members:

#19689 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 02/06/2012 - 23:07

Em có thằng bạn khá thân nhà trong hẻm cụt, ngay trung tâm Q.1 SG. Ba của nó cũng thuộc dạng nổi tiếng, lên tivi thường xuyên. Hồi cấp 3, có mấy vụ đổ ra đường vì bóng đá VN chiến thắng hoặc mấy vụ chơi đêm Giáng Sinh, tất cả bọn em đều tụ tập tại nhà nó, quăng xe ở tại hẻm (vì rất an toàn) và đi bộ ra ngoài chơi...Cái hẻm đó sướng ghê....Nhà nào cũng xe hơi và vợ chồng con cái đề huề...Ngay cả nhà thằng bạn em cũng thế. Chưa thấy nói có tình trạng như voiva kể

Thanked by 6 Members:

#19690 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 23:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 02/06/2012 - 22:58, said:

Nói về việc hứng mũi tên vào ngôi nhà có 2 cách, nếu là hứng ngọn mũi tên thì nhà đó sẽ bị diệt vong,

Đoạn viết này có cái đọc sách hiểu như thế còn đoạn viết ở message trước là thống kê thực.

K cũng nghĩ hoàn toàn là về khí -- thông hay tụ.
và hướng nhà nữa. đều là hướng gió, sun rise/ sun set --- khi thiết kế đặt phòng, cửa sổ ở đâu rất quan trọng.

đại khái nhà trong ngõ cụt mà đằng sau không có lối thông thì coi như là đoạn cuối của wind tunnel - lạnh/nóng đều không có lối thoát. Nhưng nếu ngõ cụt mà phiá sau là khoảng trống thì đỡ hơn..

trong urban planning, vấn đề này cũng được quan tâm -- đường đặt đâu, nhà đặt đâu, cao bao nhiêu, xen kẽ giữa nhà cao và thấp để cho khí có thể thông, không tụ.

Sửa bởi kissintherain: 02/06/2012 - 23:08


Thanked by 8 Members:

#19691 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 02/06/2012 - 23:08

Sợ nhỉ.

Thanked by 6 Members:

#19692 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 23:10

Ông biết chuyện trường kt cơ đấy, nghe nói thời gian đó không ai dám làm hiệu trưởng. Khi tôi nghe vụ này tôi khoái lắm.

Thanked by 9 Members:

#19693 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 23:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 02/06/2012 - 23:07, said:

Em có thằng bạn khá thân nhà trong hẻm cụt, ngay trung tâm Q.1 SG. Ba của nó cũng thuộc dạng nổi tiếng, lên tivi thường xuyên. Hồi cấp 3, có mấy vụ đổ ra đường vì bóng đá VN chiến thắng hoặc mấy vụ chơi đêm Giáng Sinh, tất cả bọn em đều tụ tập tại nhà nó, quăng xe ở tại hẻm (vì rất an toàn) và đi bộ ra ngoài chơi...Cái hẻm đó sướng ghê....Nhà nào cũng xe hơi và vợ chồng con cái đề huề...Ngay cả nhà thằng bạn em cũng thế. Chưa thấy nói có tình trạng như voiva kể

Nhà trong ngõ cụt thì biệt lập, có thể làm cưả để đóng nguyên cái ngõ lại.
con nít chơi thoải mái, ko sợ bị bắt cóc hay đi lạc.

Lúc nhỏ K cũng ở trong con hẻm như vậy đó.

Thanked by 7 Members:

#19694 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 02/06/2012 - 23:11

Vụ nhà ngay ngã 3 như chị Kiss nói thì đúng ạ...Ví dụ trong SG có Chi cục Hải Quan TP nằm ngay góc hàm Nghi, Nguyễn Huệ....Cái cổng chính của chi cục không bao giờ thấy mở, toàn mở cổng bên hông...Phía trước cổng chính luôn thấy có thắp nhang..."Nghe đồn" những ai từng mở cổng chính thì đều gặp vấn đề với Pháp Luật ạ.

Thanked by 9 Members:

#19695 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 02/06/2012 - 23:12

Vụ chị Pi nói thì không rõ lắm, tại những gì kể ở trên đều có thật, tại đọc sách nó nói thế sau bắt đầu tìm hiểu để thống kê. Còn các yếu tố ảnh hưởng khác nó tác động thế nào để thay đổi kết quả thì không rõ. Thiên - Địa - Nhân, 3 yếu tố kết hợp mà. Chị pi chờ thêm xem sao đã.

Thanked by 8 Members:





Similar Topics Collapse

1305 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1305 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |