Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Nết Na
31/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
31/05/2012
mucdong ơi, cô bạn 79 chị kể chiều nay ý, ông bố năm ngoái mang về 2 thằng con rơi (1 thằng lớp 10, một thằng lớp 3). Có khi lăng nhăng có gen di truyền.
buikhoai
31/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/05/2012 - 20:16, said:
mucdong ơi, cô bạn 79 chị kể chiều nay ý, ông bố năm ngoái mang về 2 thằng con rơi (1 thằng lớp 10, một thằng lớp 3). Có khi lăng nhăng có gen di truyền.
saturday
31/05/2012
Hôm nay mới biết tình đời giăng mắc mưa bay lối sầu như vậy. Tất nhiên không dại gì tôi xen vô thêm, nếu không lấp loáng ánh đao đưa tôi thành trăm mảnh trước khi kịp ú ớ thanh minh.
Có vẻ ai trên TVLS này cũng có hoàn cảnh đặc biệt ẩn tàng bên trong những khúc khích dịu dàng. Thật hết sức bất ngờ.
Có vẻ ai trên TVLS này cũng có hoàn cảnh đặc biệt ẩn tàng bên trong những khúc khích dịu dàng. Thật hết sức bất ngờ.
buikhoai
31/05/2012
Mucdong
31/05/2012
Đợt này em hay phải hạ hỏa cho bà chị em. Bà ý thỉnh thoảng lại ghen lồng lên với 1 chị đã bỏ chồng cứ lăn xả vào tán chồng bà ý. Chị này Tử Phá hội nhiều sát tinh, làm cùng công ty ông anh rể em, và đợt vừa rồi đã nghỉ việc. Tự nguyện nghỉ việc, thế mà sau đấy vẫn tán mạnh. Ông anh rể em sáng ăn cơm nhà, trưa về nhà ăn cơm, tối ăn cơm nhà, thế mà vẫn bị vợ ghen chết thôi =))))))))))))
saturday
31/05/2012
buikhoai
31/05/2012
buikhoai
31/05/2012
Chipbebong
31/05/2012
Gia đình đổ vỡ, chứng kiến nhiều gia đình khác cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt...nên bản thân em rất sợ lập gia đình. Ko đủ tự tin rằng cuộc sống sau này của mình sẽ ko như bố mẹ. Sợ 1 ngày nào đấy mình cũng sẽ chịu nhiều đau khổ như mẹ. Em vẫn ko thể hiểu được tại sao con ng ta ngoại tình mà ko cảm thấy sai trái và tội lỗi nhỉ ? Tại sao lại tự cho mình cái quyền như vậy nhỉ ?
Mucdong
31/05/2012
Nết Na
31/05/2012
saturday
31/05/2012
Nết Na
31/05/2012
Chipbebong, on 31/05/2012 - 20:41, said:
Gia đình đổ vỡ, chứng kiến nhiều gia đình khác cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt...nên bản thân em rất sợ lập gia đình. Ko đủ tự tin rằng cuộc sống sau này của mình sẽ ko như bố mẹ. Sợ 1 ngày nào đấy mình cũng sẽ chịu nhiều đau khổ như mẹ. Em vẫn ko thể hiểu được tại sao con ng ta ngoại tình mà ko cảm thấy sai trái và tội lỗi nhỉ ? Tại sao lại tự cho mình cái quyền như vậy nhỉ ?


