Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
canh
31/05/2012
anna viết:
có lần em đã chạm mặt cô ta còn thách thức khoe khoang bố em cho cô ta cái gì 2 bên có xô xát, sau đó cô ta còn mách bố em, em bị bố tát mấy cái chảy cả máu miệng ấy, em tức vô cùng, nhưng cuối cùng cô ta có kết cục thật đáng đời do em sắp đặt nhưng do cô ta tham lam chỉ làm tiền người khác nên mới có kết cục đó, ai nói em ác cũng được em hận thấu tim gan, ko bao giờ tha thứ.
Cho tôi chen ngang chút. Tôi là người theo chủ trương "báo ân báo oán ngay trong kiếp đang sống tránh loằng ngoằng sang kiếp sau" nên tôi ủng hộ việc làm của anna.
có lần em đã chạm mặt cô ta còn thách thức khoe khoang bố em cho cô ta cái gì 2 bên có xô xát, sau đó cô ta còn mách bố em, em bị bố tát mấy cái chảy cả máu miệng ấy, em tức vô cùng, nhưng cuối cùng cô ta có kết cục thật đáng đời do em sắp đặt nhưng do cô ta tham lam chỉ làm tiền người khác nên mới có kết cục đó, ai nói em ác cũng được em hận thấu tim gan, ko bao giờ tha thứ.
Cho tôi chen ngang chút. Tôi là người theo chủ trương "báo ân báo oán ngay trong kiếp đang sống tránh loằng ngoằng sang kiếp sau" nên tôi ủng hộ việc làm của anna.
Dịu Dàng
31/05/2012
saturday, on 31/05/2012 - 18:52, said:
@anna:
Em chơi thế là hơi ác, từ nhỏ đã tâm kế đa đoan như vậy sau này chỉ tự khổ bản thân, anh rất không ủng hộ, anh không quote lại em sửa bài đi.
Em chơi thế là hơi ác, từ nhỏ đã tâm kế đa đoan như vậy sau này chỉ tự khổ bản thân, anh rất không ủng hộ, anh không quote lại em sửa bài đi.
em làm gì mà anh nói em tâm kế đa đoan em chỉ cho bố em thấy bộ mặt thật của cô ta thôi, em ko xoá bài vì em thấy bình thường, nói thật em thấy mình sống rất thoải mái, cảm ơn anh
Nết Na
31/05/2012
uh, chị cũng đã từng có hoàn cảnh như Anna. Chị k biết nói gì nhưng chí ít chị thấy mình còn đủ bản lĩnh để sống như hnay là phúc nhà chị còn .
Chị từng sống nhiều năm trong cái gia đình mà k ai nói với ai 1 câu nào, lầm lũi như 1 cái bóng. Có chăng chỉ là những lời cãi vã chửi nhau. Chị gần như k có tuổi thơ. Vì chuyện ng thứ 3 mà nhà chị gần như phá sản. Mẹ chị ốm suốt ngày nằm viện. Một ngày chị hết đi học lại vào viện rồi tối lại phi về ngủ với em gái.( trường cách viện 20 km, viện cách nhà 50 km)....
Giờ mọi thứ đã khép lại, để mọi chuyện ngủ yên và chị cũng k cố lục lại kí ức. Nay còn biết cả đổ lỗi do tử vi nữa nên càng vô cảm.
Chị từng sống nhiều năm trong cái gia đình mà k ai nói với ai 1 câu nào, lầm lũi như 1 cái bóng. Có chăng chỉ là những lời cãi vã chửi nhau. Chị gần như k có tuổi thơ. Vì chuyện ng thứ 3 mà nhà chị gần như phá sản. Mẹ chị ốm suốt ngày nằm viện. Một ngày chị hết đi học lại vào viện rồi tối lại phi về ngủ với em gái.( trường cách viện 20 km, viện cách nhà 50 km)....
Giờ mọi thứ đã khép lại, để mọi chuyện ngủ yên và chị cũng k cố lục lại kí ức. Nay còn biết cả đổ lỗi do tử vi nữa nên càng vô cảm.
Dịu Dàng
31/05/2012
Coninbeo, on 31/05/2012 - 18:55, said:
uh, chị cũng đã từng có hoàn cảnh như Anna. Chị k biết nói gì nhưng chí ít chị thấy mình còn đủ bản lĩnh để sống như hnay là phúc nhà chị còn .
Chị từng sống nhiều năm trong cái gia đình mà k ai nói với ai 1 câu nào, lầm lũi như 1 cái bóng. Có chăng chỉ là những lời cãi vã chửi nhau. Chị gần như k có tuổi thơ. Vì chuyện ng thứ 3 mà nhà chị gần như phá sản. Mẹ chị ốm suốt ngày nằm viện. Một ngày chị hết đi học lại vào viện rồi tối lại phi về ngủ với em gái.( trường cách viện 20 km, viện cách nhà 50 km)....
Giờ mọi thứ đã khép lại, để mọi chuyện ngủ yên và chị cũng k cố lục lại kí ức. Nay còn biết cả đổ lỗi do tử vi nữa nên càng vô cảm.
Chị từng sống nhiều năm trong cái gia đình mà k ai nói với ai 1 câu nào, lầm lũi như 1 cái bóng. Có chăng chỉ là những lời cãi vã chửi nhau. Chị gần như k có tuổi thơ. Vì chuyện ng thứ 3 mà nhà chị gần như phá sản. Mẹ chị ốm suốt ngày nằm viện. Một ngày chị hết đi học lại vào viện rồi tối lại phi về ngủ với em gái.( trường cách viện 20 km, viện cách nhà 50 km)....
Giờ mọi thứ đã khép lại, để mọi chuyện ngủ yên và chị cũng k cố lục lại kí ức. Nay còn biết cả đổ lỗi do tử vi nữa nên càng vô cảm.
nhà em cãi chửi nhau như cơm bữa ấy, bố em còn hay đánh mẹ em rồi đánh sang con cái.
saturday
31/05/2012
Tử vi không thể xem gia cảnh và nghề nghiệp. Hơn chục đứa trẻ phường anh sinh cùng giờ, lớn lên đi tiêm phòng cùng chỗ, cha mẹ đủ các thành phần, có đứa cha mẹ đi làm ở nước ngoài xuất ngoại đi đi về về từ rất sớm, có đứa do khuyết gen bị tự kỉ.
Mà thôi, hôm nay gặp toàn Mai Siêu Phong, đà la đây.
Mà thôi, hôm nay gặp toàn Mai Siêu Phong, đà la đây.
anbinhtn
31/05/2012
anna, on 31/05/2012 - 18:55, said:
em làm gì mà anh nói em tâm kế đa đoan em chỉ cho bố em thấy bộ mặt thật của cô ta thôi, em ko xoá bài vì em thấy bình thường, nói thật em thấy mình sống rất thoải mái, cảm ơn anh
Chào cả nhà, anbinhtn rất hay vào đọc bài trong các topic 8 của cả nhà, hôm nay xin phép viết linh tinh một chút. Chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ!
Mucdong
31/05/2012
Thế mới bít, mình cũng êm ả phết. Ngày bé tẹo, cấp 1 hay cấp 2 gì đó, thấy mấy người lớn thỉnh thoảng trêu đùa, gán ghép bố mình với 1 cô, thế là có lần tự dưng mình ra ngoài vườn ngồi thẩn thơ, tự tưởng tượng ra cảnh bố đi theo người khác, không thèm quan tâm đến gia đình. Thế là tủi thân, mít ướt 1 mình. Đến bữa cơm chả nói chả rằng, mặt cứ xị ra cả đống. Lúc sau lại bình thường
Bố mình nóng tính và bảo thủ. Mẹ thì cũng hay dỗi linh tinh, nhưng xuề xòa và cũng phải chịu nhịn.
Sửa bởi Mucdong: 31/05/2012 - 19:53
Bố mình nóng tính và bảo thủ. Mẹ thì cũng hay dỗi linh tinh, nhưng xuề xòa và cũng phải chịu nhịn.
Sửa bởi Mucdong: 31/05/2012 - 19:53
Tử Phủ Vũ Tướng
31/05/2012
Nhiều đồng nghiệp nói kể cả: cậu phải lập gđ như tớ mới hiểu cuộc sông gđ không thể theo ý muốn của mình, phức tạp lắm, khôg phải theo sở thích của mình,... chị chả nói gì cả vì chị quá hiểu nó từ sớm. Chuyện của nhà chị thì không có cãi nhau, ko đánh nhau, bố mẹ vẫn yêu, nhưng do hoàn cảnh xô đẩy mãi sau này mới thế. Chị vẫn nhớ buổi đêm tự dưng thấy tiếng khóc thút thít của mẹ (bt ban ngày ko bao giờ mẹ khóc mà mẹ khóc lén) chị không dám trở mình quay ra, nằm im vì chị sợ mẹ biết chị biết mẹ khóc vì bị phản bội. Bi kịch nhà chị là bi kịch êm như ru nhưng rất đau và nghiêm trọng, vì bố chị Thái âm nên có tính nhân văn, có cảm giác bị bẫy. Mẹ chị có viết thư tới nhà cô kia, đưa chị gửi, ko hiểu sao chị lại mở ra đọc và không gửi đi (đến giờ vẫn là bí mật mẹ chị ko biết) vì chị đứng ở giữa cả bố và mẹ. cung phụ mẫu có Tả hữu
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 31/05/2012 - 20:04
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 31/05/2012 - 20:04
Tử Phủ Vũ Tướng
31/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
31/05/2012
saturday, on 31/05/2012 - 18:25, said:
Thì liên quan gì ? Cha con vẫn là cha con, chuyện cha mẹ ai cho con cái xía vô ? Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Những người con của phòng nhì thì sao ? Không có chuyện đó làm sao có họ.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 31/05/2012 - 20:07
Mucdong
31/05/2012
Ở gia đình mình, mình chưa thấy những đổ vỡ về tình cảm, chuyện các cặp tính tình mỗi người 1 phách thì có, hoặc là 1 giai đoạn ngắn nào đấy cũng tranh cãi, nhưng chia tay thì chưa có, phòng nhì, con riêng cũng không. Cả nhà nội lẫn nhà ngoại. Có lẽ là do phong cách sống vẫn còn hơi truyền thống, hoặc do mình chưa biết hết. Biết đâu, có người đến lúc chuẩn bị thăng rồi mới gọi mấy đứa về nhận họ hàng
Có khi sau này mình lại là đứa phá lệ, vì nhìn lá số, ai cũng bảo yêu đương giang hồ
Kể ra, cũng không tưởng tượng được là tính cách mình sẽ điên rồ thế nào, hay là sẽ tự kỷ nếu tuổi thơ bị chứng kiến cảnh bố mẹ xô xát Vì phản ứng của SPT thường cũng rất mạnh.
Sửa bởi Mucdong: 31/05/2012 - 20:14
Có khi sau này mình lại là đứa phá lệ, vì nhìn lá số, ai cũng bảo yêu đương giang hồ
Kể ra, cũng không tưởng tượng được là tính cách mình sẽ điên rồ thế nào, hay là sẽ tự kỷ nếu tuổi thơ bị chứng kiến cảnh bố mẹ xô xát Vì phản ứng của SPT thường cũng rất mạnh.
Sửa bởi Mucdong: 31/05/2012 - 20:14
buikhoai
31/05/2012
buikhoai
31/05/2012
Van Gogh, View of Arles with Irises in the foreground, 1888
Van Gogh, Irises, 1889
Sửa bởi buiram: 31/05/2012 - 20:12


