Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PIANO, on 30/05/2012 - 00:23, said:
Hồi lớp 1, trong lớp hay chọc chị với bạn lớp phó. Bạn đó hiền ghê gớm, lại chăm chỉ nên chả có cớ gì bắt nạt....Tuy nhiên chị vẫn tránh xa. 1 lần, thằng bạn ngồi kế chị chọc dai, cứ 1-2 bảo chị thích bạn lớp phó đó....Chị nổi xung thiên, sồng sộc chạy lấy cây chổi rượt đánh thằng bạn té khói...Nó khóc điên luôn.
Giờ chơi vào, cô giáo phạt chị 10 cây. Đánh đỏ cả 2 bàn tay nhưng chị không thèm khóc. Cứ nhìn thằng bạn với ánh mắt hình viên đạn thôi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chị Pi hồi nhỏ chắc ghê lắm , mà hồi bé vui thật , lớp em mấy đứa bị bọn hơn 1 lớp đánh , cả gái lẫn trai xông vào lớp nó đánh bọn kia ,về sau cả lớp nó sang thì cố thủ rồi bọn nó chèn của ko cho lớp em ra chơi ,đành đi đường hành lang qua buồng VS của nữ , giải cứu lớp mình , nhớ thời thơ ấu quá
Anh Phusuy ơi , quẻ em chắc xấu lắm hở anh ? mà sao thấy ai vào cũng ra cả , anh cứ nói để em chuẩn bị tinh thần