kissintherain, on 25/05/2012 - 02:37, said:
chị thích nói chuyện với ng lạ lắm, nhiều khi ngồi đợi xe buýt hay trên xe lửa gặp bạn đồng hành nói chuyện vui quá xá, đến lúc tới trạm cũng hơi quyễn luyễn...
Nhí nhố hay chửi em :"Cô má nhìn đâu cũng toàn thấy chất độc" là chị hiểu sao rồi á....Em chỉ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với các em nhỏ xíu và các ông cụ bà cụ thôi....Lần đầu tiên em show hình trên đây là vì thích chị và cụ lắm, cứ ngỡ cụ Bng 72 tuổi, còn chị cũng xêm xêm đó chứ....Ai dè đâu cả gián điệp cũng bị lừa

















