Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
icecream, on 21/05/2012 - 21:29, said:
À nhé, quanh trường em, có 1 đống hàng ăn vặt. Trời ơi, em khoái ăn bánh rán 1 time dài luôn, giờ vẫn thích mà ít ăn hơn rồi, hí hí
Chị thích ăn vặt gì thế?
Em thích kem, chè bobo, nem chua, tào phớ, bánh chuối, bánh rán. Ực, thôi xong =)))))))))))) tự rưng thèm đồ ăn chứ, em đi ăn hũ sữa chua nha đam vậy
Ui, chị thích ăn nộm hoa chuối ở chỗ đối diện Gò Đống Đa mà bà í nghỉ bán lâu rùi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thích nộm bò khô, nộm chim ở Hàng buồm...ăn chè bát Nam Đồng, bánh giò, caramen thập cẩm ở Nguyễn Công Trứ...ăn kem Fanny...trời uii...thèm quá diiii
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
MiVan, on 21/05/2012 - 21:37, said:
vậy thì tốt rồi chỉ sợ còn nặng tih mà chia tay thôi^^
thói wen gia đình giao thừa hàng năm mìn và mẹ bói bài tây, ông thì gieo we, đc cái mìn coi cái xấu thì luôn đúng còn cái tốt thì sai be bét^^
Đến lúc này thì thấy thoải mái lắm í. Lại mở ra 1 trang mới, mò mẫm tập những nét chữ đầu tiên vậy. Lần này chắc nắn nót hơn rồi, có kinh nghiệm mà...25t vẫn chưa muộn ^^