Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kissintherain, on 16/05/2012 - 22:59, said:
sợ hén -- nhiều khi ̣đi thuê nhà không biết trong quá khứ có chuyện gì xảy ra.
Như có người mua căn nhà này, lúc sang sửa nhà leo lên nóc nhà thấy cả đống xương con nít bị bỏ trên đó. ghê thiệt.
hồi học trường dược, đêm nào cũng mò vào lab để mổ xác chết, nhiều khi ở đó cả đêm .. ... ko biết sao mình gan thế. :
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PIANO, on 16/05/2012 - 23:05, said:
@Chị Kiss : ma có thiệt. Em nghe nhiều rồi. Dù chưa gặp lần nào nhưng em không muốn gặp đâu, hic
Khi gặp sự cố thì không đến nỗi em chết nhác, gồng cũng đô lắm. Nhưng bình thường thì em ớn vì dễ bị ám ảnh ạ....Hồi nhỏ, lần đầu đọc cuốn Quỷ ám, em mất ngủ cả tuần và sợ cả tháng....Cứ tưởng tượng ra cảnh cô bé ngồi trên giường, cái đầu xoay 360 độ...hic....Giờ nghĩ lại còn rùng mình
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Có mấy nhà đổi chủ liên tục 1 hồi rồi bỏ hoang luôn hix. Nghe nhiều người đồn lắm chắc là đúng, nhưng chưa gặp bao giờ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Mình và Lãng thì muốn gặp ma nữ xinh đẹp
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.