Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
unkn0wn
15/05/2012
buiram, on 14/05/2012 - 22:09, said:
Thanks anh unkn0wn về mấy cuốn sách. Em mới vào amazon thì thấy cuốn The Nag Hammadi Scriptures k mắc nên em order 1 cuốn rồi :D, thấy review rất thú vị. Có thêm cuốn "library" của nó anh đọc chưa
Về sách bói, xem tướng... thật ra em k quan tâm lắm nữa vì rất nhiều lí do, thỉnh thoảng thấy hứng thú thì tham gia thôi.
Anh có biết sách tâm lí nào hay k recommend em vài cuốn với :D.
Về sách bói, xem tướng... thật ra em k quan tâm lắm nữa vì rất nhiều lí do, thỉnh thoảng thấy hứng thú thì tham gia thôi.
Anh có biết sách tâm lí nào hay k recommend em vài cuốn với :D.
Chưa đọc tập "library" nhưng cần nên có nếu muốn đi sâu, hôm qua khi đọc phần intro trên đầu một chương có đề cập đến một phần texts của Nag Hammadi library mà cuốn này lại không có. Còn loại sách tâm lý thì trước giờ phải nói là không dám đụng vào... Analyze sơ qua tâm lý Song Thủ Hổ Bác vs. Lưỡng Diện Nhất Quái trong Góp ý đã thấy hãi rồi... ;)
buikhoai
15/05/2012
VarStark
15/05/2012
icecream, on 15/05/2012 - 00:35, said:
Mai em sẽ đi kiếm chè ăn, he he
chè này ngoài bắc cũng có hả??? gọi là gì???
trong đây ở Hoàng Ty có bán tráng miệng ghi là "Chè Khúc Bạch - Ngon nhất thế giới"
Nhí Nhố ăn xong hay gọi chè này để tráng mồm mà mắc quá 4 5 chục 1 chén...lần nào order cũng bị hiểu nhầm
"anh ơi cho em chén khúc bạch"
"4 chén hả?"
"dạ ko...1 chén thôi...cho em 4 cái muỗng"
=)) =)) =))...lần nào đem ra cũng bị giành giựt tại chỉ có 3 viên trái vải...ko biết chia sao...=)) =)) =))
nhí nhố cũng ko ngại giành giựt chỉ sợ Hoàng Ty nó chụp hình 4 đứa phóng to treo trước cửa...phía dưới ghi 2 chữ phông 100 màu đỏ huyết dụ "MIỄN TIẾP"
dtdt
15/05/2012
Chè này ăn ở đâu vậy Kem? Hôm chị đi ăn Tofu ở Đào Duy từ mà không có món này hay sao ớ
icecream
15/05/2012
VarStark, on 15/05/2012 - 08:33, said:
chè này ngoài bắc cũng có hả??? gọi là gì???
trong đây ở Hoàng Ty có bán tráng miệng ghi là "Chè Khúc Bạch - Ngon nhất thế giới"
Nhí Nhố ăn xong hay gọi chè này để tráng mồm mà mắc quá 4 5 chục 1 chén...lần nào order cũng bị hiểu nhầm
"anh ơi cho em chén khúc bạch"
"4 chén hả?"
"dạ ko...1 chén thôi...cho em 4 cái muỗng"
=)) =)) =))...lần nào đem ra cũng bị giành giựt tại chỉ có 3 viên trái vải...ko biết chia sao...=)) =)) =))
nhí nhố cũng ko ngại giành giựt chỉ sợ Hoàng Ty nó chụp hình 4 đứa phóng to treo trước cửa...phía dưới ghi 2 chữ phông 100 màu đỏ huyết dụ "MIỄN TIẾP"
trong đây ở Hoàng Ty có bán tráng miệng ghi là "Chè Khúc Bạch - Ngon nhất thế giới"
Nhí Nhố ăn xong hay gọi chè này để tráng mồm mà mắc quá 4 5 chục 1 chén...lần nào order cũng bị hiểu nhầm
"anh ơi cho em chén khúc bạch"
"4 chén hả?"
"dạ ko...1 chén thôi...cho em 4 cái muỗng"
=)) =)) =))...lần nào đem ra cũng bị giành giựt tại chỉ có 3 viên trái vải...ko biết chia sao...=)) =)) =))
nhí nhố cũng ko ngại giành giựt chỉ sợ Hoàng Ty nó chụp hình 4 đứa phóng to treo trước cửa...phía dưới ghi 2 chữ phông 100 màu đỏ huyết dụ "MIỄN TIẾP"
Em thích chè bobo chacha ở mạn Núi Trúc chị dt à.