Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
buiram, on 11/05/2012 - 00:02, said:
Haha. Nghe chuyện này nhớ đến chuyện mấy cô vợ hay cô bồ thỉnh thoảng có chiêu thử chồng hay bồ bằng cách tạo 1 SDT rồi giả bộ là tình cũ nhắn tin thử người yêu.
Chiêu này ngày trước gặp suốt. Có một đặc điểm rất kỳ lạ là người yêu cũ của tôi sau khi chia tay đều đi lấy chồng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cho nên có tin nhắn kiểu này đến máy thì tôi biết ngay là bả. Rứt ung dung dõng dạc nhắn lại:
- Đứa nào đấy?
- Em đây mà....blah...blah
- Em là đứa nào? Không quen nhé. Nhầm máy.
He he, bả sướng tê người.
Thực ra là nếu có, hí hí, thì có mật mã cả. Kiểu như kiếm hiệp ấy
Giáp: Thiên vương cái địa hổ
Ất: Bảo tháp trấn hà yêu
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Các cụ bà nhớ nhé.