Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
voiva, on 02/05/2012 - 10:22, said:
Nàng kiwi mới thay quả avatar nhìn có phần nữ tính hơn, chắc bị cụ br chuẩn bị làm thịt nên thay áo mới đây. Nàng đúng là anh thư khi tham gia vào những chuyện gai góc. Mình và nàng đôi khi giống nhau ở chỗ cứ mãi là thuồng luồng mà chả thành rồng bởi không chịu nhả viên ngọc quý. Tự nhiên nhớ đến nhân vật đạo diễn tên gì quên rồi có con ngựa quý bị chặt đầu trong chuyện bố già. Tặng nàng và tặng mình ý nghĩa của nó. Mình khò lần nữa đây.
Bị Rậm rịt nhà ta bắt làm tù binh, lại được nghía chân dzun của cụ Rậm rịt, nhắm không thể chằn hơn nữa, đành trở về phận liễu yếu đào tơ, khoác trên mình áo lụa của sương mai, vén tóc mây, cài trâm bạc, thêm chút son hồng, dậm chút phấn thơm... để cụ ta thương mà nhẹ tay và nhẹ thân... chứ cụ ấy mà lăn thì chằn hay thuồng luồng có ngọc hay không có ngọc đều dẹp lép như nhau
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn