PIANO, on 02/05/2012 - 00:18, said:
Đang hỏi về vợ mà, bà thì mất hết rồi. Mẹ thì tất nhiên. Mẹ và vợ có cái chung có cái riêng vì thuộc 2 phạm trù khác nhau dù đều cao hơn phụ nữ.
Cụ lib: Cụ đang làm survey à mà sao hỏi kỹ thế. Mình ko có thói quen vẽ ra tương lai thế nào trong quan điểm đối xử với vợ, hơn nữa giờ lại chưa có. Hết sức ngày nào hay ngày đó, biết đâu chưa được 5 năm đã hết duyên. Mỗi ngày là 1 món quà, hưởng hết món quà ngày hôm nay đã, hôm sau có món quà của ngày hôm sau.
Sửa bởi voiva: 02/05/2012 - 00:36

















