Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88909 replies to this topic

#12181 buikhoai

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2908 Bài viết:
  • 14337 thanks
  • Location8 service providers

Gửi vào 29/04/2012 - 02:08

cụ voiva: cụ để lại cái chữ kí vội vã về vội vã đi của cụ thấy hay hơn đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

#12182 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 29/04/2012 - 02:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 29/04/2012 - 02:02, said:

Hiện giờ mới ls có của từng này người:
Pen,SK,Bachlinhan,Coninbeo,Piano,Điểu,Trà,Kiwi,Dungle,Chipchip,Ryan,Myvan,Gió,Ngoalong,Tocvanghoe, Diệu bích, Gấu, voiva, phusuy, Buiram, Minhgluver, Rongnuoc, Libra
Anna, Thaothao, light, kem, lãng... ls chị chưa lưu/chưa có.
Đề nghị các bạn trong xóm 888 chưa có trong danh sách trên,pm về cho mình để update ngân hàng dữ liệu sinh nhật
Hok có của cụ với chị Kiss. Cụ hok rõ ngày sinh chọn cho cụ ngày 21/2 vậy!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#12183 buikhoai

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2908 Bài viết:
  • 14337 thanks
  • Location8 service providers

Gửi vào 29/04/2012 - 02:12

Bây giờ ở VN là sinh nhật cụ voiva rồi.

Happy birthday! Enjoy your day nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhậu thôi khỏi quà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thanked by 5 Members:

#12184 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 29/04/2012 - 02:15

chọn cho cụ ngày 30/2 được không em? hí hí

Thanked by 6 Members:

#12185 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 29/04/2012 - 02:15

Chúc mừng sinh nhật cụ Vô va, chúc cụ có 1 sinh nhật hạnh phúc, thư thái bên gf!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#12186 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 29/04/2012 - 02:17

Chúc mừng sinh nhật Cụ Voiva!

Thanked by 7 Members:

#12187 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17609 thanks

Gửi vào 29/04/2012 - 02:18

@ SN voiva:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#12188 buikhoai

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2908 Bài viết:
  • 14337 thanks
  • Location8 service providers

Gửi vào 29/04/2012 - 02:24

@cụ voiva: Chém gió nhân sinh nhật cụ 1 chút. Theo cụ thì điểm yếu nhất của VN là gì?

Thanked by 4 Members:

#12189 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 29/04/2012 - 02:48

@ các cụ, em đang ăn, các cụ chờ em rồi em update câu hỏi nhé. Tks các cụ

P.s: Chúc mừng sinh nhật TVH-Hoe.Siu.Dien-Jaan---.... Chúc Hoe mãi mãi vẫn là Hoe trong ấn tượng của mọi người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi voiva: 29/04/2012 - 02:57


Thanked by 6 Members:

#12190 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 29/04/2012 - 04:25

Happy Bday đệ tử iêu dấu nhất trên đời của ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sinh nhật vui vẻ nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 7 Members:

#12191 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 29/04/2012 - 04:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 29/04/2012 - 01:55, said:

Voiva viết về hậu quả, tình hình. Nhưng nguyên nhân, căn bản, Voiva có nhận ra ?

Libra: Nguyên nhân thì có rất nhiều, cái nào là căn bản thì biết nói thế nào nhỉ, trong đầu thì có nhiều phương án, suy nghĩ nhiều về nó nhưng nói thế nào cho vắn tắt thì lại khó. Theo mình có lẽ lớn nhất là cơ chế, luật, và chính sách quản lý điều hành của đất nước.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 29/04/2012 - 02:24, said:

@cụ voiva: Chém gió nhân sinh nhật cụ 1 chút. Theo cụ thì điểm yếu nhất của VN là gì?

Cụ BR à, trả lời câu hỏi này của cụ ta cùng khảo sát lại lịch sử một chút và nhìn ra thế giới cũng một chút nhé.

Lịch sử đất nước chúng ta hầu như chiến tranh liên miên, hết nồi da nấu thịt lại đến ngoại xâm. Với cảnh huynh đệ tương tàn thì do nguyên nhân về quyền lực, còn với ngoại xâm thì bởi chúng ta có vị trí chiến lược về địa vật lý lại giàu tài nguyên vậy nên luôn là cái đích nhòm ngó cho các thế lực lớn.

Rất nhiều dân tộc trên thế giới họ không có tài nguyên như chúng ta, họ cũng bị tàn phá bởi chiến tranh và thiệt hại chưa biết ai hơn ai. Nhưng xét đến hiện tại sao họ lại giàu hơn chúng ta và họ bỏ qua chúng ta rất nhiều lần. Chỉ có chúng ta và một số nước nghèo nàn như Châu Phi, Bắc Triều Tiên, và một số nước khác vẫn nghèo chỉ trông vào viện trợ và bán tài nguyên. Đến đây theo mình nó là ý thức hệ.

Dân tộc chúng ta từ xưa đến nay không tạo dựng được cho mình 1 ý thức là bản sắc dân tộc Việt theo ý nghĩa cạnh tranh và vượt lên, nếu sức ta yếu ta phải có kỷ luật và đoàn kết. Nhưng chúng ta chủ yếu chọn cách chịu nhẫn nhục, hiền lành và chịu đựng giống như những con hươu, nai hay động vật ăn cỏ. Chúng ta chỉ vùng lên khi bị áp bức bóc lột quá đáng không còn đường sống nữa mà thôi. Trong khi chính sự cạnh tranh và vượt lên nó mới giúp dân tộc ta tiến lên bởi nó tuân theo quy luật tự nhiên. Hươu nai luôn chỉ là mồi cho sư tử và hổ báo hoặc sói đàn. Một nước Mông Cổ xa xưa nhỏ bé làm rung chuyển cả thế giới để tạo nên một đế chế, một nước Nhật Bản tự cường bởi tinh thần dân tộc, một nước Đức với ý chí và kỷ luật thép, một nước Singapore chỉ có lịch sử bằng một trang của chúng ta nhưng giàu bằng bao nhiêu lần chúng ta bởi dân Singapore có kỷ luật cao, họ có ký luật hơn so với dân đại lục. Đài Loan cũng vậy khi mà Tưởng đàn áp và thuần hóa thì việc đầu tiên Tưởng làm chính là tạo ra một thứ kỷ luật thép và hướng dân chúng đi theo (sống, làm việc theo kỷ luật cũng là 1 sức mạnh và nó cũng mô phỏng theo tự nhiên như sói đàn, linh cẩu...quân đội có sức mạnh cũng bởi có kỷ luật và mình cho đó cũng là 1 bản sắc, một ý thức hệ mạnh) vân vân và vân vân. Chính những điều đó làm nên sức mạnh cho đất nước họ, nó truyền từ đời này sang đời khác và dần dần tạo thành một ý thức hệ. Nước nào đánh mất nó thì tự nhiên sẽ bị suy tàn và trở nên yếu đuối. Nhìn sang đất nước ta chúng ta toàn tự hào là khéo tay, cần cù, nhưng đấy là ta tự sướng chứ nếu khéo tay thì chúng ta đã phải có những tuyệt phẩm để đời, cần cù thì chúng ta đã phải tích lũy được nhiều, luôn tự coi mình là yêu chuộng hòa bình và công lý nhưng thực tế đất nước ta lại chiến tranh rất nhiều, rồi công lý chả biết tìm ở đâu. Nói nữa thì dài nên cứ kết luận ở đây là chúng ta thiếu ý thức hệ mạnh, chúng ta không tìm được bản sắc cho dân tộc ta để rồi giáo dục và bắt buộc dân tộc đi vào quỹ đạo đó. Chinh điều đó làm dân tộc chúng ta lúc nào cũng bế tắc con đường đi, luôn khôn lỏi, khôn vặt, chuyên tự sướng và cuối cùng làm nô lệ cho nước khác.

Nói thêm chút nữa là người Việt ra nước ngoài có một số điểm yếu là không đoàn kết, chủ yếu tìm mọi cách mánh mung để trục lợi, hay tự sướng... chính điều đó là một phần ý thức chúng ta mang theo hành trang của mình từ khi còn sống và học tập ở nhà.

Vì vậy theo mình cái chế độ nào cũng vậy thôi tự nó tồn tại hay không là thuộc về nhận định của nhân dân. Nhưng ta phải làm là tìm được bản sắc tiên tiến cho mình và giáo dục lại dân ta để hi vọng vài trăm năm sau giống nòi của chúng ta có những thế hệ con cháu ưu việt.

Ý cụ thế nào? Mà mình phân tích thế là nói về bản chất của dân tộc mình, nó xuyên suốt từ xưa đến nay nên lúc nào cũng vẫn vậy. Chính điều đó mà hiện nay chúng ta cam chịu nhiều thứ, không tự do, không dân chủ,... nhưng dân ta vẫn vui vẻ.

Sửa bởi voiva: 29/04/2012 - 04:56


#12192 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 29/04/2012 - 04:36

Cám ơn tất cả sự chúc mừng của các cụ dành cho mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi voiva: 29/04/2012 - 04:50


#12193 buikhoai

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2908 Bài viết:
  • 14337 thanks
  • Location8 service providers

Gửi vào 29/04/2012 - 05:26

@cu voiva: bây giờ tôi chưa trả lời cụ được. 1 phần vì bây giờ tôi sắp phải đi nhậu 1 bữa hơi nặng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhưng lí do chính là tôi muốn biết rằng theo cụ, làm thế nào để giải quyết cái điểm yếu cụ đã nêu. Khi nào cụ rảnh thì trả lời (sinh nhật chắc cũng bận bịu hơn nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Tối nay có lẽ tôi chưa trả lời cụ được mà có lẽ phải đến sáng hoặc trưa mai. Chúc cụ ngủ ngon nhé.

#12194 minhgurluver

    Dịch Thuật Viên

  • Ban Dịch Thuật
  • PipPip
  • 748 Bài viết:
  • 2126 thanks

Gửi vào 29/04/2012 - 05:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 29/04/2012 - 01:53, said:

Hì, tớ tự xem trong thâm tâm tớ là rác nên nhún nhường chiều chuộng quan tâm. Chứ ngoài miệng với mấy cô thì tớ đâu có dại thế, phải quảng cáo chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cái trong thâm tâm mình mới là cái chính anh ạ.

#12195 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 29/04/2012 - 05:29

Cụ nói rõ là điểm yếu nào hộ cái. Điểm yếu của dân tộc ta thì mình đã nói, nó rộng lớn hơn cái điểm yếu hiện tại của một thời kỳ, giai đoạn. Còn điểm yếu về chính sách hiện nay như bài phân tích ban đầu thì nó na ná câu hỏi của Libra mình cũng đưa quan điểm rồi mà.
chúc cụ nhậu vui vẻ, không say không zìa.

Sửa bởi voiva: 29/04/2012 - 05:34







Similar Topics Collapse

34 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 34 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |