Coninbeo, on 24/04/2012 - 09:03, said:
Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#9841
Gửi vào 24/04/2012 - 09:08
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#9844
Gửi vào 24/04/2012 - 09:36
Cung này ác lắm các cụ ạ. Nó luôn dình dập chờ đạp đổ sự nghiệp của ta dù nó tốt hay xấu. Như các cụ đã biết, Quan Thê là một cặp thể dụng. Dân gian có câu: Giàu vì bạn - sang vì vợ. Không có vợ thì sao chúng ta sang nổi. Hậu phương không vững chắc thì tiền tuyến làm sao xông pha? Sau thê là "tử" tại sao vậy? hình tượng "tử" ở đây là gì? Chẳng phải sau "mẹ" là "con" sao? tùy theo từng con ngừoi và từng lá số thì ta hiểu nghĩa của cung tử. nhưng có điều tử luôn luôn sau thê và thê thì nội trợ mà nội trợ thì có mục đích. tiếp đó là "cung huynh" tại sao lại là cung huynh? tại sao nó lại chặn thê? chặn để làm gì? phải chăng nó chặn lại để hỏi thăm sức khỏe thê của ta? tặng hoa cho thê của ta? hay khen thê của ta xinh đẹp? rủ thê của ta đi ọp lai thứ 7 hàng tuần ở 29 QTG???? Các cụ có trả lời được không. Không có gì khó hiểu cả. Nếu cung tật đã không phải là bệnh hạn thì cung Huynh đệ - đúng rồi - nó chính THẰNG HÀNG XÓM. Nó, đúng là nó đã phá hoại hạnh phúc yên ấm của gia đình ta, làm ta hoang mang đổ vỡ dẫn đến tiêu tan sự nghiệp.
Từ này, ta có thể luận về hàng xóm của mình thông qua cung huynh đệ. Và phải nhớ rằng, thằng hàng xóm là đối thủ cho đường công danh sự nghiệp của ta.
Lão fu cũng biết hẳn rằng sẽ có nhiều ý kiến phản đối, trái chiều. nhưng chẳng nhẽ vì điều đó mà mà sợ chăng? nếu mà người ta " không giám nghĩ, không giám làm, không giám nói " thì.....khakha
kính các cụ, bình nguyên
Sửa bởi BnG: 24/04/2012 - 09:37
|
Thanked by 14 Members:
|
, , , , , , , , , , , , ,
|
#9845
Gửi vào 24/04/2012 - 09:41
Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/04/2012 - 08:48, said:
Sáng nay đụng độ với anh Thất sát trong toa lét nam. Thấy cửa phòng nam mở toang, trong khi bên nữ đang đóng. Nghĩ ko có ai lao vào thì thấy ông TS đang lúi húi, mình la lên thất thanh, chạy ngay. ông anh bình tĩnh đến lạ, lúc sau ra bảo em vào đi. Chữa ngượng bảo: em định vào rửa tay.
em chỉ cho 1 thú tiêu khiển
toilet bên nam thì cứ 1 dãy dài nhiều ng đứng....em vào mà có ng đứng sẵn thì em rón rón bước nhẹ đến sau lưng...hù cho 1 phát
có 1 anh chung phòng bị em hù la toáng lên...tung tóe cả ra
=)) =))
lần sau anh í quyết tâm trả thù...nghe tiếng chân em xuống cầu thang đã chực sẵn trong toilet em vào là hù ngay...đúng là trời thương ng đẹp trai, linh tính thế nào, em ko vào ngay mà ló đầu vào hù to trước 1 phát, anh kia ko phòng bị bật ngửa ra sau
...từ ngày đó, mỗi lần đi toilet phải xoay đầu ngó ra đằng cửa xem có ai vào
=)) =)) =))
nhiều lúc cũng muốn làm ng thiện lương nhưng đời cứ xô buộc mìn phải ngã
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#9846
Gửi vào 24/04/2012 - 09:48
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#9847
Gửi vào 24/04/2012 - 09:55
BnG, on 24/04/2012 - 09:36, said:
Cung này ác lắm các cụ ạ. Nó luôn dình dập chờ đạp đổ sự nghiệp của ta dù nó tốt hay xấu. Như các cụ đã biết, Quan Thê là một cặp thể dụng. Dân gian có câu: Giàu vì bạn - sang vì vợ. Không có vợ thì sao chúng ta sang nổi. Hậu phương không vững chắc thì tiền tuyến làm sao xông pha? Sau thê là "tử" tại sao vậy? hình tượng "tử" ở đây là gì? Chẳng phải sau "mẹ" là "con" sao? tùy theo từng con ngừoi và từng lá số thì ta hiểu nghĩa của cung tử. nhưng có điều tử luôn luôn sau thê và thê thì nội trợ mà nội trợ thì có mục đích. tiếp đó là "cung huynh" tại sao lại là cung huynh? tại sao nó lại chặn thê? chặn để làm gì? phải chăng nó chặn lại để hỏi thăm sức khỏe thê của ta? tặng hoa cho thê của ta? hay khen thê của ta xinh đẹp? rủ thê của ta đi ọp lai thứ 7 hàng tuần ở 29 QTG???? Các cụ có trả lời được không. Không có gì khó hiểu cả. Nếu cung tật đã không phải là bệnh hạn thì cung Huynh đệ - đúng rồi - nó chính THẰNG HÀNG XÓM. Nó, đúng là nó đã phá hoại hạnh phúc yên ấm của gia đình ta, làm ta hoang mang đổ vỡ dẫn đến tiêu tan sự nghiệp.
Phái trung châu sử dụng cung nô như truyền thống. Nhưng gia nô, đệ tử khi quá thân thiết như con cháu thì phải xem thêm cung tử tức. Khi bạn bè quá thân thiết như anh em xem thêm huynh đệ. Bạn thân trở mặt, đệ tử trở mặt thành lực lượng đối kháng cũng có lý.
nhưng xem cung tật ách về lý quá vớ vẩn. Còn dựa câu : " đối thủ của mình là chính mình ."
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#9848
Gửi vào 24/04/2012 - 09:58
tuphasonghanh, on 24/04/2012 - 09:55, said:
Phái trung châu sử dụng cung nô như truyền thống. Nhưng gia nô, đệ tử khi quá thân thiết như con cháu thì phải xem thêm cung tử tức. Khi bạn bè quá thân thiết như anh em xem thêm huynh đệ. Bạn thân trở mặt, đệ tử trở mặt thành lực lượng đối kháng cũng có lý.
nhưng xem cung tật ách về lý quá vớ vẩn. Còn dựa câu : " đối thủ của mình là chính mình ."
Bạn nói đúng rồi. Tôi cũng coi đây là một bài học. Không thể suy diễn lung tung trong học thuật được. Lỗi này bất kỳ ai cũng có thể mắc phải. Đùa vui một chút nhưng cũng để tự cảnh tỉnh mình. Cảm ơn minhgiac.
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#9849
Gửi vào 24/04/2012 - 09:59
Công trình nghiên cứu số 1: Đối thủ thực sự của công danh sự nghiệp là cung huynh đệ
Công trình nghiên cứu số 2 : Đi tè rất dễ bị hù dù đã cảnh giác cao độ .
Còn ai có đề án nữa không ạ ?
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#9850
Gửi vào 24/04/2012 - 10:05
BnG, on 24/04/2012 - 09:58, said:
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
|
Thanked by 11 Members:
|
, , , , , , , , , ,
|
#9852
Gửi vào 24/04/2012 - 10:11
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#9853
Gửi vào 24/04/2012 - 10:13
Chả là tình cờ bọn em phát hiện ra hình như toalet nam ở công ty em nó rộng và xịn hơn bên Nữ. Thế là hôm ấy ở lại làm muộn (9h), mấy chị em quyết định vào khám phá. Qủa đúng như lời đồn, nó rộng và thoáng đẹp hơn hẳn bên Nữ, mấy con giặc cái nảy ra ý tưởng pose ảnh, lấy làm bằng chứng cho mấy đứa phòng khác lác mắt chơi!
Cười nói rôm rả, thi nhau tạo dáng chụp hình cũng khoảng 20 phút mới rút quân, bọn kia về phòng hết, riêng em vì có phone (con Bull gọi kiểm tra) nên dừng lại ở cầu thang nghe, và chứng kiến cảnh Sếp Tổng mặt xanh như tàu lá chuối, rụt rè, rón rén, khẽ khàng đi từ ....toalet Nam ra!
Nghĩ vẫn khổ thân bác, chắc ngồi trong đấy run cầm cập, hơn 20 phút cơ mà! =))
|
Thanked by 12 Members:
|
, , , , , , , , , , ,
|
#9854
Gửi vào 24/04/2012 - 10:18
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
#9855
Gửi vào 24/04/2012 - 10:20
Giác là giác ngộ.
Ánh sáng giác ngộ chân lý. Tên có í nghĩa phêt.
BNG cũng mơ thấy tổ sư trần đoàn về dạy sao, nhớ hôm nào gặp cụ cho em gửi lời hỏi thăm cụ nhé.
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Cờ Dịch - đạo của người quân tử |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
|
|
Chủ tịch Cuba đối thoại với Mỹ và sẽ hợp tác với Mỹ điều tra âm mưu xâm nhập vũ trang!? |
Linh Tinh | DamLuanPhongVan |
|
|
|
Việc một người đang tu tập Phật pháp và hành thiện có thể hiện ra qua lá số và quẻ bói không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
|
|
Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
|
|
Người Việt Cổ Có Họ Không? Sự Thật Nguồn Gốc 54 Dân Tộc |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
|
|
15 năm Longtaithien bị núi đè, mới được gỡ Bùa...không biết còn ai người quen cũ không? |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | longtaithien |
|
|
124 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 124 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















