Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/04/2012 - 00:34, said:
Chắc cuộc đời này chị đơn thương độc mã thôi em ạ. Ai là người yêu mình? Ai là người mình yêu?
Cụ ạ, cụ bớt kiêu đi 1 chút, yêu người ta nhiều hơn 1 chút, hạ tiêu chuẩn xuống 1 chút, mỗi thứ xuống đều 1 chút chắc là ok ngay. Suốt ngày hỏi ai người yêu mình, ai người mình yêu thì chả mấy mà nẫu mất.
Nếu quyết định chờ tìm bằng được hoàng tử cưỡi bạch mã thì cứ cố gắng chờ được 33 năm rồi thêm 3 năm nữa có đáng gì. Còn nếu xác định chàng cưỡi hắc mã hay cá chép đều ok miễn là hoàng tử thì dễ mà. Bạn em toàn thằng cưỡi xích thố với cả cá chép thôi. Còn có thằng cưỡi cả cá mè nữa cơ nhiều lắm, tiếc là có vợ hết rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn