Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
ThaoThao
20/04/2012
Coninbeo, on 20/04/2012 - 21:51, said:
Cô Thảo để yên cho tôi làm việc.
gió đi theo em Liêm Trinh rồi.,
gió đi theo em Liêm Trinh rồi.,
Gió đang uống rượu giải sầu rồi, còn Ỉn đang tán trai online, anna thì xúi Gió cắm cột chết vì tình, sao anh nào cũng dính tới 2 cô Ỉn và cô anna
từ đầu là Gió
sau đó là Sát
tới cụ TRà
và đang là cụ Râm
Dịu Dàng
20/04/2012
chị Thảo nói bậy em iu anh Gió ko hết sao xúi anh í chết được, em chỉ xúi cụ trà và cụ buiram like cho em đâu có tình tay ba tay tư, chị Thảo quan tâm anh Gió hơi quá rùi
Sửa bởi anna: 20/04/2012 - 22:05
Sửa bởi anna: 20/04/2012 - 22:05
nero
20/04/2012
yeudieuthucnu
20/04/2012
ngày xưa chị cũng viết thư tềnh cho gió, gió cũng xúc động đậy mà trả thù bằng 1 lá thư tềnh mùi mẫn hơn...dưng mà trời đày 2 đứa vì thiếu tơ duyên nên gió đành đong gái dạo, còn điểu thì dù vẫn ẩn thân chờ đợi nhưng giai đẹp cứ lượn qua lượn lại đong đưa, thật khó mà giữ lòng son chờ gió về
(hum ni nhí nhố nói điểu bị tinh tinh nhập)
Sửa bởi yeudieuthucnu: 20/04/2012 - 22:08
(hum ni nhí nhố nói điểu bị tinh tinh nhập)
Sửa bởi yeudieuthucnu: 20/04/2012 - 22:08
ThaoThao
20/04/2012
anna, on 20/04/2012 - 22:03, said:
chị Thảo nói bậy em iu anh Gió ko hết sao xúi anh í chết được, em chỉ xúi cụ trà và cụ buiram like cho em đâu có tình tay ba tay tư, chị Thảo quan tâm anh Gió hơi quá rùi
bợn chí cốt chí xương chí chấy của chị mà , suốt chặng đường theo dõi chị ngưỡng mộ nhứt tình cảm của 2 cặp son sắt thủy chung
Dịu Dàng
20/04/2012
ThaoThao
20/04/2012
ThaoThao
20/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
20/04/2012
Ỉn và Gió năm nay hạn đều có hồng đào mà em. Còn chị hạn Vũ cô quả kị tuế. Để sang năm sau có mà Hãy đợi đấy!
yeudieuthucnu
20/04/2012
đâu có, phải là
điểu: gió,...
mí đúng
Sửa bởi yeudieuthucnu: 20/04/2012 - 22:21
điểu: gió,...
mí đúng
Sửa bởi yeudieuthucnu: 20/04/2012 - 22:21


