Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88910 replies to this topic

#8656 dtdt

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2796 Bài viết:
  • 14632 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 02:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bachhung, on 20/04/2012 - 02:06, said:

Khôn có phải là Đất không? Đố biết?
Câu đố của bác rất hay, nhưng rất tiếc em bùn ngủ rồi, he he
Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp có em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#8657 buikhoai

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2908 Bài viết:
  • 14337 thanks
  • Location8 service providers

Gửi vào 20/04/2012 - 02:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bachhung, on 20/04/2012 - 01:58, said:

Đố mọi người, Càn có phải là trời không?
Tôi không nghĩ mình hiểu Kinh Dịch nhưng tôi cũng nói ý kiến của mình ở đây. Kinh Dịch là những qui tắc để ứng dụng về mọi việc trong cuộc sống. Nhưng để ứng dụng được thì phải có kiến thức và kinh nghiệm (đôi khi là linh cảm) để biết được quái nào với quái nào. VD như bạn là con trưởng, thế thì mối tương quan của bạn và ba bạn là như thế nào, phải làm thế nào cho tốt đẹp, ở đây thì bạn sẽ là Cấn, ba bạn là Càn. Lúc này ba bạn đối với bạn lại khác, quái nào ở trên ở dưới lại khác. Tương tự nếu bạn đi xin giấy tờ, gặp một cô văn phòng xinh đẹp thì thái độ phải như thế nào, còn gặp một anh chàng dữ tợn thì phải làm sao... Đồ vật cũng vậy...

#8658 nob

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1802 Bài viết:
  • 11085 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 02:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bachhung, on 20/04/2012 - 02:06, said:

Khôn có phải là Đất không? Đố biết?

Vậy chắc Càn Khôn là Trời và Đất hỉ???

#8659 Bachhung

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 228 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 02:12

Thế nếu ta đang bay trên vũ trụ, thì Càn là cái gì?

#8660 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 02:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mucdong, on 20/04/2012 - 01:57, said:

Thì em cũng xem là "ít's time to let it go" rồi mà. Có điều, cảm xúc nó thế. Kìm thì cũng chỉ được phần nào thôi ạ.
Khóc cũng chán chê rồi, đến chán chả pùn khóc nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thế nên giờ em mới lên đây chém gió nà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lên đây gặp các chàng đẹp trai duyên dáng tài ba như Libra, Du, anh BN .. ko mấy chốc em delete chàng kia trong sổ nhớ ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tình cảm thì khó control lắm ..nhưng mỗi lần mình trải qua kinh nghiệm như vậy, nó làm mình mạnh mẽ hơn.
Hy vọng là vậy ...

Sửa bởi kissintherain: 20/04/2012 - 02:19


#8661 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 20/04/2012 - 02:56

@ cụ buiram: ngày trước khi em còn hay nghịch mấy quả nhị phân, cơ số 7, loga em có tìm hiểu mấy cái cụ HU nói nhưng em đập đầu vào "đá" bởi kiến thức của cụ nó mênh mông quá, đầu hàng lâu rồi.
Về quyển tính đối xứng và sự kết thúc của xác suất của bác VDTT em chưa dám comment bất cứ cái gì bởi em chưa hiểu sâu về nó. Còn các vấn đề bác VDTT viết các quyển sách hoàn toàn khoa học (HTKH) thì em lại rất đồng tình. Bởi nếu ai hiểu nó bó hẹp thì hiểu là nó phải chính xác như khoa học nhưng họ không hiểu là nó đề cập đến phương pháp luận theo quan điểm HTKH. Nôm na là nó có lập luận và dẫn chứng theo phương pháp KH để từ đó những lập luận đó là tuân theo quy luật đã được chứng minh, chứ không phải thích thế nào thì bịa ra thế đó.

@cụ bạch hùng: Đã chót vào thì xin trả lời cho chót là trước khi trả lời câu hỏi của cụ ta cần hiểu trời là gì, đất là gì rồi hãy nói đến Càn, Khôn. Ngày xửa ngày xưa các cụ ở thời bấy thì trời đất nó bó hẹp chỉ đến vậy, như câu trời tròn đất vuông vậy thôi. sau này trời đất mới thay đổi theo nhân sinh quan. Thời nào thì phải dùng quan niệm của thời đấy. Nhưng cái gốc thì không thể thay đổi. Vậy thì khi cụ "lớn" lên về tư tưởng thì càn khôn cũng nên hiểu là tỉ lệ thuận, nó đã vượt ra khỏi cái ước lệ của người xưa còn nếu vẫn dùng manh áo cũ mà quy chụp khi cơ thể đã lớn thì khác gì lấy thúng mà đựng con voi.

Đánh trả lời thêm cụ câu này hết mất nửa bát cơm, còn công việc nên khất cụ khi khác nhé, vì xưa nay tranh luận với người thông minh như cụ mệt lắm, hẹn cụ dịp khác. Kính cụ chi viễn nhi!

Sửa bởi voiva: 20/04/2012 - 03:04


#8662 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 20/04/2012 - 02:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bachhung, on 20/04/2012 - 01:58, said:

Đố mọi người, Càn có phải là trời không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bachhung, on 20/04/2012 - 02:06, said:

Khôn có phải là Đất không? Đố biết?

Tôi đang đọc về hạt quark, proton, electron, neutron và các lực.

Sẽ suy rất rất kỹ xem Phục Hy, Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử...có xứng đáng với giải Nobel hay không.

#8663 buikhoai

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2908 Bài viết:
  • 14337 thanks
  • Location8 service providers

Gửi vào 20/04/2012 - 04:02

@voiva: cụ nói rất đúng ý cụ VDTT hay nói. Cuộc chơi thì ít nhất là cũng phải có qui tắc để chọn lọc và loại không cho chơi nữa chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nếu không cứ cãi nhau tới bến. Chính nhờ có luật chơi được công nhận rộng rãi khoa học mới phát triển được.

Thực chất khoa học cũng được xây dựng nên nhờ rất rất nhiều các theory mà thôi, có cái bị đào thải, có cái vẫn dùng được. Toán học, thứ tạm xem là nền tảng của khoa học, cũng là những theory và rồi cũng có thể bị đào thải một lúc nào đó.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 20/04/2012 - 02:08, said:

Tôi không nghĩ mình hiểu Kinh Dịch nhưng tôi cũng nói ý kiến của mình ở đây. Kinh Dịch là những qui tắc để ứng dụng về mọi việc trong cuộc sống. Nhưng để ứng dụng được thì phải có kiến thức và kinh nghiệm (đôi khi là linh cảm) để biết được quái nào với quái nào. VD như bạn là con trưởng, thế thì mối tương quan của bạn và ba bạn là như thế nào, phải làm thế nào cho tốt đẹp, ở đây thì bạn sẽ là Cấn, ba bạn là Càn. Lúc này ba bạn đối với bạn lại khác, quái nào ở trên ở dưới lại khác. Tương tự nếu bạn đi xin giấy tờ, gặp một cô văn phòng xinh đẹp thì thái độ phải như thế nào, còn gặp một anh chàng dữ tợn thì phải làm sao... Đồ vật cũng vậy...
Kinh Dịch nằm trong Ngũ Kinh, nền tảng của Nho giáo. Mấy cuốn kia dạy về lịch sử, qui tắc lễ nghĩa, tình yêu, thi ca để ứng dụng mà hành xử đúng trong cuộc sống. Kinh Dịch dạy ứng xử cho phải đạo con người khôn ngoan, con người quân tử, con người trung hiếu, con người nhân hậu... Còn nó có thêm ứng dụng thất truyền gì đó thì hem có biết lém, cho đến nay mấy huyền thoại chỉ dùng Tử Vi Kinh Dịch gì đó để xem số mạng gì đó vẫn chỉ là ... huyền thoại, ngay cả chuyện của Trần Đoàn hay mấy cụ tiền bối trên diễn đàn xem đúng cũng chỉ là ... huyền thoại. Muốn xem được "số mệnh" phải dựa vào nhiều lắm, nhất là "cảm ứng". Nhưng ứng dụng của Tử Vi Kinh Dịch thì tôi tin là có.

#8664 LyTraDa

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 725 Bài viết:
  • 3689 thanks
  • LocationQuán Cafe

Gửi vào 20/04/2012 - 05:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 20/04/2012 - 00:07, said:

ấy thế em mới nói , em đã quán triệt tư tưởng yêu ai hết lòng mà trời chẳng cho , em đến với nó đã đánh 3 thằng địch nặng kí rồi , toàn thằng nhà giàu , đẹp zai cao to , haizzzzzzz , thế mà nó vẫn tương tư thằng cũ , làm sao đây các chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 20/04/2012 - 00:24, said:

nàng có nhiều ng yêu lắm , buông là nàng ngã vào tay thằng khác , tôi mệt mòi chiến đấu lắm , kiếm tiền giữ tiền còn dễ chứ giữ ng yêu khó lắm , vì nó là vật bất ngoài thân Diễn biến hôm nay là : đi nhậu nhẹt với cả lũ con gái , em tổ chức , em ngồi cạnh nó , nó gọi thg ng yêu đến , nhưng lúc về bọn nó to nhỏ với nhau chỗ kín , em chả biết chuyện gì , sau đó chúng nó hát cùng nhau mấy bài hát đôi mà em đăng kí , em ức chỗ đó ....... nói thật cứ đòn gió nhau làm gì , em đầu hàng luôn khỏi phải đón , em nói với nó rồi , cứ làm thế lòng tự trọng em lại lên cao . ức

Khi cua gái, mình nên tự lượng sức mình, những cao thủ trong lịch sử của tình yêu đều biết lượng sức mình, khi biết không đánh nổi người ta không đánh, chứ không phải đụng đâu đánh đó và đánh đâu là thắng đó 100%... [You have to know what you are doing and what you are getting yourself into.]
Em loại trừ được bao nhiều người thì còn biết bao nhiêu người chuẩn bị và sẽ loại trừ em. Em còn gặp 1 cô khó giữ bên em nữa. Nếu em được cô này thì sớm muộn gì em cũng sẽ mất cô ta.
Khi em cua gái em nên tìm chỗ dễ tiến hành, isolate her, chứ em mời 1 phái đoàn, lúc đó bị kỳ đà cản mũi thì làm sao em ra tay có hiệu lực được, chưa tính chuyện tốn tiền vô ích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 20/04/2012 - 00:30, said:

Đòn này gió j nữa, thế này là thiếu tôn trọng Gió rồi! Nếu là mình mình lặn luôn hok sủi tăm! Miễn giải thích trình bày! Giải tán quốc hội!
Đồng ý với TocVangHoe, 1 khi người ta không tôn trọng em, thì em thua là cái chắc, rút binh là nên nhất

#8665 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 20/04/2012 - 06:22

@ Gió: Anh đã đi nằm rồi mà lại nghĩ về việc của em không ngủ được, mặc dù mai anh phải đi lấy số liệu và khảo sát tận phía nam cho dự án mới. Chuyện của em đưa anh trở về với chính câu chuyện của mình.

Anh đã từng rất yêu 1 người, anh từng từ bỏ cơ hội đi du học ngay sau khi anh tốt nghiệp vì người đó nhưng rồi người đó lại đi lấy người khác. Anh đã từng tưởng mình không sống nổi, mình gục ngã, cảm giác lúc đó thật thê thảm. Anh đã đi bộ một mình cả đêm đó với cảm tưởng đau khổ tột cùng. Thời gian qua đi, anh lại yêu và câu chuyện cũ gần như đã quên sạch. Đến bây giờ anh chắc chắn một điều anh sẽ không bao giờ khờ dại như ngày đó nữa bởi anh đã trưởng thành, bởi cuộc đời không chỉ có người đó đáng để ta yêu, còn có nhiều cái ta phải làm cho ta và cho người thân yêu khác. Thời gian phí hoài vậy là quá đủ. Anh bây giờ có niềm kiêu hãnh của mình, có ước vọng của mình và tìm ra con đường đi cho mình. Anh hi vọng em hiểu và hãy là chính em, đi về phía trước.

Anh gửi kèm đây bài hát này, anh phải nghe đến mấy người hát để chọn cho được chất giọng phù hợp nhất thể hiện được đúng sự lớn lao của khát vọng vươn tới. Hãy hiểu sâu xa ý nghĩ của nó và đi về phía trước. Nhớ là ngẫm kỹ, hòa mình vào đó để hiểu thật sâu xa.



#8666 ThaoThao

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3448 Bài viết:
  • 8176 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 06:38

tại thiên tại thiên

#8667 buikhoai

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2908 Bài viết:
  • 14337 thanks
  • Location8 service providers

Gửi vào 20/04/2012 - 07:49

Mr.Gió à, mong em đủ mạnh mẽ trên những quyết định của mình và may mắn hơn trong lần tiếp theo nhé hix hix.

#8668 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 20/04/2012 - 08:25

Buiram chưa đi ngủ à?

Thanked by 5 Members:

#8669 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 08:29

oài, vào bơi mãi giờ mới xong. Gớm hôm qua mọi người tranh nhau làm chị Thanh Tâm cho Gió nhà em vui ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

em like hết cả quote luôn.

Lâu lắm mới thấy chị Hoe OL mà em lại ngủ mất, chẹp chẹp!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/04/2012 - 08:25, said:

Buiram chưa đi ngủ à?
anh í đang đợi phục hồi like để bấm like cho em đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em phải làm sao khi có bao nhiêu việc tồn mà em k muốn đụng tay tẹo nào, sợ bỏ lỡ chuyện 888 trên này? Chết em mất.

#8670 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 20/04/2012 - 08:29

Ỉn thấy Ỉn cảm ứng với Gió không bằng chị chưa? Chị đã bảo với Ỉn là Gió đang cưa cô Liêm Trinh, Ỉn còn gạt đi.

Thanked by 6 Members:





Similar Topics Collapse

102 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 102 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |