Mivan, on 16/04/2012 - 21:58, said:
c Pen ui mắt e sẽ lên level:))
gặp nhau mấy lần rùi Chip?
2 năm rưỡi trôi qua rồi mới gặp lại nhau vào dịp tết ạ..
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tinhco, on 16/04/2012 - 22:01, said:
Chuyện tình cảm luôn phức tạp nhỉ. Mình nghĩ thế này chuyện hôm nay chưa nghĩ ra thì để mai tính. Đường đông đi chậm lại, đèn đỏ thì dừng mà đèn xanh thì ta đi tiếp.
Sao cho hiểu nhau đã, chứ "Nói qua nói lại, e bảo thôi, tạm dừng bàn cưới xin đã, bao h a về thì bàn tiếp sau. Thế mà ng ta sửng cồ lên bảo em đòi cưới, đòi hủy, rồi nói đủ thứ.." rồi thi gan im lặng thì ức chế lắm, ý mình là cũng trách người con trai. Cho hắn vào đây đọc được những bức xúc, tủi hờn của bạn thì tốt quá nhỉ, ít ra là để hiểu và thông cảm, ko hiểu và thông cảm thì quyết định luôn.
Cũng có nh việc khac xảy ra, nếu ng ta hiểu thì đã hiểu từ lâu rồi ạ... E cũng nói thẳng ra nh lần lắm rồi đấy chứ..
Libra, on 16/04/2012 - 22:21, said:
Ài, mọi người cứ khuyên Chipchip không yêu thì bỏ ... Lib thấy thế này, Chipchip muốn nghe hay không thì tùy .
1/ Chip có tình cảm với anh kia, nếu không thì đã chẳng đau khổ than thở thế
2/ Chip muốn anh kia xin lỗi, mà người ta gọi điện 3 lần không thèm bắt máy, là không có đúng. Lib nhìn theo quan điểm của Lib, khi giận nhau cách mấy cũng không nên cắt liên lạc, vẫn phải bắt máy, đó là trách nhiệm, cái tôi của mình không thể nào lớn hơn cái tình cảm mà cả hai cùng xây dựng. Lib mà giận, Lib không bao giờ cúp máy hay trốn chạy. Nếu mất tự chủ ngôn từ, Lib xin lỗi và cúp máy để bình tĩnh lại, sau đó vẫn phải liên lạc tiếp, Lib nói thẳng qua điện thoại hay gặp mặt, tôi không hài lòng, tôi muốn lời xin lỗi, rồi hai bên thảo luận để hiểu nhau và cùng vượt qua, xây dựng giải pháp. Không được thì kết. Bởi vì chẳng ít lợi gì khi im lặng nằm tự kỷ cả. Khổ cả hai
3/ Chip giận vì bất đồng quan điểm về cưới xin, Chip miuốn anh kia đi về liên tục , Chip muốn cái giá của mình cao hơn, nếu Lib không lầm khi đọc các bài trước. Trên thực tế, cả hai, Chip và anh kia đều muốn cưới. đó là cái chung, anh kia lên plan, Chip đề nghị gác lại, làm người ta bất ngờ là phải. Người ta có việc làm, người ta đâu thể đi và về liên tục trừ phi muốn bị mất việc á. Tình yêu ở xa, nó có cái khuôn khổ và quy tắc của tình xa, không thể lấy cái khuôn mẫu của tình gần mà gán ghép. Đặt mình vào vị trí người kia một tí, để thông cảm.
4/ Chíp giận ? nghĩ xem, giận ích lợi gì, giận thì đã sao, không giận thì đã sau ? lớn òy, có việc trọng việc khinh. Chíp hả giận, người kia xin lỗi, vậy Chíp được gì, ngẩn mặt cao với đời và chồng tương lai của Chíp cúi gầm mặt xuống trước vợ ?
5/ Nếu còn cứu vãn, liên lạc lại đi, ai trước cũng được, không ai có giá hơn ai trong tình yêu đâu. Còn nếu cái tôi quá lớn thì đã làm, đừng hối hận
Đúng thật là xưa nay e vẫn bắt nạt ng ta. Nhưng k fai là vô lý, cái j đúng thì thôi.
Sự việc lần này, k đơn giản là e bảo thôi, stop, mà e nói rất nhẹ nhàng là từ từ vậy, khi nào a về thì tính sau. E cũgg k đòi hỏi a í đi đi về về, vì nếu nthe việc j fai đến 2 năm rưỡi sau mới gặp nhau ntnay? Cái chính ở đây là tcam mới đc vun vén lại. Rồi mâu thuẫn xảy ra, ng ta k chỉ sửng cồ bt, ng ta còn văng tục ra...chạm đến lòng tự trọng của em. Tại sao e lại có thể ok, nghe đt rồi tỏ ra bt đc khi mà chính ng ta k biết là mình có lỗi ? Nếu chỉ đơn giản là cãi nhau đơn thuần đã khac rồi ạ..
Gdinh e làm sao chấp nhận tự chuẩn bị cưới xin rồi chờ ng ta về trc 1-2 tháng xong cưới đc. Còn fai chuẩn bị bao nhiêu là việc nữa chứ. Gdinh ng ta nghĩ quá đơn giản, chỉ nghĩ bố mẹ sang xin cho cưới là ok, ng ta gọi về bảo cháu xin phép cuối năm về cưới là xong. 2 bác chưa nói j vs bme e, đã bảo e đi xem chỗ nào cưới đi, để đặt nhanh còn kịp ??? :| Cũng chẳng nói j đến bme em.. Nếu bme e biết, bme e sẽ nghĩ gì... Chính vì thế mà em mới bảo thôi, tạm dừng chuyện cưới xin 1 thời gian, khi nào a về thì bàn tiếp.