Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#7246
Gửi vào 16/04/2012 - 15:14
Sao dạo này em lừoi quá, chỉ muốn được nghỉ làm đi chơi thôi.
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#7247
Gửi vào 16/04/2012 - 15:15
pen, on 16/04/2012 - 10:49, said:
E chỉ biết im lặng..
Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm..
Cũng đc nửa tháng ko liên lạc..
Hnay ng ta gọi cho e 3 lần, e đều k nghe máy..
E k biết e làm nthe có đúng k nữa..
Nhưng lý do k liên lạc vs nhau ntnay là vì ng ta nói những lời lẽ quá đáng, ích kỷ thiếu tôn trọng em.
Vậy mà cũng k 1 lần xin lỗi.
Lại cứ muốn nói chuyện bt như chưa có điều gì xảy ra... Đấy là điều khiến em khó chịu nhất. E càng ko muốn nghe đt..
E ko biết phải làm sao cả ? Mọi ng cho e xin sự trợ giúp của ng thân với huhuhuhuhuhuuh (
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#7248
Gửi vào 16/04/2012 - 15:16
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#7249
Gửi vào 16/04/2012 - 15:19
Chipchip88, on 16/04/2012 - 15:15, said:
E chỉ biết im lặng..
Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm..
Cũng đc nửa tháng ko liên lạc..
Hnay ng ta gọi cho e 3 lần, e đều k nghe máy..
E k biết e làm nthe có đúng k nữa..
Nhưng lý do k liên lạc vs nhau ntnay là vì ng ta nói những lời lẽ quá đáng, ích kỷ thiếu tôn trọng em.
Vậy mà cũng k 1 lần xin lỗi.
Lại cứ muốn nói chuyện bt như chưa có điều gì xảy ra... Đấy là điều khiến em khó chịu nhất. E càng ko muốn nghe đt..
E ko biết phải làm sao cả ? Mọi ng cho e xin sự trợ giúp của ng thân với huhuhuhuhuhuuh (
ko iu thì đừng cưới chị chip
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
#7250
Gửi vào 16/04/2012 - 15:24
Tại sao trong cây có điện?
Tại sao trong sa mạc có ốc đảo?
Tại sao tằm đẻ trứng xong là die ngay?
Tại sao ban ngày không nhìn thấy sao?
Tai sao bốn mùa không dài như nhau?
Tại sao người ta yêu nhưng lại ghen?
Tại sao người ta thích đua đòi?
Tại sao người ta thích nghe lời khen nhưng lại chê bai người khác?
Tại sao người ta muốn tự do cho mình nhưng lại áp đặt cho người khác?
Muôn vàn câu hỏi tại sao..
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#7252
Gửi vào 16/04/2012 - 15:26
Chipchip88, on 16/04/2012 - 15:15, said:
E chỉ biết im lặng..
Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm..
Cũng đc nửa tháng ko liên lạc..
Hnay ng ta gọi cho e 3 lần, e đều k nghe máy..
E k biết e làm nthe có đúng k nữa..
Nhưng lý do k liên lạc vs nhau ntnay là vì ng ta nói những lời lẽ quá đáng, ích kỷ thiếu tôn trọng em.
Vậy mà cũng k 1 lần xin lỗi.
Lại cứ muốn nói chuyện bt như chưa có điều gì xảy ra... Đấy là điều khiến em khó chịu nhất. E càng ko muốn nghe đt..
E ko biết phải làm sao cả ? Mọi ng cho e xin sự trợ giúp của ng thân với huhuhuhuhuhuuh (
Lấy 1 người không biết tôn trọng mình thì khổ lắm chị ạ. Khi ng ta sai mà không nhận lỗi, làm tổn thương ng yêu mình mà ko an ủi, lại còn coi như bt -> Chủ nghĩa thần thánh hóa bản thân -> Sau này sẽ là ng chồng gia trưởng, áp đặt. E đảm bảo như thế.
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
#7253
Gửi vào 16/04/2012 - 15:29
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#7254
Gửi vào 16/04/2012 - 15:33
Chipchip88, on 16/04/2012 - 15:15, said:
E chỉ biết im lặng..
Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm..
Cũng đc nửa tháng ko liên lạc..
Hnay ng ta gọi cho e 3 lần, e đều k nghe máy..
E k biết e làm nthe có đúng k nữa..
Nhưng lý do k liên lạc vs nhau ntnay là vì ng ta nói những lời lẽ quá đáng, ích kỷ thiếu tôn trọng em.
Vậy mà cũng k 1 lần xin lỗi.
Lại cứ muốn nói chuyện bt như chưa có điều gì xảy ra... Đấy là điều khiến em khó chịu nhất. E càng ko muốn nghe đt..
E ko biết phải làm sao cả ? Mọi ng cho e xin sự trợ giúp của ng thân với huhuhuhuhuhuuh (
Em có yêu hay còn yêu người đó hay không?
Nếu không còn yêu thì em nghĩ em có thể yêu người đó trong tương lai nữa hay không?
Em có thấy trong tương lai em sẽ hạnh phúc với người đó hay không?
Người đó yêu em đến cỡ nào? Sống chết vì em? Hy sinh tất cả? Không hề ích kỷ với em trong hiện tại và trong tương lai?
Tóm tắt, nếu 2 đứa không yêu nhau, không thấy hạnh phúc, thì không nên cưới . Chuyện này em nên hỏi Ba Mẹ để suy nghĩ thêm cho rõ. Anh nghĩ em còn nhỏ tuổi cho nên còn nhiều thời gian, cho nên đừng vội làm điều gì quan trọng cả, suy nghĩ cho rõ, chuyện đâu còn đó, đừng lo quá.
Nhớ đi chơi với bạn bè, làm những gì em thích (shopping, ice cream, v.v), và viết lên giấy những điều trong lòng cho đỡ buồn.
Sửa bởi LyTraDa: 16/04/2012 - 15:35
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#7255
Gửi vào 16/04/2012 - 15:34
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#7256
Gửi vào 16/04/2012 - 15:34
Cứ theo như em nghĩ thì tình yêu có thể đơn phương, còn gia đình thì cần phải có sự chủ động và đồng cảm từ hai phía. Tình yêu là yếu tố cần chứ chưa đủ để xây dựng gia đình. Như chuyên gia gì gì đó đã từng nói thế này:
"Tình yêu không đủ cho cs vợ chồng, nó còn cần phải có tình thương, tình nghĩa, ròi bổn phận, chí hướng xây dựng gia đình, lối sống của nhau, thêm vào đó là sự vị tha, thông cảm cho nhau, sự hy sinh và tôn trọng lẫn nhau cùng những kỹ năng khác để có thể đối mặt với cs sau này. Đủ bấy nhiêu thì mới có thể có một gia đình hạnh phúc"
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#7257
Gửi vào 16/04/2012 - 15:47
langtuhoakimtuoc, on 16/04/2012 - 15:26, said:
Coninbeo, on 16/04/2012 - 15:29, said:
LyTraDa, on 16/04/2012 - 15:33, said:
Nếu không còn yêu thì em nghĩ em có thể yêu người đó trong tương lai nữa hay không?
Em có thấy trong tương lai em sẽ hạnh phúc với người đó hay không?
Người đó yêu em đến cỡ nào? Sống chết vì em? Hy sinh tất cả? Không hề ích kỷ với em trong hiện tại và trong tương lai?
Tóm tắt, nếu 2 đứa không yêu nhau, không thấy hạnh phúc, thì không nên cưới . Chuyện này em nên hỏi Ba Mẹ để suy nghĩ thêm cho rõ. Anh nghĩ em còn nhỏ tuổi cho nên còn nhiều thời gian, cho nên đừng vội làm điều gì quan trọng cả, suy nghĩ cho rõ, chuyện đâu còn đó, đừng lo quá.
Nhớ đi chơi với bạn bè, làm những gì em thích (shopping, ice cream, v.v), và viết lên giấy những điều trong lòng cho đỡ buồn.
Ng ta thì rất yêu em, sống chết vì em, làm mọi thứ vì em.
Nhưng hiện tại tình cảm của e hời hợt, gần như là ko có. Chính vì thế e mới chán..
Nếu em chọn ng ta, e biết cuộc sống sẽ vất vả hơn ng khác, vì e sẽ làm chồng, chứ k fai ng ta. Vì ng ta có phần hơi yếu đuối, tình cảm, lại sợ em nữa.
Thường thì đàn ông gia trưởng hoặc mạnh mẽ , sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ nhưng em thấy lấy ng yêu mình vì mình, hơi yếu đuối 1 tí lại khiến mình an toàn và yên tâm hơn...
Có lẽ e sẽ để thời gian trả lời vậy...
Gặp thì cũng vui và rất hợp...nhưng ko gặp thì cũng ko nhớ..
E chỉ tiếc và sợ k có ai yêu và tốt với em nthe thôi...
Chắc em bị bệnh gì rồi....haizzz
Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/04/2012 - 15:47, said:
Sửa bởi Chipchip88: 16/04/2012 - 15:48
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#7258
Gửi vào 16/04/2012 - 15:47
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#7260
Gửi vào 16/04/2012 - 15:56
Chipchip88, on 16/04/2012 - 15:47, said:
Tại em cứ tiếc... mọi ng đều tiếc cho em.. nếu e k lấy ng ta..
Trước chị suýt lấy một người chỉ vì cố đấm ăn xôi và cũng chia tay người đó trong sự nuối tiếc của mọi người. Khi 2 trái tim đến với nhau không chung 1 nhịp đập, không hiểu nhau bằng ngôn ngữ của ánh mắt, ở bên nhau chỉ vì ảo ảnh và sự dằn vặt tự họ đem lại sẽ không có kết cục hạnh phúc đâu em ạ. Chị quan niệm tình yêu nếu là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn không thì dù có cố gắng đến mấy cũng không giữ được.
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Tin nóng: Người dân yêu cầu Trump từ chức trong cuộc biểu tình rầm rộ tại Washington D.C. | AC15 |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
|
Bí mật sau làn sóng trục xuất người nhập cư ở Mỹ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Ca dao tục ngữ Việt Nam cực hay về XEM TƯỚNG MẠO CON NGƯỜI |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Richard Wolff: Trump SẼ SỤP ĐỔ Khi Nhận Ra Mâu Thuẫn Chết Người Này! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
147 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 147 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















