Người lâu không gặp, người thành người dưng...
16.04.2009 - 16.04.2012
3 năm.
Chẳng hiểu cảm xúc lúc này ra sao...??
..
LyTraDa, on 14/04/2012 - 11:53, said:
Chuyện tình cảm không thuận ý mình thì có bao nhiêu người được vui đâu. Yêu thì càng khổ. Không yêu hay không còn yêu thì không nên cưới. Chuyện này anh không nói thêm vì thật ra không biết tình hình ra sao.
Nhưng về chuyện bảo lãnh, nếu là Mỹ, hình như phải là USA citizen mới được bảo lãnh qua, phải chứng mình income đủ nuôi vợ hay chồng mới tính chuyện đem qua. Có những yêu cầu khác, nhưng proof of income và vào quốc tịch là 2 trong những cái quan trọng nhất. Còn phải đợi giấy tờ... cho nên nếu tình cảm không vững bền thì e là khó thể nào đợi nổi hay hoàn thành. Nhìn qua nhìn lại cũng phải vài năm. Nếu phải đợi vào quốc tịch Mỹ thì phải 5 năm hoặc hơn.
Em cảm ơn Lytrada ạ ! Bạn e ở Thụy Điển. Thường thì phỏng vấn ok cộng với số mình may mắn thì chỉ cần 2-3 tháng là đã có visa rồi.. Còn lâu lâu hơn thì tầm 6 tháng cho đến gần năm... E ko lo chuyện có sang đc hay ko, e chỉ lo tình cảm chẳng thể kéo dài thôi...

















