Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#6691
Gửi vào 13/04/2012 - 21:11
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#6693
Gửi vào 13/04/2012 - 21:12
Chipchip88, on 13/04/2012 - 21:09, said:
E cũng ko biết tcam của mình là gì nữa...Ng ta về, gặp, đi chơi...cũng vui và hợp...nhưng ng ta đi, e chẳng nhớ, chẳng thấy gì cả..
Cuộc sống của em vẫn thế...như trc khi ng ta về...Vô cảm với tất cả đàn ông con trai, và cả ng ta nữa...
Chán thật !
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#6694
Gửi vào 13/04/2012 - 21:20
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#6695
Gửi vào 13/04/2012 - 21:22
Coninbeo, on 13/04/2012 - 21:12, said:
E chờ đc hơn 1 năm thì chia tay, vì tcam sứt mẻ nh, lại k đc bồi đắp. Thời gian sau đó bọn e vẫn lằng nhằng và rất đau khổ...
Do thủ tục nhập tịch, nên 2 năm rưỡi sau, tức là tết vừa rồi ng ta mới về đc. E đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn, vậy mà ng ta vẫn lao đến nhà, tìm mọi cách để làm lại. Xin em cho ng ta cơ hội nữa. Về đc 1 tháng rưỡi thì ng ta lại fai đi. Tình cảm của em cũng mới nhen nhóm lại. Xong rồi bọn e cũng bàn bạc cưới xin, gdinh a í cũng chuẩn bị để cuối năm cưới...
Nhưng trong thời gian bàn bạc, bọn e nảy sinh mâu thuẫn, ng ta đã nói những lời quá đáng. Tự dưng tình cảm của e cạn hết sạch. E hiểu ra rằng nếu lấy 1 ng mình ko yêu thì sau đó sẽ là 1 cuộc sống cam chịu và đau khổ..
Thời gian gần đây nửa thì e thoải mái, tự do như 2 năm vừa rồi e vẫn sống., nửa thì e lại thấy rối bời, và cảm thấy rất chán khi tcam của mình cứ hời hợt....vô cảm..
...
Tự dưng e lại tâm sự ra thế này, mong mọi ng đừng cười.
E cảm thấy mệt mỏi quá !
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#6696
Gửi vào 13/04/2012 - 21:25
Chipchip88, on 13/04/2012 - 21:22, said:
E chờ đc hơn 1 năm thì chia tay, vì tcam sứt mẻ nh, lại k đc bồi đắp. Thời gian sau đó bọn e vẫn lằng nhằng và rất đau khổ...
Do thủ tục nhập tịch, nên 2 năm rưỡi sau, tức là tết vừa rồi ng ta mới về đc. E đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn, vậy mà ng ta vẫn lao đến nhà, tìm mọi cách để làm lại. Xin em cho ng ta cơ hội nữa. Về đc 1 tháng rưỡi thì ng ta lại fai đi. Tình cảm của em cũng mới nhen nhóm lại. Xong rồi bọn e cũng bàn bạc cưới xin, gdinh a í cũng chuẩn bị để cuối năm cưới...
Nhưng trong thời gian bàn bạc, bọn e nảy sinh mâu thuẫn, ng ta đã nói những lời quá đáng. Tự dưng tình cảm của e cạn hết sạch. E hiểu ra rằng nếu lấy 1 ng mình ko yêu thì sau đó sẽ là 1 cuộc sống cam chịu và đau khổ..
Thời gian gần đây nửa thì e thoải mái, tự do như 2 năm vừa rồi e vẫn sống., nửa thì e lại thấy rối bời, và cảm thấy rất chán khi tcam của mình cứ hời hợt....vô cảm..
...
Tự dưng e lại tâm sự ra thế này, mong mọi ng đừng cười.
E cảm thấy mệt mỏi quá !
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#6697
Gửi vào 13/04/2012 - 21:26
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#6698
Gửi vào 13/04/2012 - 21:39
Coninbeo, on 13/04/2012 - 21:25, said:
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/04/2012 - 21:26, said:
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#6699
Gửi vào 13/04/2012 - 21:43
Chipchip88, on 13/04/2012 - 21:22, said:
E chờ đc hơn 1 năm thì chia tay, vì tcam sứt mẻ nh, lại k đc bồi đắp. Thời gian sau đó bọn e vẫn lằng nhằng và rất đau khổ...
Do thủ tục nhập tịch, nên 2 năm rưỡi sau, tức là tết vừa rồi ng ta mới về đc. E đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn, vậy mà ng ta vẫn lao đến nhà, tìm mọi cách để làm lại. Xin em cho ng ta cơ hội nữa. Về đc 1 tháng rưỡi thì ng ta lại fai đi. Tình cảm của em cũng mới nhen nhóm lại. Xong rồi bọn e cũng bàn bạc cưới xin, gdinh a í cũng chuẩn bị để cuối năm cưới...
Nhưng trong thời gian bàn bạc, bọn e nảy sinh mâu thuẫn, ng ta đã nói những lời quá đáng. Tự dưng tình cảm của e cạn hết sạch. E hiểu ra rằng nếu lấy 1 ng mình ko yêu thì sau đó sẽ là 1 cuộc sống cam chịu và đau khổ..
Thời gian gần đây nửa thì e thoải mái, tự do như 2 năm vừa rồi e vẫn sống., nửa thì e lại thấy rối bời, và cảm thấy rất chán khi tcam của mình cứ hời hợt....vô cảm..
...
Tự dưng e lại tâm sự ra thế này, mong mọi ng đừng cười.
E cảm thấy mệt mỏi quá !
Có phần giống chiện của e..
Cũng vì 1 người đi một ng ở lại mà chia tay.
Cái gì không thuộc về mình mà cố níu giữ rồi nó cũng vụt đi thôi, ráng lên chị. Cho bản thân mình thêm thời gian
Cái nửa của ta nó vẫn nằm ở đâu đó, có điều ta chưa tìm ra thôi. Vui lên mới mau thấy nó.
Hoặc có khi hai anh chị xa nhau lâu nên tình cảm chưa đủ để xóa khoảng cách vô hình, vậy dành thờ gian ở bên nhau nhiều hơn rồi hãy quyết định cưới xin có lẽ sẽ dễ dàng hơn...
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 13/04/2012 - 21:45
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#6700
Gửi vào 13/04/2012 - 21:47
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#6701
Gửi vào 13/04/2012 - 21:53
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#6703
Gửi vào 13/04/2012 - 21:57
Chipchip88, on 13/04/2012 - 21:22, said:
E chờ đc hơn 1 năm thì chia tay, vì tcam sứt mẻ nh, lại k đc bồi đắp. Thời gian sau đó bọn e vẫn lằng nhằng và rất đau khổ...
Do thủ tục nhập tịch, nên 2 năm rưỡi sau, tức là tết vừa rồi ng ta mới về đc. E đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn, vậy mà ng ta vẫn lao đến nhà, tìm mọi cách để làm lại. Xin em cho ng ta cơ hội nữa. Về đc 1 tháng rưỡi thì ng ta lại fai đi. Tình cảm của em cũng mới nhen nhóm lại. Xong rồi bọn e cũng bàn bạc cưới xin, gdinh a í cũng chuẩn bị để cuối năm cưới...
Nhưng trong thời gian bàn bạc, bọn e nảy sinh mâu thuẫn, ng ta đã nói những lời quá đáng. Tự dưng tình cảm của e cạn hết sạch. E hiểu ra rằng nếu lấy 1 ng mình ko yêu thì sau đó sẽ là 1 cuộc sống cam chịu và đau khổ..
Thời gian gần đây nửa thì e thoải mái, tự do như 2 năm vừa rồi e vẫn sống., nửa thì e lại thấy rối bời, và cảm thấy rất chán khi tcam của mình cứ hời hợt....vô cảm..
...
Tự dưng e lại tâm sự ra thế này, mong mọi ng đừng cười.
E cảm thấy mệt mỏi quá !
KO AI CƯỜI ĐÂU....CÓ GÌ CỨ KỂ TIẾP HỈ
CỤ TRÀ XỈN CHƯA
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Tin nóng: Người dân yêu cầu Trump từ chức trong cuộc biểu tình rầm rộ tại Washington D.C. | AC15 |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
|
Bí mật sau làn sóng trục xuất người nhập cư ở Mỹ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Ca dao tục ngữ Việt Nam cực hay về XEM TƯỚNG MẠO CON NGƯỜI |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Richard Wolff: Trump SẼ SỤP ĐỔ Khi Nhận Ra Mâu Thuẫn Chết Người Này! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
193 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 193 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















