Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Aries
27/03/2012
Dịu Dàng
27/03/2012
RachelGreen
27/03/2012
Lão nương xin cam bái hạ phong. Thành tâm bái phục ( Hồi nãy ăn cá, cười mém nữa hóc xương roài)
hoa1618021989, on 26/03/2012 - 21:47, said:
Ngày xưa Hoa mộng đc 1 người dạy dịch tâm ứng, nay nghĩ lại nó chắc là môn Mai Hoa, những dự đoán trong khoảng thời gian Hoa nghĩ Hoa là Thánh Nhân đến nay đều thành sự Thật. Khoảng 4-5 việc rồi.
hoa1618021989, on 25/03/2012 - 21:22, said:
Phải khi nhập vai Thánh Nhân mới thấy áp lực. Muốn gái cũng ko đc, sợ ảnh hưởng đến Thanh danh. Mà trên đời này Hoa chỉ khoái gái thôi. Mệnh Tham Hồng mà. Thành thử lên đến cảnh giới cao, Hoa van lạy để mình ko ứng với Thánh Nhân. Lý do chỉ mỗi vậy chứ ko cao xa gì
saturday
27/03/2012
Chính trị không phải để bàn, chính trị để làm.
Kiều nữ không phải để làm, kiều nữ để yêu.
Kiều nữ không phải để làm, kiều nữ để yêu.
pen
27/03/2012
voiva, on 27/03/2012 - 06:40, said:
Vậy thì về nhà đi,lo học đi, đừng lang thang ở đây chốn long đầm hổ huyệt, Nhỡ cái lại cảm anh nào thì không nên. Mạng ảo, nhiều thứ ảo chỉ những người lớn tuổi từng trải mới tránh được những cám dỗ thôi. Về nhà đi đừng lang thang.
tui đoán voiva nghĩ chipchip là mivan
Mrgio
27/03/2012
pen
27/03/2012
saturday
27/03/2012
Libra
27/03/2012
Hồi nãy, xách cặp đi làm về, lạnh rét run, quên mang khăn choàng. Trời nhá nhem tối. Gặp một cô bé dắt con chó đi dạo. Cô nàng thiệt xinh, mái tóc nâu xõa dưới mũ trùm đầu. Con chó bự bằng ...con mèo. Mình đi ngang, cố tình thò chân ra, trong lòng nghĩ "cắn đi con, cắn đi con", tưởng tượng bị cắn xong, vào bệnh viện, cô nàng đến chăm mình mỗi ngày. Ài, con chó nhát quá, không cắn....Nhưng không sao, cô nàng ở cùng khu nhà, còn rừng còn củi, cứ đi ngang mỗi buổi tối, cũng có ngày bị chó cắn ....