Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 19/03/2012 - 22:57, said:
Oi em chua biet het dan tham lang roi. Tat nhien co che hoa thi khac. Moi tinh ngan ngan thoi, ho ko hoi dau noi ra, nhung minh than thi biet. Yeu nhieu hay yeu it van la kq cuoi cung chot ha tot, cung phu thien phu ngon qua con j
c hoi anh ban ma em goi la chang ngo trong topic nay cuoi nam vua roi the nao roi?
À, mãi em mới luận ra
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đợt trước em có lên thăm chị Hằng 1 lần, gặp anh Cuội đẹp dzai quá, thế là em phải lòng anh ý. Cứ tưởng được ở đấy lâu, thế mờ vừa mới yêu anh được mỗi 1 ngày đã bị bắt đi vìa vì bình oxy sắp cạn. Vìa tới hạ giới thì ra đã mất toi 1 năm. Sau khi bỏ bình oxy, đến lúc thở được bình thường thì cũng đã nhận ra không còn chàng bên cạnh. Mấy lần đòi mượn cái chong chóng của thằng Doremon để bay lên với chàng mà nó ứ cho. Điên thế chứ. Thế nên thôi, đành ngậm ngùi chấp nhận số phận ngang trái không đến được với nhau.
Thi thoảng trăng sáng vằng vặc, em vẫn ra ngoài dzời, ngẩng mặt lên dzời rồi cười với chàng 1 cái, xong rồi 2 đứa hát bài "Chúc bé ngủ ngon", rồi vào đi ngủ.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn