Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#2476 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 06/03/2012 - 12:17

Ôi vì cái tập tài liệu mà mất ăn, thẫn thờ một tiếng đồng hồ. Tớ sẵn đa nghi, lại tưởng có ai muốn thủ tiêu tài liệu để phi tang (vì tài liệu quan trọng), trong đầu cứ nghĩ tới cảnh đêm tối có một tên gián điệp cạy tủ hồ sơ của mình lấy tài liệu. Đã nghĩ nếu ko tìm thấy thì phải làm gì, giải trình ra sao. May quá ăn xong, chả hiểu linh tính thế nào lại bốc một cái hộp xanh mà bt để sách vở ra thì tìm được tài liệu để trong đó rất cẩn thận, tính lơ đễnh nên quên sạch. Nhiều khi cẩn thận quá cũng không tốt. Mừng quá.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 06/03/2012 - 12:18


Thanked by 6 Members:

#2477 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 06/03/2012 - 12:23

Pi ơi, cậu có nghĩ là tập amination cam của cậu do ai đó mượn ko nói cho cậu, rồi để lại ở đó ko?
Sáng nay tớ đi thang máy, giờ cao điểm nên tắc thang máy, lỡ một lượt. Sợ muộn giờ nên tớ lẩm nhẩm trong đầu: Cầu trời khấn phật phù hộ cho con đi được chuyến thang máy này. Y rằng vừa khấn xong thì thang máy mở ra rất vắng (bt đông lắm), mình thảnh thơi đi.

Thanked by 5 Members:

#2478 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 06/03/2012 - 12:30

Tớ hỏi hết trong công ty rồi đó chứ....không biết sao..

Nhưng đúng là có nhiều điều không thể giải thích. Giống vụ thang máy của cậu á. Để tớ kể:

Sau khi tớ nghỉ việc bên chỗ có mối tình sét đánh của tớ làm, lâu lâu tớ lại có dịp đi ngang qua đấy. Lần nào sắp đến là tớ hồi hộp lắm, cầu trời cho tớ nhìn thấy anh - thế là y như rằng, chạy ngang qua là ngay lúc anh bước ra khỏi toà nhà, dù đó không phải là giờ đi làm hay ra về. Anh làm cùng toà nhà với Điểu. Điểu chả đời nào thấy anh. Nhưng hễ hôm nào bất chợt tớ nhắc anh với Điểu là y như rằng, 1 lát sau Điểu thông báo:"em mới ra ngoài và gặp anh"...
Phải mà mua số hên vậy cũng đỡ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2479 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 06/03/2012 - 12:31

Sau thần chén giờ có cả thần thang máy nữa chăng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2480 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 06/03/2012 - 14:15

Mình không cưỡng được lòng ham muốn học hỏi nên vào topic về lá số ông cụ đọc bài, và ...trúng thuốc độc thêm lần nữa, đang ngoắc ngoải, ngoắc ngoải

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2481 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 06/03/2012 - 23:04

dạo này mình mắc chứng ...thích cãi nhau. Cứ sang cái bên Giáp tý là bắt đầu thấy ngứa hết cả ngáy. Dặn lòng không vướng việc bao đồng nữa:(

Sửa bởi Coninbeo: 06/03/2012 - 23:05


#2482 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1929 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 01:34

Nhiều khi thấy người tốt bị kẻ xấu đơm đặt, vu khống, hãm hại, mà mình chẳng giúp gì được.
Chỉ biết cầu ông trời mà thôi.

#2483 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 07/03/2012 - 02:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

100dong, on 07/03/2012 - 01:34, said:

Nhiều khi thấy người tốt bị kẻ xấu đơm đặt, vu khống, hãm hại, mà mình chẳng giúp gì được.
Chỉ biết cầu ông trời mà thôi.

Ài, có chút việc nên phải vào TVLS định không viết bất cứ cái gì nhưng vì đã có chút duyên với bạn qua mấy topic âm nhạc nên viết vội vài hàng gửi bạn. Một câu nói nổi tiếng của Bill Gate.

" Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó."

(Sở dĩ như vậy là một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)

Người Pháp thì có câu nổi tiếng như sau: "Ce'st la vie" nôm na là "cuộc sống là vậy".

Chúc bạn vui vẻ!

*** Nhân đây cũng cám ơn Yểu Điệu Thục Nữ cô nương về message cô nói về kẻ ngốc và kẻ thông minh. Đó cũng là lý do tại sao Kim Dung tạo nên nhân vật Quách Tĩnh.

Cám ơn cô nương nhiều!

Sửa bởi voiva: 07/03/2012 - 02:46


#2484 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 07/03/2012 - 10:54

bên ngoài tiếng chim ríu rít
bên ngoài tiếng lá xào xạc
trong phòng văng vẳng tiếng nhạc êm êm
ánh sáng trong căn phòng rung rinh chiếu sáng
da thịt âm ẩm gió nồm
ngày qua đến giữa
trong ngôi chùa này
thấy tuổi đời
băng ngang...quá nửa

Sửa bởi yeudieuthucnu: 07/03/2012 - 10:56


Thanked by 6 Members:

#2485 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 10:56

Cái số mình là cái số khổ, không biết vào hạn gì, sáng thì bận, tối thì điện thoại réo hoài. May mà nghe điện thoại thì không tốn tiền.
Cô 1 : Anh ơi chồng em sao mà kỳ quá, em không hiểu nổi ảnh, à mà sáng nay em gặp người yêu cũ, em vẫn có cảm giác, làm sao đây anh?
Cô 2 : Anh ơi em vừa hôn môi một anh có gia đình rồi, vậy ảnh có thương em không... ?
Cô 3 : Anh ơi, em có viết thư tình cho anh kia, em gửi mail anh rồi, anh đọc giùm ngay và cho ý kiến trước khi em gửi...sao, anh phải ra đường, làm ơn đi mà, 5 phút nữa em gọi lại anh nha
Cô 4 Anh ơi, em nhớ bạn trai em bên bển quá ...
Cô 5 Chị ghét nhỏ bạn chị quá, em thử nghĩ coi ...

#2486 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 11:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 07/03/2012 - 10:56, said:

Cái số mình là cái số khổ, không biết vào hạn gì, sáng thì bận, tối thì điện thoại réo hoài. May mà nghe điện thoại thì không tốn tiền.
Cô 1 : Anh ơi chồng em sao mà kỳ quá, em không hiểu nổi ảnh, à mà sáng nay em gặp người yêu cũ, em vẫn có cảm giác, làm sao đây anh?
Cô 2 : Anh ơi em vừa hôn môi một anh có gia đình rồi, vậy ảnh có thương em không... ?
Cô 3 : Anh ơi, em có viết thư tình cho anh kia, em gửi mail anh rồi, anh đọc giùm ngay và cho ý kiến trước khi em gửi...sao, anh phải ra đường, làm ơn đi mà, 5 phút nữa em gọi lại anh nha
Cô 4 Anh ơi, em nhớ bạn trai em bên bển quá ...
Cô 5 Chị ghét nhỏ bạn chị quá, em thử nghĩ coi ...
Hi Hi anh chuyển sang làm chị Thành tâm Là vừa:) may k có số của anh k anh lại thêm ỉn này quấy rầy nữa:).dạo này em cũng thắc mắc nhiều chuyện.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#2487 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 11:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 07/03/2012 - 10:56, said:

Cái số mình là cái số khổ, không biết vào hạn gì, sáng thì bận, tối thì điện thoại réo hoài. May mà nghe điện thoại thì không tốn tiền.
Cô 1 : Anh ơi chồng em sao mà kỳ quá, em không hiểu nổi ảnh, à mà sáng nay em gặp người yêu cũ, em vẫn có cảm giác, làm

VCD làm quân sư là đúng số rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#2488 newday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 550 Bài viết:
  • 1814 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 19:50

cái avatar của ỉn dễ thương đấy.
có phải ỉn ko?

Thanked by 1 Member:

#2489 newday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 550 Bài viết:
  • 1814 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 20:30

mai là 8/3 rồi. năm nay, lịch sử lại lặp lại. vừa gọi cho thằng bạn tối mai qua ăn tối rồi đi cafe. mấy năm trước bọn nó còn ở ngoài này đông nên lần nào cũng tụ tập uống beer, cả bọn phê phê rồi lăn ra ngủ, vui vui!

#2490 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 21:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Am_Duong, on 07/03/2012 - 19:50, said:

cái avatar của ỉn dễ thương đấy.
có phải ỉn ko?
dạ không. hihhi

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

36 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 36 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |