

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
94378 replies to this topic
#92881
Gửi vào 28/04/2014 - 01:23
1, 2 hôm vui lại 1, 2 hôm buồn, ko biết đường nào mà lần.
Dẫu sao cũng phải đi ngủ nhỉ
Dẫu sao cũng phải đi ngủ nhỉ
#92882
Gửi vào 29/04/2014 - 01:40
Một ngày bội thực với những món ăn tinh thần: khi thì đấu tranh nội tâm để vượt qua ý nghĩ làm điều thị phi cho thỏa nỗi giận hờn, mới thấy mình còn nặng tâm tư lắm; khi thì ngỡ ngàng với Osho, chìm đắm với bài hát của Ani Choying; vui thích vì một ý tưởng nhỏ lại giúp các bạn cải tiến công việc, rồi lại chăm lo nấu ăn cho một người khách, dẫn đi bộ đến siêu thị mua quà... chỉ là những việc nhỏ thế thôi, làm cho ngày dài như ngắn lại. Tâm tư dù còn nhảy Lambada thì cũng đã biết nhảy theo nhịp lên xuống buồn vui, đứng từ ngoài nhìn vào tâm trạng mình mà kêu Này, ta biết rồi nhé ! Chẳng mong cầu mọi thứ thật tốt đẹp, sự chuyển biến dù thế nào cũng cần thời gian, muốn đẩy nhanh cũng chẳng được, thế thì chậm lại một chút
Cảm ơn nha.
Cảm ơn nha.
Thanked by 1 Member:
|
|
#92883
Gửi vào 29/04/2014 - 03:39
Nhớ hồi chơi Tê tê, toàn dùng thứ văn chương tối hù và chợ búa, ấy vậy mà thiên hạ vẫn cứ khoác vai nhau cười hề hề.
Tới hồi nhập trại tvls, quên hẳn thói văng tục, và lối văn chương cấp thấp, vì thấy thiên hạ thích dùng văn chương trong sáng và có học thức hơn. Mặc dù muốn nhảy đong đỏng lên bàn thờ nhà người ta lắm rồi, nhưng cũng phải nết na, dịu dàng, ỏng ẹo mà gõ phím bẹt bẹt : xin lỗi cậu, tớ rất đau lòng khi phải nói rằng cậu là con tuất tơ mơn mởn.
Thấy cũng ngộ.
Tới hồi nhập trại tvls, quên hẳn thói văng tục, và lối văn chương cấp thấp, vì thấy thiên hạ thích dùng văn chương trong sáng và có học thức hơn. Mặc dù muốn nhảy đong đỏng lên bàn thờ nhà người ta lắm rồi, nhưng cũng phải nết na, dịu dàng, ỏng ẹo mà gõ phím bẹt bẹt : xin lỗi cậu, tớ rất đau lòng khi phải nói rằng cậu là con tuất tơ mơn mởn.
Thấy cũng ngộ.
Thanked by 3 Members:
|
|
#92884
Gửi vào 29/04/2014 - 10:55
Hôm nay rất vui: tính sáng tạo đã được phát triển bằng cách tạo ra món ngon! Ăn cái món mà chắc chẳng ai làm giống mìnb và chỉ có mình là ăn được
Cái việc mà mình rất chú tâm và mong nó sẽ xảy ra, ruốt cuộc nó đã xảy ra
Hạnh phúc là sống trong một ngày có những việc xui xẻo vây quanh nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười.
Hạnh phúc là thế đó
Cái việc mà mình rất chú tâm và mong nó sẽ xảy ra, ruốt cuộc nó đã xảy ra
Hạnh phúc là sống trong một ngày có những việc xui xẻo vây quanh nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười.
Hạnh phúc là thế đó
Thanked by 2 Members:
|
|
#92885
Gửi vào 29/04/2014 - 16:28
Buồn thật, chẳng hiểu tâm địa mình thế nào mà luôn thất bại...
#92886
Gửi vào 29/04/2014 - 22:08
Trời đất, cha mẹ đã cho hình hài, cái gì cũng phải chăm lo nuôi dưỡng thì mới lớn được. Sau này mình sẽ dạy con cách tự nuôi bản thân, cả về thể chất lẫn tâm hồn
Thanked by 3 Members:
|
|
#92887
Gửi vào 29/04/2014 - 23:37
Hãy hiểu em một chút, một chút thôi anh nhé !
Sửa bởi Monday: 29/04/2014 - 23:38
Thanked by 2 Members:
|
|
#92888
Gửi vào 30/04/2014 - 00:29
xét riêng bản thân mình, chỉ sợ để hiểu được mình cũng cần gần bằng quyển sách thế này. Có tự ti quá kg nhỉ!?
làm sao để học/hành được cách quyết đoán, mạch lạc hơn nữa?
làm sao để học/hành được cách quyết đoán, mạch lạc hơn nữa?
Thanked by 1 Member:
|
|
#92889
Gửi vào 30/04/2014 - 00:46
Thuỳ Mỵ, liệu có phải là em?
#92890
Gửi vào 30/04/2014 - 05:32
Chỉ xin được bình an
Thanked by 2 Members:
|
|
#92891
Gửi vào 30/04/2014 - 07:32
Nhật kí à >.< mình thay avata không được , cứ thay ảnh mới là nó toàn chuyển về cái avata đầu tiên dù mình đã xoá ảnh , thế là thế nào nhỉ? chỗ đặt avata nó bị phê đơ sao
#92892
Gửi vào 30/04/2014 - 09:57
Thật sự là lúc mới nhìn thấy bà Tổng Thống Hàn , là nghĩ ngay tới bà Trần Lệ Xuân .
Tự nhiên thấy nhớ bà Trần Lệ Xuân, mặc dù không quen thân hay gặp mặt bao giờ.
Đã là ngày cuối tháng 4. Tháng 4 với biết bao cái chết xảy ra trong gia đình họ Ngô.
Giống như là không muốn mất nước nên muốn chết trước ngày 30-4 .
Có những lúc có những suy nghĩ thật ngây ngô , mà chẳng hiểu lý do vì đâu .
Chuyện bình thường như mọi ngày thôi, vì suy nghĩ luôn luôn có tiêu cực nhiều hơn là tích cực mà, nhưng HÀNH ĐỘNG là cái CHÍNH cơ
#92893
Gửi vào 30/04/2014 - 10:26
thientru01, on 30/04/2014 - 07:32, said:
Nhật kí à >.< mình thay avata không được , cứ thay ảnh mới là nó toàn chuyển về cái avata đầu tiên dù mình đã xoá ảnh , thế là thế nào nhỉ? chỗ đặt avata nó bị phê đơ sao
Thử lại lần nữa và Ctrl-Shift-Del để xóa cache.
Giọng mình giống admin quá. Hé hé.
Thanked by 1 Member:
|
|
#92894
Gửi vào 30/04/2014 - 10:56
Tự dưng nghe một bài hát được treo trên status của họ cách đây tầm 2 năm, lại tự hỏi bản thân bài hát đó có ý gì, và dành cho ai?
"Bâng khuâng trong đêm thật dài
Ở nơi niềm vui đã xa
Tình mình như đang vô vọng
Cho ta thao thức đêm dài
Đưa nhau qua cơn mộng buồn
Màn đêm càng thêm cách xa
Mình lặng im đến lúc nào
Nghe anh nghe anh đêm nay
...
Chẳng đành lòng buông cánh tay
Mà chỉ mình anh sao biết quay lại
Ngày nào say đắm vô vàn
Tại sao mình xa cách nhau?"
Tại sao?
"Bâng khuâng trong đêm thật dài
Ở nơi niềm vui đã xa
Tình mình như đang vô vọng
Cho ta thao thức đêm dài
Đưa nhau qua cơn mộng buồn
Màn đêm càng thêm cách xa
Mình lặng im đến lúc nào
Nghe anh nghe anh đêm nay
...
Chẳng đành lòng buông cánh tay
Mà chỉ mình anh sao biết quay lại
Ngày nào say đắm vô vàn
Tại sao mình xa cách nhau?"
Tại sao?
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]()
|
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












