

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
94378 replies to this topic
#92851
Gửi vào 22/04/2014 - 17:29
Loang ngoăng ngoài đường cả ngày , thế mà chiều tàn vẫn chưa xong việc, lý do không phải từ mình nên thôi k chán nữa, mắt nặng trĩu vì buồn ngủ nhưng đi xe máy nên vẫn cố mở ra ,,,may trời hôm nay có mấy hạt mưa nên hơi lạnh phả vào mặt, cũng đủ rùng mình sau chiếc váy mỏng manh.Dọc đường Lê Duẫn cơ man hoa loa kèn trắng xanh, hoa đồng tiền và hoa hồng đỏ...đẹp!...quay dọc sang Bà Triệu ngước nhìn lên hai bên đường cây đã thay lá hết từ lúc nào, xanh mơn mỡn....hít từng hơi thở nhẹ và sâu nhưng về cơ bản vẫn có một nỗi buồn man mác, cũng k biết là buồn gì, buồn vì mình k tự đứng đc trên đôi chân mình, hay buồn vì nhớ man mác 1 người lâu rồi k thấy xuất hiện, lâu rồi k đc hỏi những câu vu vơ, hay buồn vì vừa phát hiện được tâm ý của một người không giống như mình hình dung...cũng k hẳn vì ý nghĩ nối đuôi nhau nhảy nhót trong trí óc giữa cái không khí se lạnh một chút. âm u một chút...đi thế thôi...chưa định hình đc đi về đâu....và chưa định hình được muốn làm gì tối nay,...
Thanked by 2 Members:
|
|
#92852
Gửi vào 22/04/2014 - 23:41
Lại ở một mình trong công ty. Anyway, rồi mọi chuyện sẽ qua
Thanked by 2 Members:
|
|
#92853
Gửi vào 23/04/2014 - 07:10
HÀ NỘI MÙA NÀY
Hà Nội mùa này đỏng đảnh như em!
Trời chợt nắng chợt mưa lúc nào không biết nữa
Anh ra phố mưa ào ào trước cửa
Quay về nhà nghe nắng gắt bên song.
Hà Nội bây giờ vời vợi nhớ mong
Em về nơi xa nắng có hồng đôi má?
Anh bỗng nghe lòng mình thật lạ
Chẳng biết có phải là nhớ em không???
Trời rồi sẽ vào đông, hoa sữa sẽ thôi nồng
Vầng trăng kia đang tròn rồi sẽ khuyết
Như anh và em gặp nhau rồi cách biệt
Dẫu biết thế rồi lòng vẫn cứ bâng khuâng!
Anh bỗng ghét Hà Nội mùa thu liễu cứ rũ ven hồ
Bỗng ghét mùa đông trời không màu nắng
Bỗng ghét mùa xuân mưa thăm từng góc phố
Bỗng ghét mùa hè than thở những tiếng ve
(Hình như anh bỗng ghét cả 4 mùa!!!)
Nhưng nếu từ nơi đó em lặng lẽ quay về
Gom góp kỉ niệm bằng nhịp chân trên phố
Anh lại có thêm một đôi lần gặp gỡ
Hẳn không chông chênh nỗi nhớ đến thế này.
Hà Nội mùa này khó hiểu như anh!!!
^^
Sửa bởi SongAn: 23/04/2014 - 07:21
Thanked by 3 Members:
|
|
#92854
Gửi vào 23/04/2014 - 10:43
không biết từ lúc nào , trong nó có một bình yên và hạnh phúc . Mỗi ngày đều như thế . Không lo lắng suy nghĩ về quá khứ hay tương lai, dù bất cứ chuyện gì. Hiện tại là nó đang sống trong bình yên và hạnh phúc .
Đồng tiền được làm từ đâu ? từ cây . vậy thì $$ thuôc về đất .
Con người chết đi có mang theo tiền được không ?
Vậy thì có NHIỀU $$$$$ đi nữa cũng ngày 3 bữa, 3 buổi hít thở và sống trọn vẹn .
Có NHIỀU $$$ mà hạnh phúc gia đình không có, con cái không và bị người đời khinh rẻ , vậy sông có NHIỀU $$$ phải chăng chi để thoã mãn dục vọng không đáy ?
Mần chi mà ai cũng mong mình có NHIỀU $$$$ ?
Phụ chìm phà Seowl ở Hàn Quốc . Ai ai cũng nghĩ rằng , những người vô tội là đáng thương nhất . Thật sự ra thì những người gây ra cái chết cho những người đó mới là đáng thương nhất . Chịu sự khinh rẻ của mọi người, chịu tội chung thân, nhưng nặng hơn hết là họ chịu về TINH THẦN ám ảnh họ suốt một đời.
Cầu nguyện cho những người này được sớm được bình an và hãy tha thứ cho bản thân họ .Đừng vì những quá khứ mà vùi dập đi hiện tại .
"Không nên phiền muộn hối tiếc những gì đã qua, không nên tò mò tìm hiểu những gì chưa đến. Hãy sống trong hiện tại" - Đức Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Đồng tiền được làm từ đâu ? từ cây . vậy thì $$ thuôc về đất .
Con người chết đi có mang theo tiền được không ?
Vậy thì có NHIỀU $$$$$ đi nữa cũng ngày 3 bữa, 3 buổi hít thở và sống trọn vẹn .
Có NHIỀU $$$ mà hạnh phúc gia đình không có, con cái không và bị người đời khinh rẻ , vậy sông có NHIỀU $$$ phải chăng chi để thoã mãn dục vọng không đáy ?
Mần chi mà ai cũng mong mình có NHIỀU $$$$ ?
Phụ chìm phà Seowl ở Hàn Quốc . Ai ai cũng nghĩ rằng , những người vô tội là đáng thương nhất . Thật sự ra thì những người gây ra cái chết cho những người đó mới là đáng thương nhất . Chịu sự khinh rẻ của mọi người, chịu tội chung thân, nhưng nặng hơn hết là họ chịu về TINH THẦN ám ảnh họ suốt một đời.
Cầu nguyện cho những người này được sớm được bình an và hãy tha thứ cho bản thân họ .Đừng vì những quá khứ mà vùi dập đi hiện tại .
"Không nên phiền muộn hối tiếc những gì đã qua, không nên tò mò tìm hiểu những gì chưa đến. Hãy sống trong hiện tại" - Đức Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Thanked by 5 Members:
|
|
#92855
Gửi vào 23/04/2014 - 11:07
Mình thích cái cảm giác hiện tại, thấy mọi thứ thật bình an, ko quá mong muốn j, cũng ko mong chờ j, ko phụ thuộc j, cũng chẳng gò bó j,......
ừm nhưng với nhiều người bình an chính là tẻ nhạt.....với nhiều người lại chỉ mong 2 chữ bình an.....
Vậy cuối cùng con người ta mong muốn cuộc sống ntn nhỉ???
ừm nhưng với nhiều người bình an chính là tẻ nhạt.....với nhiều người lại chỉ mong 2 chữ bình an.....
Vậy cuối cùng con người ta mong muốn cuộc sống ntn nhỉ???
Thanked by 3 Members:
|
|
#92856
Gửi vào 23/04/2014 - 11:11
Muốn bay ra ngoài í ghê cơ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#92857
Gửi vào 23/04/2014 - 12:23
Tiếng chuông điện thoại hiện tại là tiếng lợn éc, đang xem bộ phim "tình yêu bị cấm đoán" một bộ phim quá hay, xộc lại cảm xúc yêu đương mãnh liệt.Có nên thay tiếng lợn éc bằng giai điệu tiếng đàn Piano trong bộ phim k nhỉ?
Thanked by 3 Members:
|
|
#92858
Gửi vào 23/04/2014 - 23:35
Nhong nhong nhong
Ngựa ông đã về
Cắt cỏ Bồ Đề
Cho ngựa ông ăn
Ngựa ông đã về
Cắt cỏ Bồ Đề
Cho ngựa ông ăn
#92859
Gửi vào 23/04/2014 - 23:44
Sự khác biệt giữa bình yên và tẻ nhạt là như thế nào!?
Hãy đừng suy nghĩ gì...đừng theo suy nghĩ...bây giờ hãy xem và biết hiện tại tôi đang ra sao?có gì xảy ra xung quanh!khi thấy được rồi, hãy biết và hiểu được "nó" là gì!? Và hãy nhận biết cái gì đột nhiên xuất hiện, không có nguyên nhân, cái gì đã gây ra nguyên nhân đó, từ đau mà phát sinh, và từ cái từ đau đó, hãy chuyển hoá thành Không! XONG!
Bình yên đi kèm vui vẻ, lạc quan, yêu đời, tha thứ, cảm thông , cố gắng , kiên trì ,và tích cực luôn luôn. Biết mình cô độc chứ không cô đơn, vì mình đang sống trong một tình thương yêu của gia đình, bạn bè, nguời yêu và cả những người khác dù họ là người không biết và không quen. Luôn luôn nhận ra lỗi của do mình mà ra tất cả và khắc phục không bao giờ lặp lại nữa! Cuối cùng là sống biết cách mang lại hạnh phúc cho mình, và cũng biết cách GIÚP mang lại hạnh phúc cho người khác.
Tẻ nhạt đi kèm chán, bi quan, ruồng bỏ, cố chấp, ích kỷ, bỏ cuộc, sợ hãi và tiêu cực luôn luôn. Biết mình cô đơn lắm, không ai bên cạnh mình, không ai hiểu mình, tự trách bản thân và sai biết nhưng không khắc phục đổ lỗi cho người khác. Cuối cùng là sống chẳng yêu bản thân và GIÚP nguời khác mang lại hạnh phúc. Mình đang tự bỏ rơi mình thôi mà! Không muốn mình vui vẻ nên như thế đó!
Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
Danh Ngôn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quan Thế Âm Bô Tát
Hãy đừng suy nghĩ gì...đừng theo suy nghĩ...bây giờ hãy xem và biết hiện tại tôi đang ra sao?có gì xảy ra xung quanh!khi thấy được rồi, hãy biết và hiểu được "nó" là gì!? Và hãy nhận biết cái gì đột nhiên xuất hiện, không có nguyên nhân, cái gì đã gây ra nguyên nhân đó, từ đau mà phát sinh, và từ cái từ đau đó, hãy chuyển hoá thành Không! XONG!
Bình yên đi kèm vui vẻ, lạc quan, yêu đời, tha thứ, cảm thông , cố gắng , kiên trì ,và tích cực luôn luôn. Biết mình cô độc chứ không cô đơn, vì mình đang sống trong một tình thương yêu của gia đình, bạn bè, nguời yêu và cả những người khác dù họ là người không biết và không quen. Luôn luôn nhận ra lỗi của do mình mà ra tất cả và khắc phục không bao giờ lặp lại nữa! Cuối cùng là sống biết cách mang lại hạnh phúc cho mình, và cũng biết cách GIÚP mang lại hạnh phúc cho người khác.
Tẻ nhạt đi kèm chán, bi quan, ruồng bỏ, cố chấp, ích kỷ, bỏ cuộc, sợ hãi và tiêu cực luôn luôn. Biết mình cô đơn lắm, không ai bên cạnh mình, không ai hiểu mình, tự trách bản thân và sai biết nhưng không khắc phục đổ lỗi cho người khác. Cuối cùng là sống chẳng yêu bản thân và GIÚP nguời khác mang lại hạnh phúc. Mình đang tự bỏ rơi mình thôi mà! Không muốn mình vui vẻ nên như thế đó!
Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
Danh Ngôn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quan Thế Âm Bô Tát
Thanked by 6 Members:
|
|
#92860
Gửi vào 24/04/2014 - 00:35
@bupsen: công nhận thích, em cứ nghe suốt. Cảm ơn chị.
Thanked by 1 Member:
|
|
#92861
Gửi vào 24/04/2014 - 17:16
“Gánh cuộc đời” nặng hay nhẹ còn tùy “tấm lòng” của chúng ta đối với cuộc sống , tình yêu cuộc sống.
Có câu chuyện thế này:
Một tín đồ người Ấn Độ đi bộ đến đền thờ Thánh ở Hymalaya. Đường đi thì xa xôi, đường núi vô cùng khó đi, không khí thì loãng. Ông ta tuy mang theo rất ít đồ đạc, nhưng vẫn cất bước không nổi, vừa đi vừa thở hổn hển….
Ông ta đi rồi nghỉ, nghỉ rồi lại đi… không ngừng nhìn về phía trước, hy vọng mục tiêu đi đến sẽ sớm xuất hiện. Thình lình ông thấy phía trước có một bé gái chưa đầy 10 tuổi, trên lưng cõng một em bé đang từ bước từ bước… từng bước về phía trước. Cô bé thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa , nhưng hai tay vẫn ôm cứng đứa trẻ trên lưng.
Tìn đồ người Ấn Độ đi đến bên cô bé, rất đồng cảm nói:
- Cháu của ta, cháu cũng giống như ta, cháu nhất định mệt rồi, cháu cõng nặng quá !
Cô bé nghe xong, không vui, trả lời:
- Cái ông cõng là vật nặng, nhưng cái cháu cõng không phải là vật nặng, nó là em trai của cháu.
Người cảm thấy gánh nặng vì không có tình yêu.
Chính Tình Yêu cho ta sự nhẹ nhàng. Mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi nó giúp cho ta sống cho một tình yêu chân chính, cho một lý tưởng rõ rệt, cho một cuộc đời có ý nghĩa.
Tình yêu nào cũng cần có sự hy sinh. Hy sinh sẽ là gánh nặng nếu tình yêu đó không thật. Được hy sinh cho tình yêu lại là niềm hạnh phúc, nó là“ách êm ái, và gánh nhẹ nhàng” khi trái tim đã dành trọn cho tình yêu.
Thế giới sẽ hạnh phúc biết bao, nếu mọi đôi vai đều biết kề nhau chung vác những trách nhiệm và bổn phận để làm cho thế giới đẹp hơn.
Trong gia đình, công sở, tập thể… đều cần phải như vậy.
(Sưu tầm)
Thanked by 5 Members:
|
|
#92862
Gửi vào 24/04/2014 - 21:34
Thấy từng bà bán rong quảy từng gánh đi qua...nhìn thôi! Em trắng trắng xanh xanh....mời vẫy gọi, ...nhìn thôi, vì đơn giản k thích sự xuất hiện của em trong phòng, k thích trắng phơi phơi ra đấy, cái gì cũng muốn có màu đẹp, rõ ràng, ngay cả thức uống cũng thích loại ngọt như bò húc, sitting, cà phê...k thích thứ dở ngọt, nhạt như C2, ...ăn cơm cũng chỉ thích 1 bát canh rau vặt với quả cà mặn chát và nồi cá biển kho mặt ngọt!...thế nên em đẹp cũng nhìn thôi mà k thôi thúc mời em về!..nhưng chiều nay , đi dọc trên đường Kim ngưu..người thứ nhất đi qua, nhìn ngó lơ...rồi người thứ 2...đến người thứ 3 thì k chịu nỗi mà rước em về....vì biết nếu k rước ngay thì k kịp, sắp hết mùa của em rồi....cũng k hối hận khi giờ này ngồi bên khung cửa sổ ngắm em trắng xanh và điều thích thú là em tỏa 1 hương thơm tuyệt vời , Hoa loa kèn, loại hoa thiên nhiên ban tặng,
Thanked by 3 Members:
|
|
#92863
Gửi vào 25/04/2014 - 00:50
Ngủ đã, đơ rồi.
#92864
Gửi vào 25/04/2014 - 06:31
Chợ buồn
Chợ buồn đem bán những vui
Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em?
Chợ buồn bán nhớ cho quên
Bán mưa cho nắng, bán đêm cho ngày.
Chợ buồn bán tỉnh cho say
Bán thương suốt một đời này cho yêu.
Tôi giờ xa cách bao nhiêu
Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư...
Thanked by 2 Members:
|
|
#92865
Gửi vào 25/04/2014 - 11:28
Từ khi nhìn thấy cái này, tôi sợ không bao giờ dám đi cãi chửi nhau trên diễn đàn nữa.
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]()
|
|
Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
10 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












