

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
94378 replies to this topic
#91966
Gửi vào 21/02/2014 - 12:15
Rồi, đang vui thì đứt dây đàn, đi ngủ cho lành!
Thanked by 1 Member:
|
|
#91967
Gửi vào 21/02/2014 - 14:33
Thời sự đưa tin:
"Bình Định đất võ thân thương
Thầy cô nổi tiếng yêu thương học trò
Hôm qua tin mới ra lò
Thầy trò cãi lộn quanh co 1 hồi
Ngắm trên bảng đã thấy rồi
Ảnh Hồ Chủ Tịch nhiều đời noi gương
Nhìn cảnh tượng thấy mà thương
Dòng tiên học lễ xem thường lắm thay
Trò cãi thầy giáo dang tay
Tát bốp 5 phát vào ngay mặt trò
Cả lớp ở dưới âu lo
Thôi thì quay clip xem cho đỡ buồn
Bỗng dưng 1 chú buồn luôn
Đứng lên mục giảng hỏi nguồn lý do
Thế là thầy giáo tát cho
Đáng đời nhiều chuyện tự mò lên đây
Tự ái trò thấy qua cay
Ba mẹ còn chẳng ra tay đánh mình
Dặn lòng chẳng thể làm thinh
2 trò song kiếm xúc mình thầy luôn
Ôi thôi nhìn thấy mà buồn
Cả lớp nhốn nháo lên luôn can thầy
Dưới lớp còn có chú cay
Tính xông lên xúc ông thầy 1 phen
Hành động quả thật đáng khen
Cho tình bằng hữu anh em 1 thời
Tiếc là chưa kịp lên chơi
Đã bị bè bạn khắp nơi kéo về
2 bên liên tục chửi thề
Văng ra câu chữ tràn trề nỗi đau
Lúc này ai cũng như nhau
Mày tao cho khỏe nhịn nhau chán rồi
Là lớp học đó người ơi
Ko thể tin nổi có nơi thế này
Nhân phẩm đạo đức hiện nay
Dường như đã bị cuốn bay mất rồi
Xem qua chỉ biết nói lời
Khen cho lớp học tuyệt vời lắm thay
Thầy dạy lớp học được ngay
Thầy tát,tát lại thầy ngay tức thì
Giờ thì chẳng bít nói chi
Chúc cho thầy giáo về đi chăn bò
Còn lại 3 cậu học trò
Về tự kiểm điểm mà lo học hành
Vô tâm vô đức sở khanh
Tài danh vô đức cũng thành hư vô
Kính mong lớp lớp thầy cô
Đừng ai thế nữa nam mô di đà"
Thánh thơ Nguyễn Việt Cường - internet
Comment nhiều cảm xúc:
"N..H..Ớ.....cái thuỡ còn tòn ten tay ôm cặp sách, tay xách hũ mực và cái chai xì dầu(nước tương) thủy tinh màu đen đựng nước uống ,nhét(đậy nắp) bằng cái cùi bắp khô, cuốc bộ hơn 5 cạy số đến lớp tư thục của thầy, (hồi còn chiến tranh dân tản cư nên khổ lắm...) vào những năm 1960 ỡ HỘI AN quảng nam phụ huynh học sinh nào củng nghe danh: trường tư thục CẪM HỒ với cam kết trên bảng hiệu có dòng chữ ghi: 90% đậu vào đệ thất (lớp 7) và năm nào cũng có vài thủ khoa, nghe thấy là sướng rân người ....trường có 1 mình thầy dạy, thầy sống độc thân và cái tên THẦY DƯ CỤT là nổi khiếp đảm kinh hoàng với nhửng học trò phá hơn quỷ (CÁ BIỆT)" - tuyenLE MINH -internet
"Năm 1972, đang học lớp đệ tam (lớp 10) ở Sài gòn, trong lớp cũng có một nhóm bạn theo phong trào hippy, nên các bạn ấy học cũng học nhưng vui chơi cũng nhiều, một lần vừa xong giờ ra chơi, thầy vào lớp và đang ghi bài lên bảng, một học sinh trong nhóm hippy bún một mẩu thuốc lá đang hút lên trúng bảng đen, có văng một ít tàn lửa nhỏ ra, tuy không trúng Thầy nhưng chỉ cách Thầy khoảng 1m, Thầy quay xuống nhìn nhóm bạn ấy với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giận dử, rồi Thầy lại quay lên tiếp tục viết bảng và Thầy chỉ nói chậm rãi một câu, khi tay vẫn tì phấn trên bảng đen: "như vậy là sâu bọ không phải học trò" ,tôi nghe rỏ từng chử luôn và rất lạ kỳ , tôi cứ ngỡ các bạn ấy sẻ nhao lên cười nói huyên thuyên để phá giờ dạy của Thầy, nhưng cả lớp và cả các bạn ấy đều im phăng phắc và giờ học trôi đều theo tiếng Thầy giảng bài cho đến hết giờ, nhưng tim tôi thì không yên, nó thổn thức một cảm giác lạ kỳ , để tôi phải nhớ về buổi học hôm ấy cho đến tận bây giờ, đã trên 40 năm rồi còn gì!" - ngtgtam -internet
"Tôi nhớ và rất tôn trọng người thầy ngày xưa đã phèo tai và tát tôi. Bây giờ tôi thấy đó là cái đáng quý nhất . Tôi tôn trọng thầy nhất. Còn các thầy cô khác thì chỉ cần có quà là điểm cao và lên lớp. Thầy tát ù tai tôi và nói "mày không thể học đại học đại học được đâu, cái ngữ mày tao cho 1 lời khuyên, học nốt 12 và biến khỏi trường , nhớ lời tao đi ra xã hội mà kiếm cơm...." Học xong 12 tôi thi trượt tốt nghiệp, năm sau thi đỗ tốt nghiệp, không thi đại học. Đến giờ tôi 32 tuổi vẫn nhớ và cảm ơn thầy, so với 450 học sinh khóa của tôi thì bây giờ tôi là đứa mà được cho là thành công nhât.Tôi là chủ 1 doanh nghiệp với tài chính khá ổn định trong cái nền kinh tế bất ổn hiện nay. Là người trưởng thành, thành công, tôi khuyên các bạn hãy học cái hay cái đẹp, học cái nhẫn nhịn thì mới thành người, chứ phản đòn lại thày thì sẽ không còn ai cho mình để học." - vinh -internet
"Bình Định đất võ thân thương
Thầy cô nổi tiếng yêu thương học trò
Hôm qua tin mới ra lò
Thầy trò cãi lộn quanh co 1 hồi
Ngắm trên bảng đã thấy rồi
Ảnh Hồ Chủ Tịch nhiều đời noi gương
Nhìn cảnh tượng thấy mà thương
Dòng tiên học lễ xem thường lắm thay
Trò cãi thầy giáo dang tay
Tát bốp 5 phát vào ngay mặt trò
Cả lớp ở dưới âu lo
Thôi thì quay clip xem cho đỡ buồn
Bỗng dưng 1 chú buồn luôn
Đứng lên mục giảng hỏi nguồn lý do
Thế là thầy giáo tát cho
Đáng đời nhiều chuyện tự mò lên đây
Tự ái trò thấy qua cay
Ba mẹ còn chẳng ra tay đánh mình
Dặn lòng chẳng thể làm thinh
2 trò song kiếm xúc mình thầy luôn
Ôi thôi nhìn thấy mà buồn
Cả lớp nhốn nháo lên luôn can thầy
Dưới lớp còn có chú cay
Tính xông lên xúc ông thầy 1 phen
Hành động quả thật đáng khen
Cho tình bằng hữu anh em 1 thời
Tiếc là chưa kịp lên chơi
Đã bị bè bạn khắp nơi kéo về
2 bên liên tục chửi thề
Văng ra câu chữ tràn trề nỗi đau
Lúc này ai cũng như nhau
Mày tao cho khỏe nhịn nhau chán rồi
Là lớp học đó người ơi
Ko thể tin nổi có nơi thế này
Nhân phẩm đạo đức hiện nay
Dường như đã bị cuốn bay mất rồi
Xem qua chỉ biết nói lời
Khen cho lớp học tuyệt vời lắm thay
Thầy dạy lớp học được ngay
Thầy tát,tát lại thầy ngay tức thì
Giờ thì chẳng bít nói chi
Chúc cho thầy giáo về đi chăn bò
Còn lại 3 cậu học trò
Về tự kiểm điểm mà lo học hành
Vô tâm vô đức sở khanh
Tài danh vô đức cũng thành hư vô
Kính mong lớp lớp thầy cô
Đừng ai thế nữa nam mô di đà"
Thánh thơ Nguyễn Việt Cường - internet
Comment nhiều cảm xúc:
"N..H..Ớ.....cái thuỡ còn tòn ten tay ôm cặp sách, tay xách hũ mực và cái chai xì dầu(nước tương) thủy tinh màu đen đựng nước uống ,nhét(đậy nắp) bằng cái cùi bắp khô, cuốc bộ hơn 5 cạy số đến lớp tư thục của thầy, (hồi còn chiến tranh dân tản cư nên khổ lắm...) vào những năm 1960 ỡ HỘI AN quảng nam phụ huynh học sinh nào củng nghe danh: trường tư thục CẪM HỒ với cam kết trên bảng hiệu có dòng chữ ghi: 90% đậu vào đệ thất (lớp 7) và năm nào cũng có vài thủ khoa, nghe thấy là sướng rân người ....trường có 1 mình thầy dạy, thầy sống độc thân và cái tên THẦY DƯ CỤT là nổi khiếp đảm kinh hoàng với nhửng học trò phá hơn quỷ (CÁ BIỆT)" - tuyenLE MINH -internet
"Năm 1972, đang học lớp đệ tam (lớp 10) ở Sài gòn, trong lớp cũng có một nhóm bạn theo phong trào hippy, nên các bạn ấy học cũng học nhưng vui chơi cũng nhiều, một lần vừa xong giờ ra chơi, thầy vào lớp và đang ghi bài lên bảng, một học sinh trong nhóm hippy bún một mẩu thuốc lá đang hút lên trúng bảng đen, có văng một ít tàn lửa nhỏ ra, tuy không trúng Thầy nhưng chỉ cách Thầy khoảng 1m, Thầy quay xuống nhìn nhóm bạn ấy với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giận dử, rồi Thầy lại quay lên tiếp tục viết bảng và Thầy chỉ nói chậm rãi một câu, khi tay vẫn tì phấn trên bảng đen: "như vậy là sâu bọ không phải học trò" ,tôi nghe rỏ từng chử luôn và rất lạ kỳ , tôi cứ ngỡ các bạn ấy sẻ nhao lên cười nói huyên thuyên để phá giờ dạy của Thầy, nhưng cả lớp và cả các bạn ấy đều im phăng phắc và giờ học trôi đều theo tiếng Thầy giảng bài cho đến hết giờ, nhưng tim tôi thì không yên, nó thổn thức một cảm giác lạ kỳ , để tôi phải nhớ về buổi học hôm ấy cho đến tận bây giờ, đã trên 40 năm rồi còn gì!" - ngtgtam -internet
"Tôi nhớ và rất tôn trọng người thầy ngày xưa đã phèo tai và tát tôi. Bây giờ tôi thấy đó là cái đáng quý nhất . Tôi tôn trọng thầy nhất. Còn các thầy cô khác thì chỉ cần có quà là điểm cao và lên lớp. Thầy tát ù tai tôi và nói "mày không thể học đại học đại học được đâu, cái ngữ mày tao cho 1 lời khuyên, học nốt 12 và biến khỏi trường , nhớ lời tao đi ra xã hội mà kiếm cơm...." Học xong 12 tôi thi trượt tốt nghiệp, năm sau thi đỗ tốt nghiệp, không thi đại học. Đến giờ tôi 32 tuổi vẫn nhớ và cảm ơn thầy, so với 450 học sinh khóa của tôi thì bây giờ tôi là đứa mà được cho là thành công nhât.Tôi là chủ 1 doanh nghiệp với tài chính khá ổn định trong cái nền kinh tế bất ổn hiện nay. Là người trưởng thành, thành công, tôi khuyên các bạn hãy học cái hay cái đẹp, học cái nhẫn nhịn thì mới thành người, chứ phản đòn lại thày thì sẽ không còn ai cho mình để học." - vinh -internet
Thanked by 1 Member:
|
|
#91968
Gửi vào 21/02/2014 - 14:56
Vừa đọc xong bài phiếm luận của "Nơi không còn biết gọi là gì" của SGTT, haiza
Thanked by 1 Member:
|
|
#91969
Gửi vào 21/02/2014 - 23:08
Vậy là có khu vực phong thủy à, nghĩa là chia ra theo từng khu, nghĩa là vận mình thế nào thì sống ở khu đó và khu đó cũng tác động lên vận mệnh của mình. Ví dụ khu mình ở là khu tập thể của những người lao động, tập hợp của những người lao động này mạnh ai người nấy sống. Khu bên cạnh mình là khu người dân quân đội, tập hợp họ là những người sống khá hiền hòa, thích trồng cây trồng cối. Khu nhà bạn mình có thể coi là khu xóm liều, tập hợp của nhiều người tù tội, nghiện ngập.. vv
#91970
Gửi vào 22/02/2014 - 03:46
Tiếc ! Vừa có dịp góp tay cùng Vân Từ trong công việc Phụng Sự, nay đã từ biệt diễn đàn. Hy vọng sẽ có duyên gặp lại bạn ở nơi đâu đó. Nhớ có gì vui buồn cùng chia sẽ nha Vân Từ. Thân
Tamthien
Tamthien
Thanked by 4 Members:
|
|
#91971
Gửi vào 22/02/2014 - 05:50
Người đến với ta là do duyên, ra đi bởi phận. Dậy sớm mà thật tỉnh táo, khi tâm trí nghĩ về điều gì thì điều đó sẽ tới. Nhớ những ấm áp, mà cũng nhớ những lạnh lẽo vô hình. Đứng dậy đi tập thôi, ngày mới tới rồi !
#91972
Gửi vào 22/02/2014 - 08:07
vân từ, on 22/02/2014 - 05:50, said:
Kính gởi toàn thể hội viên và thân hữu cùng BDH diễn đàn,
Vì nhiều lý do cá nhân lại thêm quỹ thời gian hạn hẹp nên tôi xin được từ nhiệm vai trò điều hành viên của diễn đàn. Xin gởi lời cám ơn tất cả, đặc biệt cám ơn ban từ thiện và thân hữu của diễn đàn đã cùng chung thực hiện nhiều công tác nhỏ mà diễn đàn đã giao cho chúng ta. Xin chân thành chúc tất cả hội viên, thân hữu và BDH những điều tốt đẹp nhất.
Thân kính,
vân từ
Vì nhiều lý do cá nhân lại thêm quỹ thời gian hạn hẹp nên tôi xin được từ nhiệm vai trò điều hành viên của diễn đàn. Xin gởi lời cám ơn tất cả, đặc biệt cám ơn ban từ thiện và thân hữu của diễn đàn đã cùng chung thực hiện nhiều công tác nhỏ mà diễn đàn đã giao cho chúng ta. Xin chân thành chúc tất cả hội viên, thân hữu và BDH những điều tốt đẹp nhất.
Thân kính,
vân từ
ai chứ lão vantu va hoacai 0 the nao xa diễn đàn này được vì là bạn đồng hành với thầy Sơn(Người thầy bị Kính yêu nhất).
#91973
Gửi vào 22/02/2014 - 12:20
Mình nghĩ ở nước ngoài cũng có một cái gì đó tượng tự như phong thủy, nhưng được họ nghiên cứu thành quy chuẩn khoa học và được áp dụng đồng bộ, chứ không của chỉ riêng ai may mắn biết được nó và được áp dụng nó.
#91974
Gửi vào 22/02/2014 - 14:53
mấy topic đọc hay quá xá...đang buồn ngủ gật gù mà tỉnh cả ngủ......được bữa cười thật sảng khoái
Thanked by 1 Member:
|
|
#91975
Gửi vào 22/02/2014 - 15:34
Nhắn trang2: anh mày không bao giờ dậy học thuật cho mấy con vẹt, đừng nhận bừa =))
Thanked by 2 Members:
|
|
#91977
Gửi vào 22/02/2014 - 16:36
Đang vui thì buồn, thèm có người nói chuyện biết bao nhiêu, mà cũng không muốn phiền ai nữa. Đi lang thang lang thang trong những thế giới, rồi lại trở về với công việc và hiện tại thôi. Tối nay nhất quyết không mang laptop về nhà, nhất định đi chùa phụ nấu ăn, dù trước giờ chả mấy khi nấu được một bữa ở nhà
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên.
Thanked by 2 Members:
|
|
#91978
Gửi vào 22/02/2014 - 17:16
mới đầu năm mà mình đã thấy lao đao lắm rồi, cứ tình hình này thì trụ sao đến hết năm đây ? ai động viên mình 1 câu với,huhuhu
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#91980
Gửi vào 22/02/2014 - 22:26
Bị bệnh thất nghiệp dài dài rùi. Đi hội thảo về một phát là nhận ra được vấn đề ngay... Không cập nhật thông tin nhiều lúc thật là khổ
(
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Chia sẻ cho mọi người tài liệu về KHHB tổng hợp |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | vanlytuongtu |
|
![]() |
8 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












