

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#91246
Gửi vào 23/01/2014 - 07:25
Nói thế thôi nhưng cx cũng nặng nề lắm, buồn lắm vì biết chắc bọn chúng đang trách, đêm buồn quá ngủ lăn quay cho quên mọi chuyện, sáng ra dậy sớm, nhưng vẫn thấy bùn..điều chỉnh cảm xúc bằng nhưng bản balat nhẹ nhàng, một lúc thì thấy cs cũng k còn u dột nữa, đổi tông nhạc cho tâm hồn hứng khởi
Thanked by 4 Members:
|
|
#91247
Gửi vào 23/01/2014 - 10:20
#91248
Gửi vào 23/01/2014 - 12:39
TRưa 1 mình ở lại văn phòng, k có cảm xúc gì........
Sửa bởi trang2: 23/01/2014 - 12:55
#91249
Gửi vào 23/01/2014 - 14:54
Hôm qua tâm sự tí ko phải vì chán nản buồn phiền gì mà là vì tự dưng thích nói, cái thời tâm trạng là của mình mà lại phụ thuộc vào cảm xúc của người khác đã qua lâu rồi với chị, tất nhiên cũng vẫn phải suy nghĩ nhưng chỉ là tham khảo. Có một bài hát chị thấy hay hay mà không nhớ có đoạn : đời tôi là của tôi, đời anh là của anh, và mây bay trên kia là của trời xanh..
Tết sắp đến rồi trưa nay tiễn Táo Công lên trời, lại sắp tết, năm nay kinh tế ảm đạm không khí chợ hoa có vẻ trầm quá, nhà vẫn chưa đào chưa quất...
Thanked by 1 Member:
|
|
#91250
Gửi vào 23/01/2014 - 16:30
damhan, on 23/01/2014 - 14:54, said:
Hôm qua tâm sự tí ko phải vì chán nản buồn phiền gì mà là vì tự dưng thích nói, cái thời tâm trạng là của mình mà lại phụ thuộc vào cảm xúc của người khác đã qua lâu rồi với chị, tất nhiên cũng vẫn phải suy nghĩ nhưng chỉ là tham khảo. Có một bài hát chị thấy hay hay mà không nhớ có đoạn : đời tôi là của tôi, đời anh là của anh, và mây bay trên kia là của trời xanh..
Tết sắp đến rồi trưa nay tiễn Táo Công lên trời, lại sắp tết, năm nay kinh tế ảm đạm không khí chợ hoa có vẻ trầm quá, nhà vẫn chưa đào chưa quất...
vâng chị...em cũng thế mà, nếu người bạn hay người mình iu thương mới khiến cho mình chút buồn, còn người xác định là k liên quan thì buồn làm gì...họ nghĩ gì kệ họ.
Em cũng làm mối cho 2 đôi thành công rồi, nghĩa là em thấy k hợp với mình em mí làm mối với người hợp mí họ ^^..em k chơi chuyện đền đạn đâu ^^
Em tặng chị bài hát đó đây ^^
khuyến mãi thêm 1 ca khúc của anh Hưng nữa
Thanked by 1 Member:
|
|
#91251
Gửi vào 23/01/2014 - 16:31
Thanked by 2 Members:
|
|
#91252
Gửi vào 23/01/2014 - 16:32
#91253
Gửi vào 23/01/2014 - 16:39
#91254
Gửi vào 23/01/2014 - 16:45
Nhưng hiện tại tớ đang mím môi để không cười trên sự đau khổ của chính tớ
Ra đảo 3 ngày nạo dừa đủ làm mứt dừa bán tết luôn . Ai mua call tớ
Sửa bởi DinhVanNew: 23/01/2014 - 16:45
#91255
Gửi vào 23/01/2014 - 16:46
#91256
Gửi vào 23/01/2014 - 16:47
#91257
Gửi vào 23/01/2014 - 16:48
#91258
Gửi vào 23/01/2014 - 19:02
Thanked by 3 Members:
|
|
#91259
Gửi vào 23/01/2014 - 20:55
#91260
Gửi vào 24/01/2014 - 06:59
Anh lớn hơn 6 tuổi, dáng cao ráo, thư sinh, bộ lông mày đẹp như nét mực tàu, nhà anh thuộc dạng khá giả trong xóm.
…………………………………………….
Cái thủa lớp 5 , nhà có con bò già màu vàng, nói nó già vì nó cũng chả được béo mập, múp míp như con bò nhà người khác, và nhìn nó không non tơ và trơn lông mượt da nên chắc không trẻ nữa.
Đi tầm 2 km lên phía trên có 1 con đồi, dưới đồi là cái đập nước rộng lớn, man mát, nước chưa bao giờ cạn…cơ mà trên đồi có………. nghĩa trang.
Mình xung phong đi chăn bò, vì vui lắm, được đi cùng với lũ trẻ trong xóm, trưa tầm 14h là lùa bò đi theo bọn chúng, lùa lên đồi, sau đó tụ tập nói chuyện với nhau, chơi đủ trò như “dàn – nấp- bắn”, đá bóng, ô ăn quan, tú lơ khơ…vân vân và vân vân….giao giữa đồi và con đập là nhưng bãi đất đầy cơ mướt bằng phẳng, đủ rộng để bọn trẻ con chơi thoải mái.
Nắng hè, chơi xong chiều 16h là cả lũ nhảy xuống tắm, lớp 5 rồi mà dại lắm cơ, chả biết e thẹn là gì, không giống với trẻ con bi giờ, 3t là nó biết ngượng, còn mình thời ấy thì nhảy xuống tắm có cả nam lẫn nữ…hức hức.
Cái ăn cái uống còn kinh khủng hơn, khát nước, đôi hôm có không đứa nào nhớ đưa nước là cả lũ xuống cái đập kia uống no, mà chả biết nó có sạch sẽ gì không, chỉ thấy nước xanh, trong, mát thế là ok rồi, lúc đấy đâu có nghĩ là phía trên là nghĩa trang thì mỗi lần mưa xuống là nước từ nghĩa trang trôi tuột xuống đây hết.
Còn hoa quả, bánh kẹo người ta cúng, thắp hương trên mộ nữa, mình thì sợ và bị mẹ cấm nên bọn chúng có chìa ra cũng không dám..nhưng những đứa khác thì xơi hết…hức hức
Mà nói đến ăn là nhớ a Vương, lúc học lớp 5, anh học 11..anh cũng có nhiệm vụ đi chăn bò, mà nhà anh còn có tận 2 con cơ,,,nhớ đến anh vì anh có 1 bồ chuyện cười, đúng giờ anh đi cùng cả lũ, sau đó tập kết kể chuyện cười cho mọi người …đúng 1 tiếng, anh giao bò cho mọi người trông, còn mình về…học bài hay ngủ thì không biết, đúng 6h chiều, khi mặt trời chuẩn bị lặn sau con đồi đối diện cái đập thì anh lên về cùng. Hôm thì anh mang ổi lên, nhà anh nhiều ổi lắm, cả lũ mê tít vì dạo đó thích nghe kể chuyện lắm, ai kể chuyện cho nghe là khoái…anh khỏe re, cả lũ thay nhau làm đệ tử chăn bò cho anh mà không 1 lời than vãn…
Điều thú vị là đồi nhiều Sim và Mua lắm…đến mùa hoa sim và hoa Mua nở tím cả triền đồi, đẹp dã man….khắp cả đồi cây đâu đâu cũng màu tím hoa sim trãi suốt, bọn đi bò đứa nào cũng bẻ 1 nhánh loại cây gì chả nhớ nhưng nhiều gai, sau đó hái hoa sim cắm vào gai chúng, chiều về là đứa nào cũng có 1 cây đầy Hoa sim mang về….Đến lúc quả chín mới gọi là sướng, một nhánh Sim quả đầy , quả nào quả nấy béo tròn lắc lè, bọn trẻ lúc nào về cũng 1 bụng no ứ và cái mồm đứa nào cũng tím ngắt, những quả sim béo ngọt đến tận óc…vào cái mùa này là đứa nào đi ị ra cũng toàn hạt sim.
Không chỉ hoa sim mà triền đồi còn có nhiều cây đẹp dã man, như cây hoa chè, đến mùa hoa nở trắng xinh, nhị vang thơm lừng, cây hoa Nông Trang hoa đỏ rực và quả cũng ngon không kém, rồi còn có mấy cấy sung nữa, nhưng chỉ có 1 nhóm bí mật mới biết trên đồi này có 1 cây sung quả ngọt, không giống cây khác, cây này quả nhỏ nhưng quả chín thì ngọt thôi rồi.
Có loài quả Cù Lây nữa….quả vàng to bằng nắm tay, phía trong có từng múi và hạt, chín thì ăn ngon, ngọt , mát thôi rồi, nó nổi tiếng nên bọn trẻ giáp xã là “Làng thọ “ cũng tăm tia sang hái, bọn mình chờ có thế,.lúc nào cũng đồng thanh lên chọc là
“Cù Lây chín đỏ
Rực đỏ hai bên
Làng Thọ ăn quen
Một ngày 3 giỏ”
Cũng vì thế mà cách cái đập, bên kia đồi là chiến tuyến của Bọn Làng Thọ, nên hai bên ghét nhau lắm.
Hoa đẹp còn nhiều, ăn uống còn nhiều, kể ra hai ngày chưa hết nhưng phải kể 1 món ăn đặc trưng không bao giờ quên nữa là “khoai lang nướng”. Trước khi đi phân công từng đứa mang khoai theo, cơ mà khoai phải nướng mí phân trâu khô và ổ mối mới ngon cơ,,,mùa đông đến, bọn chúng hay bện những túi rơm to, chắc , đốt cháy và giữ lửa như thế cho đến tận tối luôn, mang theo để giữ ấm và dùng để thổi lửa khi cần…khắp triền đồi khói lam bay lượn trong cái khoảng xanh của cây, nước , trời, nhìn xa xa, có mấy cây trắng xóa vì Cò, Vạc không biết bay từ đâu về đậu trắng cây….
Còn nhiều nữa, tự dưng thấy trời sáng rồi nên tâm trạng cũng không muốn viết nữa….tối qua có tý men lúa mạch, về đến phòng mở máy tính nghe đúng 1 bản nhạc rồi lăn quay ra ngủ, điện k tắt, máy chạy cả đêm, ngủ ngon lành chả mơ thấy thứ gì, sáng mai dậy sớm, 5h đã dậy, nhớ lại chuyện lúc tối, cười 1 mình rồi viết ra không sẽ quên và khoảng khắc này không gặp nữa.
Định viết về anh Vương và con bò già của mình, thời gian chỉ gắn 2 năm nhưng có nhiều niềm vui, nhưng khi viết cảm xúc lại đưa đẩy từ chuyện nọ xọ ra chuyện kia mà không viết được về 2 nhân vật này, nhưng giờ nhìn ra trời đã sáng, đã có tiếng người ồn ào nên bị ngắt mất dòng cảm xúc…
Sửa bởi trang2: 24/01/2014 - 07:00
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]()
|
|
![]() Cách sống sót khi lật tàu: Người già – trẻ em đều cần học ngay! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












