Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#91231 anhuong1185

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1442 Bài viết:
  • 1859 thanks

Gửi vào 21/01/2014 - 16:19

toàn tờ 20k.tính sao giờ

#91232 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4072 thanks

Gửi vào 21/01/2014 - 16:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CamLinh, on 21/01/2014 - 14:03, said:

Giờ chỉ thích nói chuyện với bạn Ngựa, trang2, chồng Bờ lút thoai......chồng bờ lút hài hước mềnh thích, còn trang2 nhẹ nhàng tình cảm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ôi em,anh bận cả ngày mà sao lại ra cơ sự này zợ.đau lòng quá ..anh chàng BPTN này hót boy quá,đang định hỏi em chút kinh nghiệm để chăm thằng ku của anh mà em có trở lại nữa không vậy?

Thanked by 1 Member:

#91233 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 21/01/2014 - 16:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MunCapricornus, on 21/01/2014 - 16:19, said:

toàn tờ 20k.tính sao giờ
Bảo ng ta đưa tờ 50k mình trả lại 30k....đơn giản zị thui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#91234 Kapuchino

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1715 Bài viết:
  • 1506 thanks

Gửi vào 21/01/2014 - 16:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 21/01/2014 - 16:20, said:

ôi em,anh bận cả ngày mà sao lại ra cơ sự này zợ.đau lòng quá ..anh chàng BPTN này hót boy quá,đang định hỏi em chút kinh nghiệm để chăm thằng ku của anh mà em có trở lại nữa không vậy?

Ngựa con mới sinh..mẹ Ngựa nó thì vụng về..haiz.z.. bố nó thì mới bị cấm cửa...haizz.z.z.z..z

#91235 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4072 thanks

Gửi vào 21/01/2014 - 16:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Jianglai, on 21/01/2014 - 16:28, said:

Ngựa con mới sinh..mẹ Ngựa nó thì vụng về..haiz.z.. bố nó thì mới bị cấm cửa...haizz.z.z.z..z
em có kinh nghiệm chỉ anh chăm thằng ku của anh không,loe xoe...ghét =))

#91236 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 21/01/2014 - 18:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CamLinh, on 21/01/2014 - 14:03, said:

Giờ chỉ thích nói chuyện với bạn Ngựa, trang2, chồng Bờ lút thoai......chồng bờ lút hài hước mềnh thích, còn trang2 nhẹ nhàng tình cảm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nần đầu có người khen mềnh nhẹ nhàng, mình rất vui khi đọc điều này =)) ôi ôi, lâu lâu mí nghe đc từ này, ngoài các từ như bá đạo, đồng bóng, hấp...từ thật thà , tình cảm có thể đã nghe, nhưng...thích từ này cơ...đêm nay lại cười và không ngủ
p/s: cl cứ vui vẽ ở lại tiếp chuyện bạn ngựa, sợ gì bp chới, bụng phệ ông ấy có rượt thì đảm bảo k chạy theo cậu kịp đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#91237 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 21/01/2014 - 18:52

thề là càng đọc càng k hiểu tại sao các cái đầu như của R.C hay Thầy Bội...vân vân và vân vân...lại có thể chứa đựng 1 đống kiến thức khổng lồ như thế được nhỉ??? k thể tưởng tượng được.

Thanked by 1 Member:

#91238 TieuNhaDau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 783 Bài viết:
  • 859 thanks

Gửi vào 21/01/2014 - 21:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#91239 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 22/01/2014 - 00:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 21/01/2014 - 18:52, said:

thề là càng đọc càng k hiểu tại sao các cái đầu như của R.C hay Thầy Bội...vân vân và vân vân...lại có thể chứa đựng 1 đống kiến thức khổng lồ như thế được nhỉ??? k thể tưởng tượng được.
Trang2 cứ bắt về nghiên cứu giải phẫu thử

Thanked by 1 Member:

#91240 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 22/01/2014 - 07:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 22/01/2014 - 00:46, said:

Trang2 cứ bắt về nghiên cứu giải phẫu thử

ơ, cái ý nghĩ này hay nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chứng tỏ nàng có cái đầu lém lĩnh và bá đạo hơn ta .

Thanked by 1 Member:

#91241 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 22/01/2014 - 07:38

vị chi là còn 2 ngày nữa là nghỉ tết, nghĩ đến điều này y mơ màng, mắt lim dim như phê thuốc lào....rồi hấp chậm một chút cà phê để cảm nhận độ phê ngấm trên đầu lưỡi, Hít sâu cho cái hương ấy thông tận lên não! Y sung sướng, khoan khoái như con chó được cô chủ đè ra gãi iu và bắt rận !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lắng nghe chút nhạc cho thêm hương vị...tết muôn năm, lại có tiền lỳ xì rồi!


Sửa bởi trang2: 22/01/2014 - 08:05


#91242 ngaynang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 22/01/2014 - 08:05

Hôm nay thầy về, một năm với bao biến động cùng thầy đã qua một năm biến động mệt mỏi vẫn cùng thầy sẽ tới mình sẽ có 3 năm cùng thầy nếu đây là nghiệp sẽ nhiều hơn thế dài dài cả đời.
Nhớ đầu năm khi chương trình được duyệt mình đã rất mệt mỏi với thầy, gs có tiếng trong nước có khi cả ở nước ngoài mà cách hành văn bá đạo, chụp mũ bá đạo. Khi mình còn là sv được thầy hướng dẫn tốt nghiệp, được thầy dạy môn chuyên nghành mình ngưỡng mộ thầy vô cùng. Rồi mình ra trường đi làm run rủi thế nào mình vẫn tiếp tục làm cùng thầy nhiều chương trình. Đầu năm nay mình nản quá đã xin sếp lớn cho thôi không hợp tác với thầy nữa nhưng sếp kiên quyết quá đành chịu, trong quá trình làm mình luôn bị lép vế, bị o ép, bị coi thường. Rồi khi có kết quả thì ôi mỹ mãn thầy lúc ấy đi đâu cũng nhận mình là học trò cũ chẳng bù hồi đầu đến nhìn mình thầy cũng còn không thèm... Giờ thầy cho quân về học ngược, mình cũng rất vui vì cv có kết quả nhưng ngược lại cũng thấy rất buồn vì những thứ mình nghĩ nó không giống như thế.
Hôm nay tự dưng tâm trạng, vì nói chung dd cũng như đời, có người này người nọ, mình có lá số bị thi phi cho lên bị người đời gièm pha, nói ác ý quen rồi, nhưng thực tế bao giờ mình làm gì cũng nghĩ cho cái chung, nhưng luôn bị để ý nói lung tung, mình không chấp, có vẻ hơi hỗn nhưng với cả những bậc cha chú mình trong thâm tâm cũng chẳng thèm chấp, bời họ có nhiều bức xúc, có người cả đời phấn đấu chẳng có gì trong khi con sếp cả cũ, có người gia đình be bét, em đao, vô sinh, có người cũng cố lấy vợ con quan cũng chẳng ra gì gia cảnh chị dậu, trong khi mình chẳng con ông cháu bà, chẳng nịnh nọt luồn cúi vẫn ok. Nhưng họ đâu biết mình trả giá quá nhiều bản thân luôn nõ lực phấn đấu không mệt mỏi, khi họ vui vẻ buông cv mình vẫn cặm cụi làm, lo cho cv chung đến thắt ruột một phần vì thành tích cá nhân cũng vì đồng tiền nn bỏ ra...vậy lên có gì hay không là do mình, mình luôn tâm niệm như vậy. Lại nhớ hồi trai trẻ quẩn thảo một dd rất ý nghĩa, tiếc là cũng vì cái tôi của mấy vị quản lý mà đã bị delete.
Haizza một buổi sáng nhiều ý nghĩa với mình, khi buông xả được.

Sửa bởi damhan: 22/01/2014 - 08:08


Thanked by 4 Members:

#91243 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 22/01/2014 - 10:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

damhan, on 22/01/2014 - 08:05, said:

Hôm nay tự dưng tâm trạng, vì nói chung dd cũng như đời, Nhưng họ đâu biết mình trả giá quá nhiều bản thân luôn nõ lực phấn đấu không mệt mỏi, khi họ vui vẻ buông cv mình vẫn cặm cụi làm, lo cho cv chung đến thắt ruột một phần vì thành tích cá nhân cũng vì đồng tiền nn bỏ ra...vậy lên có gì hay không là do mình, mình luôn tâm niệm như vậy. Lại nhớ hồi trai trẻ quẩn thảo một dd rất ý nghĩa, tiếc là cũng vì cái tôi của mấy vị quản lý mà đã bị delete.
Haizza một buổi sáng nhiều ý nghĩa với mình, khi buông xả được.

chúc mừng chị nhé, em sáng ra dậy sớm hưởng thụ sớm và sau đó phải lên vp, giờ mí rảnh đê đọc bài chị vì thấy dài quá nên lướt qua mà ngại đọc.

chị yên tâm nhé, cứ sống thật với cx của mình, thỉnh thoảng tâm sự tý cho cs dễ thở hơn, vì em nghĩ khi có tâm trạng viết ra rồi thì chị sẽ k còn bực mình và cằn nhằn với chồng nữa...hay đó chứ, với lại k ai biết mình nên cần gì phải che dấu cho mệt, đã bảo nhật ký mà còn sợ thì đó k phải nhật ký.

Thanked by 1 Member:

#91244 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 22/01/2014 - 11:28

Đời là bể khổ, khi nào hết khổ thì ta hết đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hôm nay phát tâm sẽ làm 1000 điều thiện, tu thân, tích phúc. Vạn sự tùy duyên.

Thanked by 3 Members:

#91245 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4072 thanks

Gửi vào 22/01/2014 - 12:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

damhan, on 22/01/2014 - 08:05, said:

Haizza một buổi sáng nhiều ý nghĩa với mình, khi buông xả được.
thò đầu xuống bể chửi tên thằng nào ghét nhất,chơi thể thao thật mệt rồi nằm vật ra =))


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |