

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#88381
Gửi vào 09/10/2015 - 23:37
Thanked by 2 Members:
|
|
#88382
Gửi vào 09/10/2015 - 23:58
#88383
Gửi vào 10/10/2015 - 00:07
tu.hoa, on 09/10/2015 - 20:20, said:
@ThaiDuong84 : đọc bài viết của chị thấy rất hay. Người khôn là người biết điều nào "tốt thực sự" cho mình, người dại là người làm điều "thực sự có hại" cho mình.
P.S : Ông bà ta nói ko sai " Nhàn cư vi bất thiện"!
#88384
Gửi vào 10/10/2015 - 00:17
Sửa bởi ThaiDuong84: 10/10/2015 - 00:18
#88385
Gửi vào 10/10/2015 - 01:03
#88386
Gửi vào 10/10/2015 - 01:09
P.S : Em online bằng phone nên ko thấy đc nick mới lập ra chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo chị. Tình hình chung, diễn đàn nhiều người cũng bị như chị ! Chắc chắn là rãnh rổi mới sanh nông nỗi =))
Thanked by 2 Members:
|
|
#88387
Gửi vào 10/10/2015 - 01:32
Kệ họ đi chị, họ cứ tò tò đi theo mình đâm thọc mình chứng tỏ là họ thua kém mình, ganh tị mình.... kakakakaka. Ngày xưa lúc em phàn nàn với 1 người bạn là cứ hay bị đâm chọt, bắt bẻ từng li từng tí, bạn em có tặng em 1 câu tiếng Anh, lâu rồi em không nhớ, nhưng đại loại nội dung cũng như em nói ở trên ah.
Sửa bởi Heavenwards: 10/10/2015 - 01:35
Thanked by 1 Member:
|
|
#88388
Gửi vào 10/10/2015 - 03:44
Rồi cái kiểu lật tung các bài chị nhờ xem tướng , xem số để coi các bác phê cách cục này nọ, rồi lên này tỏ vẻ Vui là chỗ các bác khen chị thì dấu nhẹm đi ))))
Thấy nó nỗ lực dìm chị trong tiệt zọng, chị zừa thương hại zừa buồn cười zì đâu ))))
Nói thiệt là hồi nhỏ chị cũng có những thú vui tốn thời gian, nhưng cái kiểu anh hùng đi tạo thị phi , tự nhiên nhảy vào chửi ng khác như đúng rồi ,là ko bao giờ )))
Ai da, ngồi xem hồ sơ bệnh của bố mẹ chị với chị để tổng hợp mai đi tầm soát sức khoẻ nên giờ ko ngủ được. Bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm có mấy cái không cần, chị bỏ ra hết và thêm vào cái chị nghi ngờ . Nhiều khi họ viết cũng là quen tay!
Sửa bởi ThaiDuong84: 10/10/2015 - 04:03
Thanked by 1 Member:
|
|
#88389
Gửi vào 10/10/2015 - 09:06
@heaven : hôm trước mình cũng phẫn nộ quá, mình post lên fb luôn, nói cũng ko giải quyết dc, giờ mình quyết định ko cần nói nữa. mình chỉ khuyên và nói có giới hạn thôi, tin tưởng quan tâm cũng có giới hạn thôi. sau này nói gì cũng chỉ cảm thấy việc cần thì nói, không thì hạn chế lại, ko quan tâm họ làm dc bao nhiêu lời mình nói. Không làm cũng chẳng sao, sau những gì họ nhận được tuỳ theo việc họ làm. mình cũng sẽ không còn dính chấp gì với họ nữa.
haizz, lúc đầu mình vì muốn tốt cho họ, nói khuyên đủ kiểu, họ không nghe, nói dối mình, sau lại nói sai lời vu khống cho mình. Làm cho lòng tin của mình với họ giờ không còn chút gì trong mình nữa, hình như vẫn có nhưng nó quá nhỏ, nhỏ tới mức gần như ko có nữa. Mình không ghét bỏ nhưng mình cũng ko tin tưởng.
Nghiệp tới mình, giống như lời thị phi tới mình mà mình ko nói tiếp thì nó sẽ dừng ở đấy, ko sinh thêm nữa. Còn những việc làm, thái độ lời nói.... của họ tới mình, chỉ cần lướt qua, ko cần phải phán ứng or nói lại, tự mọi thứ chấm dứt và về vị trí của nó. họ lướt qua ta, ta lướt qua họ, tựa như hòn đá ven đường, đập vào chân ta rồi, ta có cứ đứng mãi ở đấy để chửi mắng hay dạy dỗ hòn đá đó ko?
bảo vệ bản thân mình trước hết, vì sức khoẻ, tinh thần, rồi có thể làm những điều hữu ích khác. những chuyện ko cần thiết thì ko làm. cứ sống vui vẻ là được. ^^
cuối tuần vui vẻ cho 2 chị em.
Sửa bởi tu.hoa: 10/10/2015 - 09:11
Thanked by 2 Members:
|
|
#88390
Gửi vào 10/10/2015 - 10:28
rồi mọi chuyện sẽ giải quyết được. Cái xấu sẽ trở về đúng vị trí của nó.
Sửa bởi tu.hoa: 10/10/2015 - 10:31
Thanked by 1 Member:
|
|
#88391
Gửi vào 10/10/2015 - 10:47
Thanked by 1 Member:
|
|
#88392
Gửi vào 10/10/2015 - 16:23
Gặp người lạ thì quơ quáng quơ quàng vào sự vụ chả liên quan tới họ ,hầu ăn mày comment của họ.
Đứa văn hoá lùn, tiểu nhân không thể hiểu vì sao nó bị đối xử như vậy. Cứ thế rồi cả đời khốn khổ!
Ông bà chả bảo " Đi với Bụt mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy " là gì
À, mà nick mới chỉ để đâm thọt, ko có bài viết tử tế nào, thì mình có report được ko nhỉ? Nó đâm thọt mình kệ xác, vì mình đã vạch bản chất nó rồi. Nhưng để dạng tào lao này tồn tại cũng ko ổn !
#88393
Gửi vào 10/10/2015 - 17:49
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#88395
Gửi vào 11/10/2015 - 10:42
em ko biết làm hoa, thôi thì trộm cành sen cho chị ngắm nhé
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
54 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 54 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












