pen, on 22/05/2014 - 23:51, said:


Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#87736
Gửi vào 22/05/2014 - 23:52
#87737
Gửi vào 22/05/2014 - 23:54
pen, on 22/05/2014 - 23:50, said:
kg biết ngượng kg biết nhục mà vẫn là con người đó, pen kg nhận ra mình vẫn là người à? ít ra tìm mua kém chống nhụt của cô nết, tui thì vẫn mong pen là người để còn nói chuyện được chứ kg thui lại kg hiểu tiếng nói nhau thì uổng công tui quá
Thanked by 1 Member:
|
|
#87738
Gửi vào 22/05/2014 - 23:58
Đừng bắt nạt, bạn ơi
Bất cứ ai trên đời
Đều không cần bắt nạt
Tại sao không học hát
Nhảy hip hop cho hay
Thời gian trong một ngày
Đâu để dành bắt nạt
Sao không ăn mù tạt
Đối diện thử thách đi
Thử kẻ yếu làm gì
Sao không trêu mù tạt
Những bạn nào nhút nhát
Thì là giống thỏ non
Trông đáng yêu đấy chứ
Sao không yêu, lại còn...
Đừng bắt nạt người lớn
Đừng bắt nạt trẻ con
Đừng bắt nạt nước khác
Đi đá bóng, ném lon
Bạn nào bắt nạt bạn
Cứ đưa bài thơ này
Bảo nếu thích bắt nạt
Thì đến gặp tớ ngay
Cứ đến bắt nạt tớ
Bị bắt nạt quen rồi
Vẫn không thích bắt nạt
Vì bắt nạt rất hôi
#87739
Gửi vào 22/05/2014 - 23:58
pen, on 22/05/2014 - 23:53, said:
hihi, cô cứ lo cho thân cô trước đi. tôi có nơi có chốn rồi.
gì chứ nhục nhã thì còn ai qua cô nữa, ai chả biết định ăn xin nhà cao mà bị xuỵt chó.
Chị có chốn cột mục em biết rồi^^. ( cái này gọi là ảo tưởng 1 đám cưới đó nha)
#87740
Gửi vào 22/05/2014 - 23:58
pen, on 22/05/2014 - 23:54, said:
ha ha, tưởng gì chuyện này mà cũng đem ra nói nhau à, cái này cũng phải công nhận là mua vui cho thiên hạ, thiên hạ cười được là mình đã thành công, chuyện bị quay mông lại là chuyện nhỏ, nếu chỉ vì chuyện nhỏ mà tự đắc thì có được mông của loại trai nhà pen là chuyện lớn, chẳng khác nào pen cứ cắm mặt vào mông đó mà ngoác miệng cười với thiên hạ bảo là ta đong giai thành công, uh thì chúc pen thành công rực rỡ
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#87742
Gửi vào 23/05/2014 - 00:02
mà chỉ sợ những chuỗi ngày lưu lạc
những ánh nhìn,những con người xứ khác
sẽ làm mòn bạc thếch bóng hình em!
Em không muốn nói thêm về những nỗi niềm
anh còn cuộc sống,còn tương lai trước mắt
nếu đơn thuần vì yêu đương mà mất
anh cũng tầm thường chẳng đáng để em yêu
Hãy cứ đi và học hỏi nhiều điều
anh mạnh mẽ,em tin rằng như thế
tình yêu kia cho anh, em vẫn để
đợi anh về em kể lại anh nghe
Tuổi anh,tuổi em còn những chặng đường xanh
muốn đến muôn phương,thấy nhiều điều mới lạ
em tự biết mình không thể là tất cả
giữ bước chân anh quanh quẩn ở góc nhà
Anh biết đấy,em chẳng sợ cách xa
vì tất cả đều do mình,anh nhỉ
cuộc sống này nhiều khi vẫn thế
có những điều dù muốn giữ vẫn đi!
(P2T)
Thơ trên FB của September Rain
Thanked by 3 Members:
|
|
#87743
Gửi vào 23/05/2014 - 00:03
#87744
Gửi vào 23/05/2014 - 00:04
"chẳng khác nào pen cứ cắm mặt vào mông (mông đã lau sạch) đó mà ngoác miệng cười với thiên hạ bảo là ta đong giai thành công, uh thì chúc pen thành công rực rỡ "
sạch rồi đó, thiệt là khó tính
Thanked by 2 Members:
|
|
#87745
Gửi vào 23/05/2014 - 00:06
Và cô đừng lôi tôi gộp vô đây nhá....xin khiếu!
Thanked by 2 Members:
|
|
#87746
Gửi vào 23/05/2014 - 00:09
pen, on 23/05/2014 - 00:07, said:
ban đầu tui hơi hạn chế, tự nhiên thấy pen khoái vụ mông miết nên tui tương theo cho pen có hội có bè, hóa ra giờ tui mới bik kg phải chỉ cắm mặt mà pen còn liếm nữa, thật là...nói thế thì làm sao tui nghĩ pen nói sạch cho được
Sửa bởi yeudieuthucnu: 23/05/2014 - 00:11
#87747
Gửi vào 23/05/2014 - 00:13
Thanked by 1 Member:
|
|
#87748
Gửi vào 23/05/2014 - 00:13
Như Sài Gòn chia nắng cho Hà Nội
Còn anh chia cho em quả ổi
Khi em vừa dùng chổi phang anh
Gái Việt Nam được tập luyện bạo hành
Chắc thích ứng với chiến tranh cũng dễ
Anh em thì nới thêm tình huynh đệ
Súng thông nòng, đít lấp lánh dầu ăn
Thanked by 1 Member:
|
|
#87749
Gửi vào 23/05/2014 - 00:14
pen, on 23/05/2014 - 00:11, said:
từ đầu ai nhao vào chửi bẩn nhỉ, "hiệp nữ" chuyên lồng lộn chuyện thiên hạ.
ha ha, thử xem bi giờ pen bị người ta chửi cho thúi mặt thối mồm hư hàng họ thì tui có nhào vào chửi kg? đừng nghĩ tui sẽ lồng lộn vì pen, cho nên phải đáng mặt thế nào tui mới nhao nhao nhiệt tình như thế. chỉ vì 1 người mà qui cho người đó là cả thiên hạ, coi bộ pen đã đề cao cô pi nhà tui thành thánh rồi cũng nên
Thanked by 1 Member:
|
|
#87750
Gửi vào 23/05/2014 - 00:16
Sao vội vã giờ mông này mông nọ
Căng dây đàn sau một giờ cãi cọ
Đêm sâu dần thì mặt cũng như mông
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
80 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 80 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












