

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#86581
Gửi vào 18/02/2014 - 23:13
Vừa đọc được bài viết này và có một sự thấu cảm không hề nhẹ, chỉ muốn chia sẻ tới tất cả :
"Chúng ta thường xuyên sợ hãi. Vòng phấn an toàn Đường Tăng vẽ quanh chúng ta lúc nào cũng còn đó. Thò chân ra, yêu tinh ma quái sẽ cắp mất. Nhưng cần phải thò chân ra. Nhất định phải bước ra khỏi vòng phấn. Nếu không gặp yêu tinh ma quái thì suốt đời thầy trò Đường Tăng chao ơi là nhạt nhẽo. Ngộ Không sẽ lẫy lừng biến hóa 72 phép thần thông ở đâu nếu không bị yêu ma chặn đường? Đường Tăng có hoằng dương Phật pháp nổi không nếu chỉ bấm nút yêu cầu là 657 bộ kinh sách email vèo đến?
Một con hổ trên chiếc xuồng chính là quà tặng của Thượng đế. Mọi hạt mầm rực rỡ mà chúng ta không ngờ ẩn sâu trong chính mình cần phải được hơi nước hun đúc để nở tung lộng lẫy.
Tôi yêu con hổ Richard Parker. Tôi yêu một cuộc sống quật khởi và mãnh liệt. Tôi yêu sự khám phá mãi bản thân.
Năm vẫn còn mới. Chúc chúng ta, các bạn và chính tôi, năm mới, trên chiếc xuồng của mình sẽ luôn luôn có một con hổ."
Lạ lùng thay, trong những phút buồn đau sợ hãi, tôi lại cảm thấy tràn trề một lòng biết ơn, khi nhờ đó tôi phát hiện ra được những cảm xúc từ sâu thẳm lòng mình, và trải qua những cung bậc tình cảm đa dạng nhất trong cuộc đời tôi từ trước tới nay. Và càng ngày, tôi càng nuôi dưỡng niềm khao khát được hạnh phúc, được gieo những hạt mầm xanh của yêu thương và hy vọng để tạo nên gốc rễ của sự bình yên tâm hồn, tôi quyết tâm thay đổi chính bản thân mình, nhờ có quà tặng từ sự thất bại của chính tôi. Tôi nhận ra những gì tôi đã có là thật, nó không thể mất đi bởi kỷ niệm là của tôi, những phút vui buồn ấy là của tôi, và tôi sẽ sống như chính mình, không là ai khác. Bình yên hơn bao giờ hết, tôi bước từng bước về tương lai, chờ đợi hoa trái kết quả từ hạt giống mình đã gieo với niềm tin chắc chắn vào bản thân mình, và yêu quý từng chút một những gì mình đang có, bè bạn, gia đình, công việc và những điều tôi có thể làm cho người khác. Hổ vẫn cứ là hổ, tôi vẫn cứ là tôi.
Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Khi sống bình an trong may mắn, trong những sự chiều chuộng dễ dàng, tôi đã quên đi nhiều điều. Để khi mất mát một điều gì đó, tôi mới nhận ra những giá trị, những điều đáng lẽ nên làm, và tiếc nuối, nhưng thời gian không bao giờ quay trở lại. Và nếu không có những cơn gió thổi tới, ta vẫn sống sau tấm màn che, không biết được chính mình. Vậy thì nên cám ơn từng việc, từng người đã bước vào đời ta, người tốt mang cho ta yêu thương và người không tốt cho ta kinh nghiệm. Những gì tôi đã trải qua thật đáng giá, như những giọt nước quý giá làm khơi dậy một hạt mầm, sẽ là một năm đầy trải nghiệm, trông chờ lắm thay !
"Chúng ta thường xuyên sợ hãi. Vòng phấn an toàn Đường Tăng vẽ quanh chúng ta lúc nào cũng còn đó. Thò chân ra, yêu tinh ma quái sẽ cắp mất. Nhưng cần phải thò chân ra. Nhất định phải bước ra khỏi vòng phấn. Nếu không gặp yêu tinh ma quái thì suốt đời thầy trò Đường Tăng chao ơi là nhạt nhẽo. Ngộ Không sẽ lẫy lừng biến hóa 72 phép thần thông ở đâu nếu không bị yêu ma chặn đường? Đường Tăng có hoằng dương Phật pháp nổi không nếu chỉ bấm nút yêu cầu là 657 bộ kinh sách email vèo đến?
Một con hổ trên chiếc xuồng chính là quà tặng của Thượng đế. Mọi hạt mầm rực rỡ mà chúng ta không ngờ ẩn sâu trong chính mình cần phải được hơi nước hun đúc để nở tung lộng lẫy.
Tôi yêu con hổ Richard Parker. Tôi yêu một cuộc sống quật khởi và mãnh liệt. Tôi yêu sự khám phá mãi bản thân.
Năm vẫn còn mới. Chúc chúng ta, các bạn và chính tôi, năm mới, trên chiếc xuồng của mình sẽ luôn luôn có một con hổ."
Lạ lùng thay, trong những phút buồn đau sợ hãi, tôi lại cảm thấy tràn trề một lòng biết ơn, khi nhờ đó tôi phát hiện ra được những cảm xúc từ sâu thẳm lòng mình, và trải qua những cung bậc tình cảm đa dạng nhất trong cuộc đời tôi từ trước tới nay. Và càng ngày, tôi càng nuôi dưỡng niềm khao khát được hạnh phúc, được gieo những hạt mầm xanh của yêu thương và hy vọng để tạo nên gốc rễ của sự bình yên tâm hồn, tôi quyết tâm thay đổi chính bản thân mình, nhờ có quà tặng từ sự thất bại của chính tôi. Tôi nhận ra những gì tôi đã có là thật, nó không thể mất đi bởi kỷ niệm là của tôi, những phút vui buồn ấy là của tôi, và tôi sẽ sống như chính mình, không là ai khác. Bình yên hơn bao giờ hết, tôi bước từng bước về tương lai, chờ đợi hoa trái kết quả từ hạt giống mình đã gieo với niềm tin chắc chắn vào bản thân mình, và yêu quý từng chút một những gì mình đang có, bè bạn, gia đình, công việc và những điều tôi có thể làm cho người khác. Hổ vẫn cứ là hổ, tôi vẫn cứ là tôi.
Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Khi sống bình an trong may mắn, trong những sự chiều chuộng dễ dàng, tôi đã quên đi nhiều điều. Để khi mất mát một điều gì đó, tôi mới nhận ra những giá trị, những điều đáng lẽ nên làm, và tiếc nuối, nhưng thời gian không bao giờ quay trở lại. Và nếu không có những cơn gió thổi tới, ta vẫn sống sau tấm màn che, không biết được chính mình. Vậy thì nên cám ơn từng việc, từng người đã bước vào đời ta, người tốt mang cho ta yêu thương và người không tốt cho ta kinh nghiệm. Những gì tôi đã trải qua thật đáng giá, như những giọt nước quý giá làm khơi dậy một hạt mầm, sẽ là một năm đầy trải nghiệm, trông chờ lắm thay !
Thanked by 2 Members:
|
|
#86582
Gửi vào 19/02/2014 - 01:49
Dạo này ko có gì để viết nên hay viết linh tinh. Mong Nắng về lắm đấy nhé.
#86583
Gửi vào 19/02/2014 - 11:13
Ối tời tời, vừa đọc đc tin mừng, đậu B1 tiếng anh, thiên hạ cũng đầy đứa trượt, chuyện như đùa vì dốt số 1. Chỉ biết cảm ơn @bluebird2304...đêm đấy đã khuya nhưng vẫn giúp em học. Em viết tiếng Việt , anh dịch ra tiếng anh, em lại chép lại và học thuộc, ..Do lười nên chủ đề nhiều mà nước đến chân mí nhảy nên khi anh kêu lên "Trang à, sắp xong chưa, anh buồn ngủ quá"..cũng thấy thuơng thương và buồn cười.Anh lại k có mẹt tại VN rồi, lúc nào quay về ra Hn em dẫn anh đi cưa gái. Thanks nhiều nhiều!
Thanked by 2 Members:
|
|
#86584
Gửi vào 19/02/2014 - 12:04
trang2, on 19/02/2014 - 11:13, said:
Ối tời tời, vừa đọc đc tin mừng, đậu B1 tiếng anh, thiên hạ cũng đầy đứa trượt, chuyện như đùa vì dốt số 1. Chỉ biết cảm ơn @bluebird2304...đêm đấy đã khuya nhưng vẫn giúp em học. Em viết tiếng Việt , anh dịch ra tiếng anh, em lại chép lại và học thuộc, ..Do lười nên chủ đề nhiều mà nước đến chân mí nhảy nên khi anh kêu lên "Trang à, sắp xong chưa, anh buồn ngủ quá"..cũng thấy thuơng thương và buồn cười.Anh lại k có mẹt tại VN rồi, lúc nào quay về ra Hn em dẫn anh đi cưa gái. Thanks nhiều nhiều!
BB thật có lòng với Trang
Thanked by 1 Member:
|
|
#86585
Gửi vào 19/02/2014 - 12:10
BB và đồng bọn
Thanked by 1 Member:
|
|
#86587
Gửi vào 19/02/2014 - 12:38
trang2, on 19/02/2014 - 12:25, said:
vâng, BB tốt bụng thế nên hôm bửa bị thả bom đồng bọn mới nhảy vào đánh tập thể đấy. Nhưng lại ôm cục nhục!
Mình ngoan hiền thía này, thi thoảng chọc cười xíu mờ đưa mình vô đầu danh sách đồng đảng.
Không có mắt nhìn người....có mà bói ra ma
#86588
Gửi vào 19/02/2014 - 12:42
nhưng em hỏi thật, tại sao các chị lại ngăn cản em đến với Gấu Gen.?? em có làm hại ai đâu mà các chị đành lòng?
#86590
Gửi vào 19/02/2014 - 12:44
Ai kiu gấu cô quyền lực, đẹp zai bô lão, lại nói nhìu nói hay chi hihi...
Sửa bởi SongAn: 19/02/2014 - 12:45
#86593
Gửi vào 19/02/2014 - 12:48
Nhưng em đã tuyên bố rồi, em muốn cái gì là có bằng đc, Gen là của em, các chị k muốn mất tình cảm chệ em thì các chệ đừng tranh nhá.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
13 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 13 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












