tinhco, on 13/05/2013 - 06:07, said:
Từ Ngan, một câu hỏi đặt ra là: Ai là người truyền lửa cho người truyền lửa bây giờ, vì họ cũng là con người mà.
Hi, chúc mọi người một tuần mới vui vẻ, tận dụng được cơ hội, tìm được nguồn truyền lửa cho mình.
Chúc anh tthc ko ra vào trang Nhật ký nữa, mà ra vào cửa nhà cô nào đấy, gặp gỡ bố mẹ cô ý và tiến tới Hôn nhân, hì hì, đừng sợ nhé.
Thôi càng nói nhiều càng biết mình vô duyên, chúc vậy thôi nhỉ
Rất muốn đến chơi nhà một cô. Mà cô ấy hình như là chưa (hay không) mún mình đến nhà. Đi chơi với nhau ở ngoài thì cũng nhìu rùi. Hic. Mình cũng được hai người quen giới thiệu nói với bố mẹ cô ấy rùi. Cũng ưng, mà ý tứ cô ấy thì không bít thế nào. Nên cứ ngại, chả nhẽ lại tự nhiên vác mặt đến Còn công việc nữa chứ, không biết nên bỏ và bắt đầu mới như thế nào.
@: Ui thật là khó nghĩ quá. Mọi người giúp mình với @@