Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
AnAn
17/02/2014
trang2, on 17/02/2014 - 10:17, said:
Tối với an an nói đến chuyện trai, sáng nay công ty có gặp mặt bên Cannon bàn về khóa học đào tạo nhân lực về quản lý và khả năng truyền đạt, gặp đúng trai ngon, cười hiền như chú và papa của mình, đẹp trai rúng động, khổ, cứ nhìn thấy trai thế này là mắt sáng rực mặc dù đang ốm đau, nhưng mà vẫn sầu vì trai ngon thì đã có vợ rồi...lại đi tìm...
Chuyện vs an an thì chỉ gặp zai có vợ thui
Vì tui tính cơi nới mờ....có xây mới đâu hehehe....
lekimthoa
17/02/2014
Chiều Hn mưa phùn bay lất phất, chiều nay lại ngồi vp 1 mình.Ly cf thơm nức k đủ cho bộ óc tỉnh táo hoàn toàn vì chứng cảm cúm, vị giác giảm, thính giác giảm nốt.bà lao công chiều nay bảo "mày hay cảm vặt quá, sau này chồng con mang bầu mà cảm cúm thế này thì chết" . Giật mình, uh, bà mẹ khỏe con mới khỏe được, thôi, hết đợt lạnh mang giày đi tập vậy.
Nhìn ra đường dòng người xuôi ngược thấy nôn nao nhớ 1 ai đó vô hình, em nhớ anh, k nhớ da diết nhưng thực sự có nhớ!
Nhìn ra đường dòng người xuôi ngược thấy nôn nao nhớ 1 ai đó vô hình, em nhớ anh, k nhớ da diết nhưng thực sự có nhớ!
lekimthoa
18/02/2014
anh à, gió lạnh đấy, mặc ấm vào...vô hình nhỉ....nhưng nỗi nhớ của em chưa bị tiêu trừ, vẫn nhớ về anh như 1 tiềm thức khi nghe nhạc dao động.Tại sao chúng ta k tiếp tục bên nhau? tại lòng tự trọng em cao hay anh k chịu nhịn nhường? "gió nghừng thổi, mây ngừng bay" trong giây phút này...cảm ơn vì cuộc gặp gỡ để em biết nhớ thương và nuối tiếc nhẹ khi xa nhau.....em k nói là yêu anh vì chưa chắc bây giờ còn yêu nhưng em muốn nói em nhớ anh...
ThuHoaDienTrang
18/02/2014
Mệt mấy hôm, hôm qua còn đi làm về muộn, đội gió đội mưa đi về, 21h tưởng gần nhà có quán ăn nên bấm bụng về rồi tính, ai ngờ mưa gió quán đóng sớm. Vậy nên tối mua 2 gió mì tôm.Úp 1 gói để trệu trạo nuốt thuốc nhưng k tài nào nuốt nổi, bây giờ mới biết ốm mà ăn mì tôm nó kinh khủng thế nào,mặc dù vào ngày bình thường vẫn thèm 1 gói mì tôm thật cay như Hảo2. Uống gấp đôi số thuốc theo qđ rồi chém gió ( vẫn nhớ có người nói với mình là uống thuốc cảm mà uống nhiều thì cũng k sao), đc 30p thuốc bắt đầu phát huy tác dụng thế là lờ đờ ngủ mà chả biết gì, sáng mai thường dậy 6h sáng mà nay 7h15 mới mở mắt, mũi vẫn tịt, đầu vẫn k tỉnh, còn 1 gói mì tôm nữa lại chiến, nhưng lần này k dám up với nước sôi mà xào lên với cà chua và 1 quả trứng gà + nửa quà xoài xanh chua, chiến đc 2/3 số đó rồi lại chơi số thuốc quá qđ. Xin nghĩ sáng, ngủ tiếp vì thuốc gây bùn ngủ, hẹn giờ để dậy nhưng thấy đầu óc nó như đứa chơi cỏ, nghĩa là ảo tung chảo, lại mail xin nghĩ làm.Cứ ốm ốm mà cứ phải đi liên tục giữa cái trời lạnh này chả biết lúc nào cho nó khỏe.
Đã thế, đọc cái cmt của @lekimthoa phía trên chỉ muốn chui vào chăn mà nằm tự kỷ cho rồi, hazz...cái tâm trạng giống của bao người nên đồng cảm ghê, đến @LuU Bị cũng kêu nhớ Thaothao vì cái cmt nhẹ nhưng nặng đó.!
...............mưa mưa gió gió lạnh lạnh....một mình!
Sửa bởi trang2: 18/02/2014 - 11:30
Đã thế, đọc cái cmt của @lekimthoa phía trên chỉ muốn chui vào chăn mà nằm tự kỷ cho rồi, hazz...cái tâm trạng giống của bao người nên đồng cảm ghê, đến @LuU Bị cũng kêu nhớ Thaothao vì cái cmt nhẹ nhưng nặng đó.!
...............mưa mưa gió gió lạnh lạnh....một mình!
Sửa bởi trang2: 18/02/2014 - 11:30
heo mập
18/02/2014
Haiz , mỗi lần bé con đi tiêm phòng , là mấy ngày mình sống nơm nớp thôi . Hôm nay thở phào nhẹ nhõm
babynhoc
18/02/2014
ThuHoaDienTrang
18/02/2014
mềnh mà gặp em Thoa ngoài đời là mời em ý uống cf ngay, có công khai quật thổn thức cả bao nhiêu người,làm rúng động những ký ức mà đáng nhẽ cứ để yên cho nó quên đi...tội cho anh Bị, tối về ôm mẹ gấu vĩ đại, ngày nhớ em thaothao....tội cho cả mình, thấy sầu sầu rồi lại càng sầu thêm, có khác gì chị An An đầu độc mấy hôm nay đâu.
AnAn
18/02/2014
Ờ....đã tự kỉ lại còn ham hố tư vấn đánh ghen hiệu quả hài vô cùng lớn =))
AnAn
18/02/2014
lekimthoa, on 17/02/2014 - 16:48, said:
Chiều Hn mưa phùn bay lất phất, chiều nay lại ngồi vp 1 mình.Ly cf thơm nức k đủ cho bộ óc tỉnh táo hoàn toàn vì chứng cảm cúm, vị giác giảm, thính giác giảm nốt.bà lao công chiều nay bảo "mày hay cảm vặt quá, sau này chồng con mang bầu mà cảm cúm thế này thì chết" . Giật mình, uh, bà mẹ khỏe con mới khỏe được, thôi, hết đợt lạnh mang giày đi tập vậy.
Nhìn ra đường dòng người xuôi ngược thấy nôn nao nhớ 1 ai đó vô hình, em nhớ anh, k nhớ da diết nhưng thực sự có nhớ!
Nhìn ra đường dòng người xuôi ngược thấy nôn nao nhớ 1 ai đó vô hình, em nhớ anh, k nhớ da diết nhưng thực sự có nhớ!
Tay cầm điện thoại mắt đăm chiêu
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi chiều
Chẳng biết viết gì cho ai hiểu
Thôi thì viết đại...."nhớ người iêu"
Đúng tâm trạng rùi nhoé
blackbunny
18/02/2014
ngồi văn phòng một mình với ly cafe ngắm đường phố lất phất mưa,tĩnh lặng
ngaynang
18/02/2014
Trời lạnh quá, đáng lẽ phải ấm hơn mới đúng, âm u, xám xịt thế này chẳng có tâm trạng nào mà hội họp, tối nay có 2 cuộc nhậu, chẳng lẽ dối cả hai để về với 2 nhóc, cũng khó do cv cả.
Thay cái ảnh đại diện cho nó ấm, chẳng biết đến bao giờ mới ấm lên.
Cả ngày ngồi ngắm mưa rơi, làm 2 ly cf rồi không dám uống thêm, dạo này nghiện ngập quá rồi.
Mưa ơi thôi dừng đi...
Thay cái ảnh đại diện cho nó ấm, chẳng biết đến bao giờ mới ấm lên.
Cả ngày ngồi ngắm mưa rơi, làm 2 ly cf rồi không dám uống thêm, dạo này nghiện ngập quá rồi.
Mưa ơi thôi dừng đi...
Búp Sen
18/02/2014
Đúng sai tùy cách nhìn. Chỉ cầu thay đổi được mình, không cầu thay đổi được người, vạn sự tùy duyên. Đóng cửa lòng rèn giũa lại bản thân.
Búp Sen
18/02/2014
Được một ngày nghỉ, ngồi tập hợp hết những lời khuyên của chú để làm kim chỉ nam cho mình mạnh mẽ hơn, sống đúng đắn hơn. Thứ duy nhất cần kiểm soát bây giờ là tâm trí của mình. Mỗi ngày phải là một ngày vui, khỏe, có ích
ThuHoaDienTrang
18/02/2014
SongAn, on 18/02/2014 - 12:56, said:
Ờ....đã tự kỉ lại còn ham hố tư vấn đánh ghen hiệu quả hài vô cùng lớn =))
ối trời, chưa nói dứt câu, mưa ở đâu xối xả thế này, to quá,từ dạo đông sang chưa thấy mưa to thế này...
Sửa bởi trang2: 18/02/2014 - 22:05


