←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)

BacPhaiTamNguyen's Photo BacPhaiTamNguyen 12/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 12/02/2014 - 23:17, said:


tu đi, để đời bớt khổ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh chào cô, cháu nhà cô vẫn khỏe chứ =))
Trích dẫn

bigmousse's Photo bigmousse 12/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BacPhaiTamNguyen, on 12/02/2014 - 23:04, said:

Nhân sinh thị bi kịch, đời là bể khổ...
Nghĩ khổ thì sẽ là khổ, nghĩ bi kịch thì hẳn không tốt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

bigmousse's Photo bigmousse 12/02/2014

Bài này hay quá cơ mọi người ah, cách phối và cách thể hiện cũng hay, hợp âm cũng hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

AnAn's Photo AnAn 12/02/2014

Hay thật đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

loving you
Trích dẫn

Tammy's Photo Tammy 13/02/2014

Lại nhầm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

anhuong1185's Photo anhuong1185 13/02/2014

hế nhô buổi sáng.mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..ngồi đếm đô la rồi đến hột xoàn

Sửa bởi MunCapricornus: 13/02/2014 - 09:01
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 13/02/2014

trang ơi cháu em có quy y chưa? Tội nghiệp ha! đời là bễ khỗ thiệt. Hy vọng cháu bé quy y để mau chuyễn kiếp.
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 13/02/2014

Sáng ra chưa có ai vào đây, thôi mình đang háo hức nên khai màn vậy. Vì mẹ sắp ra với con và cháu nên háo hức lắm, trong lúc mọi thứ cứ chậm chạp trôi và trong sự chờ đợi thì có mẹ ở bên thấy vững lòng cực kỳ.
Cf sữa sáng thơm nức mũi, dạo qua 1 số tờ báo mạng thì thấy là Va lung tung đến rồi đấy.
Thôi thì tặng nagf "jiang lai" ca khúc này với lời nhắn nhủ " tối nay đừng nhận hoa và quà của ai nếu mình k yêu họ và nếu k có ai tặng thì nghe bài này.....và cùng tớ lập đàn cầu mưa"

Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 13/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 13/02/2014 - 08:49, said:

trang ơi cháu em có quy y chưa? Tội nghiệp ha! đời là bễ khỗ thiệt. Hy vọng cháu bé quy y để mau chuyễn kiếp.

oài, đừng nhắc nữa anh, trong những ngày qua em đã cố gắng lắm, trải lòng trên đây cho đỡ tủi thân (vì em ra từ mùng 2 tết rồi lủi thủi 1 mình trong phòng) mà cũng có người ném đá, rồi cố đọc sách cho quên đi...bây giờ tâm trạng khá hơn rồi, đừng nhắc nữa nhé, cháu lúc sinh đưa vào chùa và lúc mất cũng đưa vào chùa luôn anh ạ, đó là việc làm sáng suốt và đúng.
Đừng nhắc nữa nhé, em còn phải chờ đợi thêm 1 điều nữa, em sẽ kể anh nghe.
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 13/02/2014

uh ok!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



tặng trang:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Anh chàng nọ muốn tạo điều kiện cho cậu bạn thân của mình có được những trải nghiệm thực tế trước khi kết hôn nên nói chuyện với vợ:
- Chồng: vợ ơi, hôm nay anh muốn mời thằng Tuấn về nhà ăn cơm tối.
- Vợ: anh điên à! Nhà thì bề bộn ngập ngụa trong rác bẩn, cả tuần nay em cũng chưa đi chợ lấy gì mà nấu ăn đãi khách. Còn bát đĩa suốt mấy ngày anh có chịu rửa. Thế mà anh còn dầy mặt mời bạn về nhà à?
- Chồng: à, em đừng lo! Thằng bạn anh định lấy vợ. Anh muốn cho nó đi thực tế tìm hiểu trước rồi đưa ra quyết định cuối cùng ý mà.
Trích dẫn

Kapuchino's Photo Kapuchino 13/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 13/02/2014 - 08:52, said:

Sáng ra chưa có ai vào đây, thôi mình đang háo hức nên khai màn vậy. Vì mẹ sắp ra với con và cháu nên háo hức lắm, trong lúc mọi thứ cứ chậm chạp trôi và trong sự chờ đợi thì có mẹ ở bên thấy vững lòng cực kỳ.
Cf sữa sáng thơm nức mũi, dạo qua 1 số tờ báo mạng thì thấy là Va lung tung đến rồi đấy.
Thôi thì tặng nagf "jiang lai" ca khúc này với lời nhắn nhủ " tối nay đừng nhận hoa và quà của ai nếu mình k yêu họ và nếu k có ai tặng thì nghe bài này.....và cùng tớ lập đàn cầu mưa"



=)))) thôi tôi lập dàn cầu mưa cùng cô ^^ =)))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 13/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

newday, on 11/02/2014 - 07:17, said:

Đầu Xuân Năm Mới! newday kính chúc cả nhà năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG!
một năm đã qua, sáng nay ngồi nhớ đến anh Phù Suy, nhớ đến lời góp ý của anh năm trước nên vào đây cảm ơn anh.
cuối tháng này là em cưới vợ rồi, mối tình bắt đầu vào đầu năm ngoái anh ạ!
Hi ! Chào em Newday,

Hồi này anh vẫn đăng đàn nhưng ít lạc vào đây nên không biết em hồi đáp cho đến khi có nhắn.
Chúc Newday cùng tân nương sớm an bề gia thất..... sau này vợ chồng luôn tương kính như tân và nhất là sớm có tiểu Newday ghen !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 13/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Một đôi vợ chồng mới cưới được hai tuần. Anh chồng, mặc dù đang say mê với tình yêu nhưng vẫn muốn được đi nhậu cùng bạn bè. Vì thế, anh ta năn nỉ vợ:
“Em thân yêu, anh sẽ về ngay thôi”.
“Anh định đi đâu, chàng ngốc của em?” – cô vợ hỏi.
“Anh đi đến quán rượu, khuôn mặt xinh đẹp của anh ạ, sẽ uống chút bia”.
“Anh muốn uống bia hả tình yêu của em?”
Cô mở cửa tủ lạnh và chỉ cho chồng thấy 25 loại bia khác nhau, nhãn hiệu từ 25 nước: Đức, Hà Lan, Nhật Bản,…
Anh chồng còn chưa biết phải làm gì, điều duy nhất anh ta nghĩ là: “phải rồi, kẹo mút của anh. Nhưng ở quán rượu… em biết không… người ta có những cái cốc lạnh băng…”
Anh chồng chưa kịp nói hết câu, cô vợ đã ngắt lời:
“Anh muốn cốc lạnh ư, cún con?”
Nói rồi cô lôi ra một cái cốc đựng đóng băng khiến cô run lên khi cầm vào nó.
Anh chồng đã hơi tái tái, nói: “Phải, cô nàng chu đáo, nhưng ở quán người ta có món nhắm rất ngon… Anh sẽ không đi lâu đâu, sẽ về ngay mà. Anh hứa, đồng ý nhé?”
“Anh muốn món nhậu ư, gấu con của em?”
Cô mở tủ lạnh ra lấy 5 cái đĩa đầy 5 nón nhắm khác nhau: cánh gà rán, chân gà nướng, thịt lợn nướng…
“Nhưng, nhưng mật ong của anh…ở quán rượu, em biết không… có những tiếng chửi, những tiếng lóng bẩn thỉu và nhiều hơn thế”.
Cô vợ trả lời: “Anh muốn những tiếng chửi thề ư, bánh sáp ong?… Nghe nhé đầu đất! Uống ngay cái thứ bia chết tiệt trong cái cốc đóng băng quỷ của anh rồi ăn đồ nhắm dở hơi mà bà đây đã làm đi. Bởi vì anh sẽ không đi đâu hết. Hiểu chưa, đồ khỉ?”
… và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnAn's Photo AnAn 13/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 13/02/2014 - 08:52, said:


Thôi thì tặng nagf "jiang lai" ca khúc này với lời nhắn nhủ " tối nay đừng nhận hoa và quà của ai nếu mình k yêu họ và nếu k có ai tặng thì nghe bài này.....và cùng tớ lập đàn cầu mưa"


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phũ toá đê.....ko iu đừng nói lời cay đắng ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hobbyty's Photo hobbyty 13/02/2014

sáng sớm lên xem thấy quẻ quán ...

" 1. Kinh tế trong giai đoạn mọi người làm ăn khó khăn,
2. Số người bán đông hơn số người mua và cạnh tranh lẫn nhau,
3. Mặt hàng không hợp thời,
4. Địa điểm không thuận lợi."
bùn lun ... hixx.... từ ngày mình mở quán lên là mọc thêm 4 quán yk chang đua theo nữa mới khổ.... rầu ơi là rầu
Trích dẫn