Lâu lâu rồi chìm trong ủ dột, nay tâm trạng ổn hơn vì con ổn hơn tý, khả thi hơn và cho mình niềm hi vọng nhiều hơn.Sáng ra đọc cái tin hóa ra đang có dịch sởi, cầu cho con và những đứa trẻ khác có sức sống mãnh liệt để vượt qua bệnh tật
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cảm ơn cô jiang lai hôm qua đến thăm con, ngó con 1 chút rồi tám với mẹ.Con cũng chưa khỏe để chụp ảnh với cô, cô xinh và trẻ thôi rồi, con đứng bên cô nữa thì tuyệt. Mạng ảo đâu nhỉ,tình cảm là chân thật, nếu ai coi là ảo có nghĩa là mọi thứ đều ảo và mình đối xử cũng ảo, còn tớ với cậu và mọi người coi là thật nên nó là thật cậu nhỉ?
Hn hôm nay có mưa phùn và lạnh thôi rồi....nhưng không sao, hết tuần chắc có nắng.
Sửa bởi trang2: 12/02/2014 - 09:32