kiemphongkim92, on 11/12/2013 - 10:00, said:
Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#84691
Gửi vào 11/12/2013 - 10:11
ấy chết, cháu không trong sáng nên không nói được đâu ạ.Ảnh kia là chị diễn viên cháu thích, cute lắm ạ.Còn cháu tự nhận đẹp zai nhất nhà à .
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#84693
Gửi vào 11/12/2013 - 11:57
Khó khăn, bí bách dồn dập vây quanh đến nỗi muốn từ bỏ tất cả....đúng là đời...đằng sau nụ cười là giọt nước mắt!
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#84694
Gửi vào 11/12/2013 - 11:58
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#84698
Gửi vào 11/12/2013 - 12:28
Có một lời nguyền rất thâm độc, đó là nữ nhân nào muốn chết thì phải ăn thật no, no căng bụng, no tức bụng, vỡ bụng mà chết.
Phán Quan: Tại sao mày vỡ bụng chết? Thằng nào/con nào mổ bụng cướp thai hả? <Đập bàn RẦM> Mau khai thật <Đập bàn RẦM>
Oan hồn tự xử(nhầm, tự tử): Oan con quá, không hiểu sao hôm đó con ăn hơi nhiều một chút chứ con có muốn chết đâu. hu hu hu hu hu
Phán Quan: HỖN LÁO! XƯA NAY CHƯA THẤY AI ĂN NHIỀU MÀ CHẾT.
Oan hồn tự tử: Con thề, hôm đó con chỉ ăn có 2 tô phở rồi dứng dậy đi ngay. Sau đó, đi ngang qua ngõ con thấy bún chả hơi thơm nên định làm 1 bát, ai dè chủ quán thấy con lại tặng thêm 2 dĩa lòng. Con là người ngay thẳng, đâu thể cứ chối từ thịnh tình người ta, nên con đành chấp nhận.
<RẦM>
Phán Quan: Hỗn láo, mi ăn nhiêu đó tuy có nhiều thật nhưng không thể chết. Người đâu, lôi vạc dầu ra đây!
UY........ VŨ.............
Oan hồn: Dạ, con khai chưa hết, đừng... đừng... đừng... phạt con. Thật tình thì sau lúc đó, con đi tung tăng để hạ bao tử. Sau...Sau... đó... con có ăn thêm 2 chén chè, 12 cái bánh đúc, 6 cái bánh giò, 1 tô miến gà, rồi tráng miệng bằng 1 ly kem. Rồi.. rồi.. rồi...
<RẦM>
Phán quan: Rồi... rồi... SA..O...O..O...O.... NỮA....(Bắt đầu lạc giọng)
Oan hồn: Con thề là về tới đầu nhà, con có ý định tự tử, nhưng nghĩ lại, làm quỷ đói thì không nên. Cho nên,... cho nên... con...
Phán Quan: Làm... sao.o..o.o... ?(Thở không ra hơi)
Oan hồn: Con chỉ ăn thêm có 8 chén bánh bèo, 2 ổ bánh mỳ, rồi 1 cái lẩu. Mà tự nhiên khi con đăng ăn thì,... hix... hix... hix... Con... Con... con thấy con ở đây..
Phán Quan ngó qua, Hặc Bạch vô tường đang nhẹ nhàng đi ra, hô mây gọi gió, bay thẳng đi làm... nhiệm vụ.
<Nghe giang hồ đồn rằng, Vị phán quan cho ngay oan hồn đi đầu thai làm người mẫu để năm tháng phải ăn kiên, nhìn đồ ăn cũng phải nhịn.>
<Nhưng theo một dị bản khác, Phán quan tung một cước, đạp ngay oan hồn xuống ủn ỉn trì>
<Haizz, dị bản nào cũng vậy. So ra, tự sát như thế cũng không đến nỗi nào, haizz>
Phán Quan: Tại sao mày vỡ bụng chết? Thằng nào/con nào mổ bụng cướp thai hả? <Đập bàn RẦM> Mau khai thật <Đập bàn RẦM>
Oan hồn tự xử(nhầm, tự tử): Oan con quá, không hiểu sao hôm đó con ăn hơi nhiều một chút chứ con có muốn chết đâu. hu hu hu hu hu
Phán Quan: HỖN LÁO! XƯA NAY CHƯA THẤY AI ĂN NHIỀU MÀ CHẾT.
Oan hồn tự tử: Con thề, hôm đó con chỉ ăn có 2 tô phở rồi dứng dậy đi ngay. Sau đó, đi ngang qua ngõ con thấy bún chả hơi thơm nên định làm 1 bát, ai dè chủ quán thấy con lại tặng thêm 2 dĩa lòng. Con là người ngay thẳng, đâu thể cứ chối từ thịnh tình người ta, nên con đành chấp nhận.
<RẦM>
Phán Quan: Hỗn láo, mi ăn nhiêu đó tuy có nhiều thật nhưng không thể chết. Người đâu, lôi vạc dầu ra đây!
UY........ VŨ.............
Oan hồn: Dạ, con khai chưa hết, đừng... đừng... đừng... phạt con. Thật tình thì sau lúc đó, con đi tung tăng để hạ bao tử. Sau...Sau... đó... con có ăn thêm 2 chén chè, 12 cái bánh đúc, 6 cái bánh giò, 1 tô miến gà, rồi tráng miệng bằng 1 ly kem. Rồi.. rồi.. rồi...
<RẦM>
Phán quan: Rồi... rồi... SA..O...O..O...O.... NỮA....(Bắt đầu lạc giọng)
Oan hồn: Con thề là về tới đầu nhà, con có ý định tự tử, nhưng nghĩ lại, làm quỷ đói thì không nên. Cho nên,... cho nên... con...
Phán Quan: Làm... sao.o..o.o... ?(Thở không ra hơi)
Oan hồn: Con chỉ ăn thêm có 8 chén bánh bèo, 2 ổ bánh mỳ, rồi 1 cái lẩu. Mà tự nhiên khi con đăng ăn thì,... hix... hix... hix... Con... Con... con thấy con ở đây..
Phán Quan ngó qua, Hặc Bạch vô tường đang nhẹ nhàng đi ra, hô mây gọi gió, bay thẳng đi làm... nhiệm vụ.
<Nghe giang hồ đồn rằng, Vị phán quan cho ngay oan hồn đi đầu thai làm người mẫu để năm tháng phải ăn kiên, nhìn đồ ăn cũng phải nhịn.>
<Nhưng theo một dị bản khác, Phán quan tung một cước, đạp ngay oan hồn xuống ủn ỉn trì>
<Haizz, dị bản nào cũng vậy. So ra, tự sát như thế cũng không đến nỗi nào, haizz>
Sửa bởi ngauhungyeuem: 11/12/2013 - 12:55
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#84700
Gửi vào 11/12/2013 - 12:35
trang2, on 11/12/2013 - 11:57, said:
Khó khăn, bí bách dồn dập vây quanh đến nỗi muốn từ bỏ tất cả....đúng là đời...đằng sau nụ cười là giọt nước mắt!
trang2, on 11/12/2013 - 12:07, said:
chú chớ có quên đó...cháu nghĩ quẩn cả buổi sáng rồi....cháu định về quê rồi đúp năm, sau tính...cứ tình trạng này là cháu chết.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#84702
Gửi vào 11/12/2013 - 12:48
tamthien, on 11/12/2013 - 12:44, said:
Thú thật, năm rồi bên Webconnit anh tưởng xem số cho mẹ các bé không ngờ anh bị các "Dì, Thím, Mợ, Cô" của các cháu rượt đòi quà mà bây giờ còn sợ. Thôi dịp khác nha em.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#84703
Gửi vào 11/12/2013 - 12:53
tamthien, on 11/12/2013 - 12:44, said:
Thú thật, năm rồi bên Webconnit anh tưởng xem số cho mẹ các bé không ngờ anh bị các "Dì, Thím, Mợ, Cô" của các cháu rượt đòi quà mà bây giờ còn sợ. Thôi dịp khác nha em.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#84704
Gửi vào 11/12/2013 - 12:54
tamthien, on 11/12/2013 - 12:44, said:
Thú thật, năm rồi bên Webconnit anh tưởng xem số cho mẹ các bé không ngờ anh bị các "Dì, Thím, Mợ, Cô" của các cháu rượt đòi quà mà bây giờ còn sợ. Thôi dịp khác nha em.
He he, Đào Hoa nạn.
Ngồi một chỗ vẫn dính như thường. Gặp cháu, cháu chạy thẳng. Chạy tới khi nào... bị bắt thì... nhảy rào
Tình hình của chú, xem ra mùa Noel này không yên tỉnh chút nào =))
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
|
10 Loại Thực Phẩm Tồi Tệ Nhất - Kẻ Thù Có Thể Gây Đau Khớp Và Viêm Khớp Ở Người Cao Tuổi |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
24 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 24 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:















