Gửi vào 10/03/2013 - 19:21
Bội ca ca có nhiều quà chúc chị em Mềnh zui zẻ quá. Cảm ơn Bội ca ca nhé.
Ngưa ui.....Ngựa ui......mải đi kiếm xiền và ôm hoa.....hộ....hì hì - giờ mới vô nhà thấy zui zẻ quá.
Chuyện bạn Mợ DI bùn nhỉ .. .
Ngày trước cơ quan Mềnh có một cô , Cô này cũng xinh gái trắng nét đẹp nói chuyện cũng được. Nhiều chàng yêu và tỏ tình. Nhưng không hiểu sao cứ đi chơi chỉ cần ngồi uống cofe một lần đến 3 lần không hề đi quá tình cảm - vậy mà các chàng tự động chạy mất dép. Lạ lắm, mãi khi nàng gần 40 mới có chồng - rồi chồng cũng bỏ chạy, may có một thằng con an ủi. Gia đình cha mẹ cô này cũng khá giả nhà nằm ngay trên phố Hàng bông gần bờ hồ Hoàn kiếm Hà nội đó.
Mọi người có bít không, sau này nhân một lần gặp mặt cơ quan cũ - Mềnh đã biết sơ nhìn tướng và hỏi nhỏ cô ấy, được cô ấy xác nhận nhỏ cho riêng Mềnh là: " không có lông ở âm hộ " - vậy mà chẳng bít tại sao đàn ông không được bén bảng đến vùng cấm đó vẫn bít mà bỏ chạy - khổ thân cô ấy.
Còn một cô nữa .....sẽ kể típ.......hi hi