trang2, on 26/11/2013 - 18:14, said:
Tớ định không nói đâu, định im lặng rồi cứ để cho xong chuyện đi. Dù sao tớ đến đây và quen cậu cũng gần 1 năm rồi. Mức chịu đựng của tớ thì cậu biết rồi đấy, có....hạn! Nhưng cậu thì không, cậu luôn bằng mặt mà không bằng lòng với tớ. Cậu luôn âm thầm đâm tớ sau lưng,. Sao khi có mặt tớ cậu không xuất hiện...Cậu âm thầm quan sát tớ, âm thầm nhìn ngó tớ....tớ rất ghét những đứa âm thầm trừng mắt nhìn mà không nói....Cậu thích bóng đêm à>?.....Sống với nhau thì nên biết cái gì có thề và cái gì không như thế cả hai mới tồn tại được.
............Hôm nay khi sức chịu đựng của tớ đã có hạn, tớ đã méc với bạn tớ nữa.................
Tớ và bạn tớ đã đóng cửa lại, định tẩn cậu cho chừa, muốn đập phát chết luôn! Nhưng cậu may mắn vẫn thoát được.
..........Chắc chắn k có lần hai như thế này đâu bạn thân yêu, nếu bạn sống cứ hại tớ sau lưng và không biết điều như thế này thì cậu sớm chết thôi. Bạn là Lũ chuột đáng ghét!!!
















