Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lethanhnhi, on 17/05/2013 - 10:39, said:
trinh chả liên quan gì đến đĩ cả
vô lí
anh phân tích cho cô nghe
nhỏ quá, xước nhưng sau đó nó lành, vì nó là chấn thương bên ngoài chứ không phải cả cái vũng cơ bên trong khi cô quan hệ
còn chuyện đánh giá 1 người phụ nữ là Đĩ khi mất trinh mới là mấy thằng vô học nông dân
cia chuyện đó chả ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới
và không có dâm tinh thì trong sinh hoạt vợ chồng cực kì khổ
càng nhiều dâm tinh càng hay
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lethanhnhi, on 17/05/2013 - 10:40, said:
ai đời, có cái đứa nhớ cả giờ ngày tháng năm mất tem, không hấp là giề
Humzzz, 5t là e chạy trong nhà bị ngã đập cằm xuống nền gạch, người ngã sấp xuống thì sao ... đc nhể .
^^
Mà nhớ ngày tháng thì làm sao chứ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
chả nhẽ lại phải quên, mà cũng lạ, THIÊN ĐỒNG vốn hay quên, nhưng nhiều cái từ nhỏ đến giờ e nhớ rõ lắm, trừ mấy cái hạn từ lớp 3 đến lớp 12 trở đi e không nhớ rõ ngày tháng thôi, chỉ nhớ mùa
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn