Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
meo.meo.meo, on 13/02/2013 - 11:42, said:
anh nói thật chú lại cứ bảo anh cãi bướng. Anh chỉ biết ông ấy có nhiều đất lắm, con cái mỗi đứa ở 1 biệt thự, không cần tranh giành. Ông ấy vẫn còn cỡ khoảng vài nghìn m2 đất, 1 cty, 1 khách sạn. Hiện nay 1 đứa con ông ấy quản lý. 1 đứa khác làm cho tập đoàn của mỹ rất ít khí ở nhà. Nó thuộc diện sáng ăn cơm ở Nhật có khi tối đã uống cafe ở HongKong ít khi về nhà.
có giàu bằng thạch sùng vương khải ngày xưa vua nói bỏ 1 đồng xây thành
lão cười nhạt hô: tao éo cần 1 đồng, tao cho mày 3 đồng
sau vua diệt luôn
bướng, bướng quá đê
giàu thế ăn thua giề, anh chưa lang thang giang hồ nhiều anh chưa biết
em chơi với 1 đại đại gia
bọn con gái bưng caphe năm cam bo 1 triệu
ông ấy bo hẳn 100 đô, bác ấy đại gia bên Mỹ chớ hổng thèm mấy ổng Vịt nam thùng rỗng kêu to đâu
bi giờ bác ấy đúng như thế luôn
anh đúng là công tử bột
Sửa bởi Hot: 13/02/2013 - 11:48