Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
QuachNgocBoi, on 09/02/2013 - 14:02, said:
Bít chứ, đó chính là phép Cầu Cơ (nhưng dùng cái chén và lễ mọn vậy, đâu có cầu được Tiên giáng xuống Cơ như các vị theo đạo Cao Đài) ngày xưa sinh viên anh chơi suốt, gặp ma nó nhập cơ chén, có lần còn gặp lại đúng con ma cũ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lần nào chơi trò này cũng vui lắm. Thật ra chơi trò cầu cơ Ma này nguy hiểm lắm, nhất là đối với những người yếu bóng vía, dễ bị nhập và bị quấy nhiễu như chơi. Nhưng bọn anh toàn là đứa cao vía nên lần nào chơi chán rùi bảo "thôi hồn thăng đi" là nó thăng liền
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
chả đứa nào bị sao cả.
Anh nhớ là bài thơ để cầu cơ Ma (bói chén) rất hay, năm xưa viết trên FB của anh cũng đã làm vài kỳ dãi ngoẵng, để anh tìm lại đã nhé.
Giống con em em nó chơi hoài mà bắng nha bắng nhắng làm mình cũng ko sợ nữa mà cứ bò lăn ra cười. Lúc đầu chén đi như rùa thì than thần đi chậm thế đến lúc đi nhanh lại kêu thần già rồi còn hăng, đến đoạn rít ko đi được cả lũ lại nhao nhao bảo thần đi đường vòng đi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Có lần nó bói ở nhà bạn, để bảng cầu cơ lên cái ghế gỗ. Lúc gọi được thần hỏi tên gì , ra cái tên dài ngoằng ko giống tên người. Hỏi một hồi mới biết là thần cây ở trong cái ghế đó. Về sau ko ai dám ngồi cái ghế ấy nữa, mang lên gác bỏ xó .