Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88909 replies to this topic
#661
Gửi vào 26/08/2011 - 09:33
sếp chị còn gào, chứ lão khứa già chỗ em nếu kg có mình, ổng tự đấm ngực thình thịch như loài tinh tinh vừa được xổng chuồng, sau đó là gầm là rú như man di mọi rợ, kế đến là nằm vật ra đất vì lúc nãy lỡ đấm đau quá nên nằm xuống an nghỉ tí chút để nếu lát thấy mình thì còn sức mà đấm ngực típ rùi gầm rú tiếp rồi lồng lộn tiếp...
#662
Gửi vào 26/08/2011 - 09:43
lenhhosung83, on 26/08/2011 - 09:29, said:
sao giờ vân có những ngừoi lạc quan kiểu này nhỉ? Cuộc sống vốn ngắn ngủi, chếtlà hết, hãy hài lòng cái mình đang có, phấn đấu làm những gì mình chưa có, chưa làm.... yêu như ko có bản thân mình vâỵ
hí hí, lí thuyết thì vậy, thực hành thì khác, khi chưa-có-1 mà muốn đạt cho được 1 thì sẽ có chưa-có-2 và muốn đạt 2, cứ ham cầu thế này thì sao lòng thanh thản đây ta!!! hì hì
nói đời ngắn ngủi tự nhiên nhớ nội của điểu, bà gần trăm tuổi, cứ sáng sáng, chiều chiều, tối tối lại thở hắt ra than thở "bệnh chi mà kg chết, sống làm khổ con cái quá"...
tự nhiên lại nhớ thêm câu của người khác nữa "đến 1 tuổi nào đó, người ta không còn thực sự sống nữa, chỉ tồn tại mà thôi"
#664
Gửi vào 26/08/2011 - 20:20
penguin, on 25/08/2011 - 22:04, said:
Cố quá dễ Quá cố
Sẽ không cố quá, nhưng sẽ gia hạn cho mình thêm một tuần nữa xem sao
Nhỡ trong một tuần ấy mình không qua nổi
Thôi biết thế
#665
Gửi vào 26/08/2011 - 20:27
Bạn Bị sướng nhể, có người không thân không thích mà vẫn nhớ bạn này
Có ghé qua thì hô lên một tiếng nhé!
Có ghé qua thì hô lên một tiếng nhé!
#666
Gửi vào 26/08/2011 - 22:07
Ôi, thứ 6 máu chảy về tim, mọi người đi đâu hết, không có gì để hóng nên mình toàn viết luyên thuyên
Thôi đi ngủ cho qua ngày đoạn tháng
Thôi đi ngủ cho qua ngày đoạn tháng
#667
Gửi vào 26/08/2011 - 22:58
yeudieuthucnu, on 26/08/2011 - 09:43, said:
tự nhiên lại nhớ thêm câu của người khác nữa "đến 1 tuổi nào đó, người ta không còn thực sự sống nữa, chỉ tồn tại mà thôi"
nếu không cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày , thì càng lớn tuổi sẽ càng mất giá trị , tới khi già rồi chỉ là một lão già tầm thường
#668
Gửi vào 26/08/2011 - 23:34
ThanhLongHoaCai, on 26/08/2011 - 22:58, said:
nếu không cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày , thì càng lớn tuổi sẽ càng mất giá trị , tới khi già rồi chỉ là một lão già tầm thường
ài, đừng lý thuyết nữa em à, thực tế cho thấy, khi em sống càng lâu, cơ thể và các hoạt động trí óc hoạt động không thực sự hiệu quả nữa, mắt kém, lưng còng, ngày ngày ngủ rồi dậy rồi đi qua đi lại, thỉnh thoảng có con có cháu rồi kể chuyện của ngày xưa hay những câu chuyện không đầu kg đũa, thì đó là sự tồn tại thôi em.
và vì thế, chúng ta kg thể nói, vì thời trẻ bác/ bà/ ông/ cụ/ lão kg chịu hoàn thiện mình mỗi ngày nên giờ mới thành ra tầm thường thế đấy...
cho nên, thôi, đừng đưa lý thuyết vào khoa học hay thực tế nữa, chán lắm
#669
Gửi vào 26/08/2011 - 23:41
già thì đi đứng không nổi nhưng nếu mỗi ngày sống nỗ lực thì sau này nhìn lại không hối hận
#670
Gửi vào 26/08/2011 - 23:55
í em nói khi già rồi, thì phải sống nỗ lực, để sau này (sau cái già hay khi mất rồi?) thì kg hối hận
còn khi trẻ thì dĩ nhiên ai mà chẳng nỗ lực để sống chứ?
xong rồi tuổi già thường lú lẫn lại kg nhớ mình đã nỗ lực gì hay đã sống thế nào để tự hào?
vì em đã quote lại câu chị nói, nên chị mới xác nhận lại, rằng: đến cái tuổi người ta chỉ tồn tại - nghĩa là đã rất già.
còn khi trẻ thì dĩ nhiên ai mà chẳng nỗ lực để sống chứ?
xong rồi tuổi già thường lú lẫn lại kg nhớ mình đã nỗ lực gì hay đã sống thế nào để tự hào?
vì em đã quote lại câu chị nói, nên chị mới xác nhận lại, rằng: đến cái tuổi người ta chỉ tồn tại - nghĩa là đã rất già.
#671
Gửi vào 27/08/2011 - 00:05
có một số ít người già , tuy không còn sức khỏe nhưng nhìn cốt cách như tiên , đó là nhờ lúc trẻ đã có nỗ lực hoàn thiện và hoài bão đúng đắn , nên tinh thần mạnh mẽ , nếu tin vào thuyết tái sinh , thì sức mạnh tinh thần đó sẽ là nền tảng vững chắc cho một đời sống sau ý nghĩa hơn
#672
Gửi vào 27/08/2011 - 10:08
Thế ThanhlongHoacai đã tìm được người bạn sâu sắc cho mình chưa? Nếu chưa tìm thấy thì hãy nỗ lực mà tìm đi.
#673
Gửi vào 27/08/2011 - 10:43
DieuBich, on 27/08/2011 - 10:08, said:
Thế ThanhlongHoacai đã tìm được người bạn sâu sắc cho mình chưa? Nếu chưa tìm thấy thì hãy nỗ lực mà tìm đi.
cái con người cần nỗ lực là rèn luyện ý chí , sự tỉnh giác . Còn những thứ bên ngoài thì tùy duyên , cũng như giữa lá số phi thường nhân và phi thường cách , mặc dù phi thường cách có cơ hội hơn nhưng quan trọng là thành nhân , thành công là phụ , là gấm thêm hoa
#674
Gửi vào 27/08/2011 - 11:12
ThanhLongHoaCai, on 27/08/2011 - 00:05, said:
có một số ít người già , tuy không còn sức khỏe nhưng nhìn cốt cách như tiên , đó là nhờ lúc trẻ đã có nỗ lực hoàn thiện và hoài bão đúng đắn , nên tinh thần mạnh mẽ , nếu tin vào thuyết tái sinh , thì sức mạnh tinh thần đó sẽ là nền tảng vững chắc cho một đời sống sau ý nghĩa hơn
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
"NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ" |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | tuphuongsg |
|
|
|
Người thận Yếu chỉ cần ăn 1 trong 6 LOẠI CỦ NÀY, chặn đứng SUY THẬN - Hết tiểu đêm, giảm CREATININE |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Cờ Dịch - đạo của người quân tử |
Giải Trí | MaiThienThu |
|
|
|
Ukraine huy động 25.000 binh lính tàn bạo... Không một ai trong số họ là con người |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Lá Tía Tô – “Thần Dược” Cho Người Già Ít Ai Để Ý |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Trí tuệ nhân tạo đối đầu sự ngu xuẩn của con người |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
108 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 108 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















