Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#63631
Gửi vào 01/01/2013 - 21:10
- 2 vợ chồng vừa đi vừa nối chuyện rẽ trái quên bât xinhan, chú công an tuýt còi phạt.
- chồng và con đi siêu thị, cái siêu thị gần nhà mọi hôm chị vẫn đi bộ qua, hôm đó tự nhiên hứng lên lái xe đi đón, thấy có đoạn đường 5m ngược chiều tưởng là cổng chính siêu thị lái xe vào đó, đang loay hoay chui ra, chú công an lại chào nghiêm chỉnh và bảo chị mắc lỗi đi ngược may mà bố chị ra xin giúp, hình như lỗi đó phạt 700.000d thì phải.
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#63632
Gửi vào 01/01/2013 - 21:22
Chị hạn gì mà lại hay gặp công an thế?
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#63633
Gửi vào 01/01/2013 - 21:33
Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/01/2013 - 21:22, said:
chị đâu có biết xem hạn, bao giờ công an tuýt còi thì đứng lại thôi.
Mong cho ông anh nhà em mở hàng son sẻ, để sang năm đẩy nốt bà cô luôn thể.
Sửa bởi ThachThao: 01/01/2013 - 21:35
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#63634
Gửi vào 01/01/2013 - 21:37
- Khi mình học ở Việt Nam, thầy cô giáo có 1 đặc quyền không bàn cãi là được miễn phí mọi thứ từ tiền đi tham quan, tiền ăn liên hoan cuối năm,...Có thầy cô tham gia là học sinh rất vui.
- Sau năm thứ 1 đại học mình sang Nga học cùng vài ông bạn. Vì ngoại ngữ chưa tốt nên được bố trí học thêm 1 lớp ngoại ngữ bổ túc. Cô giáo ngoại ngữ nhìn khá xinh, tóc vàng hơi hạt dẻ chưa có chồng. Ngày lễ cô mời lớp đến nhà cô ăn các món cô nấu. Trong những người đến nhà cô (~10 người) có mỗi 3 người Việt Nam mua thêm 1 lẵng quà và chai rượu kèm theo. Hôm đó ăn uống vui vẻ, ăn xong cô cho mấy bạn Việt Nam ngồi nghỉ, các bạn còn lại cùng cô dọn dẹp rửa bát. Nhưng mấy thằng mình thấy ngồi không cứ ngại ngại nên cũng đứng dậy dọn dẹp linh tinh. Từ đó cô quý hơn và hay hướng dẫn tận tình hơn.
- Sau này sang Anh học, ngày cuối năm chuẩn bị nghỉ lễ, tutor (1 dạng cô chủ nhiệm) emails cho mọi người là cùng nhau tổ chức 1 party nhỏ. Yêu cầu là mỗi người mang một món ăn mình chuẩn bị nếu ai không mang đò ăn thì phải mang đồ uống. Hôm đó cô mang 1 cái bánh cùng 1 chai rượu nhỏ. Hầu hết ai cũng mang món của mình. Chỉ có vài bạn ả-rập là đi tay không. Cô giáo yêu cầu ngay là các bạn đó nên quay ra mua 1 món đồ rồi hãy quay lại... . Ăn xong tất cả mọi người cùng dọn. Đồ của ai mang đến mà vẫn còn thì mang về, nếu không mang về có thể vứt vào Bin.
- Sang đức học, lớp có 3 người. Hướng dẫn là 1 giáo sư già, khá vui tính. Hôm đó kết thúc 1 research có 1 bữa ăn nhẹ. Mỗi người bỏ ra 20 DEM mua bia và vài thứ ăn uống (giáo sư cũng bỏ như mọi người). Ăn xong còn lại xúc xích, bánh ngọt, và bia uống dở. Thầy giáo lập tức lấy cái Bin ở góc lớp bảo mọi người đổ bia dở vào đó. Thầy mang bia đó ra nhà vệ sinh đổ đi rồi lau sạch Bin và để vào chỗ cũ. Thầy lấy Nilon bỏ bánh ngọt vào 1 túi, lon bia vào 1 túi và xúc xích vào 1 túi. Sau đó bánh ngọt và lon bia thì vứt vào mỗi loại thùng khác nhau. Xúc xích thì treo vào xe đạp, đi 1 đoạn thì thầy bỏ vào 1 Box đồ ăn cho Dog (nó ở góc xa của tòa nhà).
P/S: Mình không có ý phê phán thầy cô giáo đâu nhé, chỉ là nêu ra các văn hóa khác nhau thôi. Mong các bạn là thầy cô giáo thông cảm, tránh hiểu nhầm rồi lại tranh luận không hay...
Sửa bởi xoilac: 01/01/2013 - 21:39
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#63635
Gửi vào 01/01/2013 - 21:56
Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/01/2013 - 20:50, said:
Confirm cuối ngày! Ấy đoán sát sàn sạt luôn.
Hhum nay nhà mình các anh chị em (khá đông, ~ 5 mâm) liên hoan thịt lợn rừng. Sau đó mình mời cả nhà đi uống cafe để khao xe mới, cô em họ phi đến nhà đứa bạn để kéo cô kia đến uống cafe nhằm mục đích giới thiệu, nhưng rứt chi là xui xẻo, nhằm đúng hôm cô bé kia bị ngộ độc thức ăn cả nhà mình trêu, ứng cử viên này hem được roài, có lẽ ăn hơi tham nên bị ngộ độc á =))))))
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#63636
Gửi vào 01/01/2013 - 21:59
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#63637
Gửi vào 01/01/2013 - 22:04
ThachThao, on 01/01/2013 - 20:54, said:
Tìm bác Vịt về cho chị với, không thì cho chị gửi lời hỏi thăm tới bác nhé.
Cụ VT thi thoảng vẫn vào đọc bài của mọi người đóa chị ThachThao ui, chị và mọi người viết ở đây thì thía nào cụ cũng đọc được Hum nọ em cứ ngờ ngợ bác Văn Hiệp cơ nhưng hem phải
Chúc chị và gia đình năm mới 2013 sẽ công thành danh toại, phát tài lộc, vạn sự như ý!
Sửa bởi QuachNgocBoi: 01/01/2013 - 22:05
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#63638
Gửi vào 01/01/2013 - 22:09
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#63639
Gửi vào 01/01/2013 - 22:16
Thế Bội Nhi đã chuyển làn rồi à, cứ kiên trì bám trận địa chứ
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#63640
Gửi vào 01/01/2013 - 22:17
Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/01/2013 - 22:09, said:
Hay là tớ cũng đoán lại cho cậu nhể, chỉ cần mỗi ngày 1 like thoai
Cậu được hỏi mỗi ngày 1 câu hỏi thật cụ thể vào bất cứ lúc nào. Chơi thía này để luyện khả năng thực hành, tớ sẽ xài tổng hợp các cách mình biết để đoán nhá, hiiii
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#63641
Gửi vào 01/01/2013 - 22:18
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#63642
Gửi vào 01/01/2013 - 22:28
xoilac, on 01/01/2013 - 22:16, said:
Thế Bội Nhi đã chuyển làn rồi à, cứ kiên trì bám trận địa chứ
Thịt lợn rừng da nó dày tú ụ cụ Xôi Lạc ợ, cách phân biệt trước đây là nhìn lông ba chạc (mỗi 1 lỗ chân lông mọc ra 3 cái lông chĩa ra) nhưng gần đây công nghệ trồng râu, ria mép của các quý ông bạch diện vô tu (mặt trắng ko râu) đã được ứng dụng để giới gian thương làm giả thịt lợn rừng bằng cách bắn cấy lông ba chạc này vào bì của thịt lợn nhái.
Nhà mình hum nay có người đi miền ngược về và đem biếu 5 ký thịt lợn rừng bẫy được, lúc làm thì thấy cái da nó dày khủng khiếp (~ 1.5 đến 2cm) nhưng khi thái mỏng và xào lên thì nó giòn và thơm ngon hem chịu được, ngoài mấy món khác thì mình còn thích cả món tái nhúng (ăn lẩu) vì thịt nó mềm và thơm lém, ực ực....
Bị police tuýt còi bắt quay đầu xe rùi mà cụ XoiLac, hic hic... hem sao, chúng ta đã gặp nhau ở diễn đàn huyền học thì cũng đều ít nhiều hiểu được hai chữ "tùy duyên", hiiii....
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#63643
Gửi vào 01/01/2013 - 22:31
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#63644
Gửi vào 01/01/2013 - 22:38
Uh, chuyện tình cảm khó nói lắm, đúng là duyên phận. Để tự nhiên vậy nhỉ.
Thôi các bạn vui vẻ và ngủ ngon nhé, mình té đây...!!!
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#63645
Gửi vào 01/01/2013 - 22:40
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Cờ Dịch - đạo của người quân tử |
Giải Trí | MaiThienThu |
|
|
|
Trí tuệ nhân tạo đối đầu sự ngu xuẩn của con người |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
|
|
Độc lạ người đàn ông miền Tây có chiếc XE ĐẠP 105 TUỔI, BẰNG ĐỒNG, trả 1,5 TỶ không bán |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Cờ Dịch - đạo của người quân tử |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
|
|
Chủ tịch Cuba đối thoại với Mỹ và sẽ hợp tác với Mỹ điều tra âm mưu xâm nhập vũ trang!? |
Linh Tinh | DamLuanPhongVan |
|
|
127 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 127 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















