Số cô Aries này hơi nan giải nhỉ, có nhiều bộ sao tự mâu thuẫn nhau làm nội tâm do dự bất quyết, KK làm cho bộ SPT đã thăng trầm càng thăng trầm, tuổi trẻ là chuỗi những ngày thử đi thử lại nhằm tìm ra con đường phù hợp cho mình, chắc cỡ sau 30 thì mới rõ về đường đi của mình, cho nên, thấy cơ hội nào thì cứ chiến thôi (hạn chế những phi vụ bỏ nhiều tiền, xác định ngưỡng rủi ro), xác định trải nghiệm là chính, đừng câu nệ nhiều, đừng tính xa vội, tính không được đâu (có thể hơi khó với cái ông Liêm Sát hay lo xa). Số này dễ bế tắc lắm, vì lo nghĩ nhiều, nghĩ mãi không ra, lại dính Sát Phá Cô Quả nên ít thổ lộ tâm sự. Hihi, mệnh SPT gia KK phải liều một chút, thoáng một chút thì mới dễ sống, tính toán chi li, hy vọng nhiều quá dễ thất vọng, không như ý lắm.
Nhớ câu này: Hạnh phúc, Thành công là quá trình mình đi, khám phá và trải nghiệm, chứ không phải cái đích mình đến. Thường, khi đến đích rồi ta sẽ không còn nhiều cảm giác thú vị như đang trên đường đâu.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn