Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#58471 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 07:18

Trời lạnh không muốn chui ra khỏi chăn nữa:(

Thanked by 5 Members:

#58472 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29160 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 27/11/2012 - 07:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nết Na, on 27/11/2012 - 07:18, said:

Trời lạnh không muốn chui ra khỏi chăn nữa:(

Lần sau cứ lạnh thì em để sẵn 1 cái áo khoác mỏng trong chăn, sáng ra nó đã ấm sẵn chỉ khoác lên người và chui ra khỏi chăn ko ngại lạnh nữa.

Thanked by 4 Members:

#58473 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 07:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 27/11/2012 - 07:22, said:

Lần sau cứ lạnh thì em để sẵn 1 cái áo khoác mỏng trong chăn, sáng ra nó đã ấm sẵn chỉ khoác lên người và chui ra khỏi chăn ko ngại lạnh nữa.
Nhớ cụ Vịt ế quá
Ỉn ơi, bắt chước em cún này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThachThao: 27/11/2012 - 07:26


Thanked by 4 Members:

#58474 Sailor.Moon

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 373 Bài viết:
  • 1690 thanks
  • Locationमठ

Gửi vào 27/11/2012 - 07:33

Dạo này em nghe nhạc liên miên đin cuồg...... Có đôi khi muốn ngủ 1 giấc dài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Sailor.Moon: 27/11/2012 - 07:34


Thanked by 3 Members:

#58475 dongsongvacuocdoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 12 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 07:41

Bạn Sailor.Moon ơi,vô tình nhìn avatar của bạn quen quá, bạn có phải là PYY không vậy?

Thanked by 3 Members:

#58476 Sailor.Moon

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 373 Bài viết:
  • 1690 thanks
  • Locationमठ

Gửi vào 27/11/2012 - 07:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dongsongvacuocdoi, on 27/11/2012 - 07:41, said:

Bạn Sailor.Moon ơi,vô tình nhìn avatar của bạn quen quá, bạn có phải là PYY không vậy?

Hok bạn ạ . PYY là idol của tớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))

#58477 dongsongvacuocdoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 12 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 07:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sailor.Moon, on 27/11/2012 - 07:43, said:

Hok bạn ạ . PYY là idol của tớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))

Thế mà tớ tưởng bạn là PYY, vì tớ thấy cái ảnh quen quá. Tớ có người bạn chơi với Y nên lúc đầu giật mình =)).

Chào buổi sáng bạn nhé. Ngày mới tốt lành.

Thanked by 3 Members:

#58478 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29160 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 27/11/2012 - 07:54

Chị ThachThao ui, "mắm lẹp" ở trong Nghệ An là gì ợ, có phải con cá lẹp hem hay là loại mắm của cá lẹp?
Hum qua em đi Hoàng Mười, lúc về qua chùa Cần Linh, ngồi nói chuyện với 1 cụ về cây Lộc Vừng, học được mấy câu ca dao xứ Nghệ liên quan đến cây Lộc Vừng (Lộc Mưng, cây Mưng) là

Mắm lẹp mà kẹp lộc mưng
Chồng ăn vợ thấy vợ trừng mắt lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chẹp, món này chắc ngon tóa đây mừ nhưng em hem bít mắm lẹp là gì, nếu là con cá lẹp thì chắc là ăn gỏi với búp non cây lộc vừng nhỉ.

Lộc mưng ba lần trọc, đòn sóc cắm đầu bờ (câu này em nghĩ mãi thì thấy hóa ra là kinh nghiệm nông vụ, cứ 3 lần thấy cây Lộc Vừng rụng lá thì mang đòn sóc ra đầu bờ ruộng để đi gặt).

Thanked by 4 Members:

#58479 Linus

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1714 Bài viết:
  • 3283 thanks
  • LocationNơi Em Chờ Anh

Gửi vào 27/11/2012 - 08:05

Trời lạnh quá. Cơ mà rất là thích. Mình thích mùa đông. Mùa của những đợt gió lùa, những hạt mưa lất phất, những bóng dáng co ro hối hả trên phố, và những cái tựa vai ấm áp bên người yêu thương,...

Chúc mọi người ngày mới ám áp và vv!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#58480 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 27/11/2012 - 08:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nết Na, on 27/11/2012 - 07:18, said:

Trời lạnh không muốn chui ra khỏi chăn nữa:(

Nghe ngoài đó gió mùa Đông Bắc thổi
Anh gởi em một chút nắng phương xa
Để sưởi ấm bờ môi em lạnh giá
Cho tình mình nồng ấm Đào Riêu Thai

Nếu ngày đó em còn buồn vì nhớ
Anh gởi em niềm hy vọng tình yêu
Là cuộc tình chưa biết đến cô liêu
Dù Tuần Triệt có chia lìa ngăn cách.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#58481 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 08:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 27/11/2012 - 07:54, said:

Chị ThachThao ui, "mắm lẹp" ở trong Nghệ An là gì ợ, có phải con cá lẹp hem hay là loại mắm của cá lẹp?
Hum qua em đi Hoàng Mười, lúc về qua chùa Cần Linh, ngồi nói chuyện với 1 cụ về cây Lộc Vừng, học được mấy câu ca dao xứ Nghệ liên quan đến cây Lộc Vừng (Lộc Mưng, cây Mưng) là

Mắm lẹp mà kẹp lộc mưng
Chồng ăn vợ thấy vợ trừng mắt lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chẹp, món này chắc ngon tóa đây mừ nhưng em hem bít mắm lẹp là gì, nếu là con cá lẹp thì chắc là ăn gỏi với búp non cây lộc vừng nhỉ.

Lộc mưng ba lần trọc, đòn sóc cắm đầu bờ (câu này em nghĩ mãi thì thấy hóa ra là kinh nghiệm nông vụ, cứ 3 lần thấy cây Lộc Vừng rụng lá thì mang đòn sóc ra đầu bờ ruộng để đi gặt).
Chị không biết mắm lẹp, chị chỉ biết có mấy loại mắm : cá cơm tươi, tép đồng, tép biển, tôm, các loại cá trích, nục, thu bỏ muối vào chèn đá cho kỹ sau đó rang thính bỏ vào.... thành mắm, chứ "lẹp" chẳng biết là con gì, hôm nào hỏi các chị miền biển thử nhé.
Công nhận ăn nước mắm tự làm ngon lắm, cứ cá tươi mới đánh ở biển về ướp, chị không thích các loại nước mắm bán trên thị trường.

Thanked by 3 Members:

#58482 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 27/11/2012 - 08:12

Chị MT có biết món "cá gộ" không ?

Thanked by 3 Members:

#58483 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 08:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThachThao, on 27/11/2012 - 08:09, said:

Chị không biết mắm lẹp, chị chỉ biết có mấy loại mắm : cá cơm tươi, tép đồng, tép biển, tôm, các loại cá trích, nục, thu bỏ muối vào chèn đá cho kỹ sau đó rang thính bỏ vào.... thành mắm, chứ "lẹp" chẳng biết là con gì, hôm nào hỏi các chị miền biển thử nhé.
Công nhận ăn nước mắm tự làm ngon lắm, cứ cá tươi mới đánh ở biển về ướp, chị không thích các loại nước mắm bán trên thị trường.
chị biết làm nước mắm ạ?

#58484 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 08:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThichTuot, on 27/11/2012 - 08:12, said:

Chị MT có biết món "cá gộ" không ?
Cá gỗ là ở Hà tĩnh, kể về gia đình nghèo, nhà không có thức ăn, nên ông bố mới làm 1 con cá gỗ đến bữa bày ở mâm cơm cho bữa ăn thêm thịnh soạn, lúc ăn thì mọi người cứ giả vờ gắp. có hôm cu em của gia đình đó gắp liên tục, nên thằng anh mách với mẹ, "mẹ ơi, em gắp cá liên tục", mẹ nó bảo "ăn mặn nhiều, rồi uống nước cho lắm con ạ"

#58485 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 08:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nết Na, on 27/11/2012 - 08:13, said:

chị biết làm nước mắm ạ?
nhà chị cũng có 1 hũ cá cơm ở trên tầng, hihi... chấm với thịt luộc, rau khoai luộc ngon lắm






Similar Topics Collapse

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |