VanHiep, on 02/12/2012 - 11:00, said:
Dù sao đến bây giờ mìn vẫn còn ức vk mìn, hôm qua mưa gió đến nhà người quen được cho 1 đống quà, toàn thứ vk xài được, chỉ có 1 thứ duy nhất mình xài được, đúng gu là 1 gói thuốc lá ngoại xách tay nhưng không đúng dòng nên ho quá trời, nghĩ mà cay.
Câu "của ck công vk" không còn đúng nữa mà phải đảo lại là "của vk công ck".
Nếu bà xã bác VanHiep đồng ý đổi ngược lại cho bác xài những đồ kia còn bà í xài gói thuốc, thì bác đồng ý hem.
Em nghĩ lúc í bác lại vơ vội gói thuốc chạy 1 mạch

















