Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
ryan88
30/11/2012
.Pi, on 30/11/2012 - 11:49, said:
Mọi người chắc còn phá hơn chị đó chớ.... lúc nhỏ vui hen, chơi đủ trò - xếp hình, tạc lon, chọi lính, thả diều, năm mười, lùa vịt,...nhưng khoái nhất là trò bắn súng nước...
thuật ngữ tiếng lóng ngày nay: xếp hình = have sếch
má cẩn thận
Black
30/11/2012
hồi học Mỹ thuật lớp 4 hay lớp 5 á, có h vẽ tự do lấy điểm kiểm tra thì phải, hôm đó chẳng biết buồn gì mà ngồi chẳng thèm vẽ, đứa nào xong tự giác lên nộp rồi cho xuống ngồi chơi, cuối h cô cầm về, e không có bài để nộp.
Tối về nhà e mới thấy hoảng, mà lại không kể với mẹ, bìn thường chẳng bao h ngồi vào bàn, hôm đó ngồi vẽ thế mẹ mới ngạc nhiên mà hỏi, cũng hem nói.
Vẽ xong sớm mai đến lớp vứt dưới gầm bàn giáo viên, cô giáo đến liền chạy lại mách: Cô ơi hôm qua cô thu thiếu bài e vì bài e bị rơi xuống đất
----
Nghĩ lại hồi đó liều quá luôn
Tối về nhà e mới thấy hoảng, mà lại không kể với mẹ, bìn thường chẳng bao h ngồi vào bàn, hôm đó ngồi vẽ thế mẹ mới ngạc nhiên mà hỏi, cũng hem nói.
Vẽ xong sớm mai đến lớp vứt dưới gầm bàn giáo viên, cô giáo đến liền chạy lại mách: Cô ơi hôm qua cô thu thiếu bài e vì bài e bị rơi xuống đất
----
Nghĩ lại hồi đó liều quá luôn
.Pi
30/11/2012
Black
30/11/2012
ryan88
30/11/2012
den, on 30/11/2012 - 11:53, said:
hồi học Mỹ thuật lớp 4 hay lớp 5 á, có h vẽ tự do lấy điểm kiểm tra thì phải, hôm đó chẳng biết buồn gì mà ngồi chẳng thèm vẽ, đứa nào xong tự giác lên nộp rồi cho xuống ngồi chơi, cuối h cô cầm về, e không có bài để nộp.
Tối về nhà e mới thấy hoảng, mà lại không kể với mẹ, bìn thường chẳng bao h ngồi vào bàn, hôm đó ngồi vẽ thế mẹ mới ngạc nhiên mà hỏi, cũng hem nói.
Vẽ xong sớm mai đến lớp vứt dưới gầm bàn giáo viên, cô giáo đến liền chạy lại mách: Cô ơi hôm qua cô thu thiếu bài e vì bài e bị rơi xuống đất
----
Nghĩ lại hồi đó liều quá luôn
Tối về nhà e mới thấy hoảng, mà lại không kể với mẹ, bìn thường chẳng bao h ngồi vào bàn, hôm đó ngồi vẽ thế mẹ mới ngạc nhiên mà hỏi, cũng hem nói.
Vẽ xong sớm mai đến lớp vứt dưới gầm bàn giáo viên, cô giáo đến liền chạy lại mách: Cô ơi hôm qua cô thu thiếu bài e vì bài e bị rơi xuống đất
----
Nghĩ lại hồi đó liều quá luôn
quá dữ!!!
=)) =)) =))
lúc học mẫu giáo hay ăn cơm trưa ở lớp, cô giáo nói là phải vét sạch ko để lại thức ắn, nếu ăn thừa sẽ bị quýnh. Mìn thì ko ăn dc cà nên hôm nào có món canh chua thì vứt hết cà vô tô của thằng bạn mập kế bên. Một hôm nó nghỉ học thì trúng ngay hôm ăn canh chua, hoảng quá suy nghĩ mãi mới len lén ...vứt cà vào ngăn bàn
ryan88
30/11/2012
Black
30/11/2012
DonJuan, on 30/11/2012 - 11:58, said:
quá dữ!!!
=)) =)) =))
lúc học mẫu giáo hay ăn cơm trưa ở lớp, cô giáo nói là phải vét sạch ko để lại thức ắn, nếu ăn thừa sẽ bị quýnh. Mìn thì ko ăn dc cà nên hôm nào có món canh chua thì vứt hết cà vô tô của thằng bạn mập kế bên. Một hôm nó nghỉ học thì trúng ngay hôm ăn canh chua, hoảng quá suy nghĩ mãi mới len lén ...vứt cà vào ngăn bàn
=)) =)) =))
lúc học mẫu giáo hay ăn cơm trưa ở lớp, cô giáo nói là phải vét sạch ko để lại thức ắn, nếu ăn thừa sẽ bị quýnh. Mìn thì ko ăn dc cà nên hôm nào có món canh chua thì vứt hết cà vô tô của thằng bạn mập kế bên. Một hôm nó nghỉ học thì trúng ngay hôm ăn canh chua, hoảng quá suy nghĩ mãi mới len lén ...vứt cà vào ngăn bàn
lethanhnhi
30/11/2012
.Pi, on 30/11/2012 - 11:50, said:
Nhị kể chuyện tuổi thơ cho mọi người nghe với
gần nhà có 2 ông bà bán quán, lợp mái tôn có trồng cây quéo
đi học về 2 anh em em cứ ra đó, cầm dép đáp lên cho rụng trái mà nhặt
có khi mất dép, mất nhiều về bị bố oánh, về sau chơi....gạch , đá
2 ông bà đó sợ vỡ mái nên mỗi lần 2 anh em em qua là gọi vào, hái sẵn cho ăn
em ngay ngô nói: cụ ơi, để cháu đáp, cháu tự kiếm được mà
nghĩ lại thấy từ nhỏ đã phá làng phá xóm rồi
Black
30/11/2012
hồi cấp 1, thi thoảng có canh xương,lần nào ở lớp ăn canh xương là mìn lại về méc mẹ: Mẹ ơi, hôm nay cô lại nhặt hết xương giấu đi để lúc bọn con đi ngủ trưa thì lôi ra ăn =))
Em hồi đó thì k thích ăn cá kho ngọt , cho đứa nào cũng lấy =))
Em hồi đó thì k thích ăn cá kho ngọt , cho đứa nào cũng lấy =))
.Pi
30/11/2012
lethanhnhi
30/11/2012
den, on 30/11/2012 - 12:05, said:
hồi cấp 1, thi thoảng có canh xương,lần nào ở lớp ăn canh xương là mìn lại về méc mẹ: Mẹ ơi, hôm nay cô lại nhặt hết xương giấu đi để lúc bọn con đi ngủ trưa thì lôi ra ăn =))
Em hồi đó thì k thích ăn cá kho ngọt , cho đứa nào cũng lấy =))
Em hồi đó thì k thích ăn cá kho ngọt , cho đứa nào cũng lấy =))
hồi đó học giỏi dễ xương, mỗi tội bé nhất lớp
cũng a dua đứng ở cửa WC nữ, chờ ai ra thì trêu, bị bọn lớn hơn đạp cho 1 nhát bay vô trong
chưa kịp thấy cái gì thì bị 1 bà chị lớp trên túm tay định lôi lên vắn phòng, sợ tái mét cả mặt
lúc đó có 1 bạn gái tên Lan, bạn này mình hay cho nhìn bài, bạn ấy nói:
- Chị ơi bạn ấy hiền lắm, tha cho bạn ấy đi
bà chị buông tay ra, sợ quá chạy mất, vừa chạy vừa ngoái đầu lại....cảm kích
còn nhớ mãi cái dáng thiên thần ấy, giờ chẳng biết nơi phương trời nào
.Pi
30/11/2012
Black
30/11/2012
lethanhnhi, on 30/11/2012 - 12:11, said:
hồi học lớp 1, bọn con trai cứ thập thò ở nhà vệ sinh nữ trêu nhau lúc rửa tay
hồi đó học giỏi dễ xương, mỗi tội bé nhất lớp
cũng a dua đứng ở cửa WC nữ, chờ ai ra thì trêu, bị bọn lớn hơn đạp cho 1 nhát bay vô trong
chưa kịp thấy cái gì thì bị 1 bà chị lớp trên túm tay định lôi lên vắn phòng, sợ tái mét cả mặt
lúc đó có 1 bạn gái tên Lan, bạn này mình hay cho nhìn bài, bạn ấy nói:
- Chị ơi bạn ấy hiền lắm, tha cho bạn ấy đi
bà chị buông tay ra, sợ quá chạy mất, vừa chạy vừa ngoái đầu lại....cảm kích
còn nhớ mãi cái dáng thiên thần ấy, giờ chẳng biết nơi phương trời nào
hồi đó học giỏi dễ xương, mỗi tội bé nhất lớp
cũng a dua đứng ở cửa WC nữ, chờ ai ra thì trêu, bị bọn lớn hơn đạp cho 1 nhát bay vô trong
chưa kịp thấy cái gì thì bị 1 bà chị lớp trên túm tay định lôi lên vắn phòng, sợ tái mét cả mặt
lúc đó có 1 bạn gái tên Lan, bạn này mình hay cho nhìn bài, bạn ấy nói:
- Chị ơi bạn ấy hiền lắm, tha cho bạn ấy đi
bà chị buông tay ra, sợ quá chạy mất, vừa chạy vừa ngoái đầu lại....cảm kích
còn nhớ mãi cái dáng thiên thần ấy, giờ chẳng biết nơi phương trời nào
---------------
con cháu em hạp muỗi, hay bị muỗi đốt sưng chân, em mới trêu người việt gốc hoa vì chân nở nhiều hoa, thằng cậu thấy hay quá, từ đó hôm nào cũng trêu nó vậy thì phải, tuần sau em đến, thấy cháu nó gọi cậu là người việt gốc lông =))
thằng cậu giáp tí, còn trẻ trung xì tuyn


