Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94380 replies to this topic

#5056 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 02/04/2012 - 21:35

Em bạo lực cực!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hồi lớp 2 có thằng bạn hay trêu em, hôm đấy nó trêu j mà làm em tức quá đấm cho phát, hok ngờ trúng cái răng lung lay của nó, thế là rụng luôn, cu cậu khóc ầm lên. Cu này học chung cấp 1 nên nhà cũng cùng khu nhà em, tới giờ đụng nhau ngoài đường nó vẫn nhìn em bắt ánh mắt e dè sợ sệt!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 9 Members:

#5057 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 02/04/2012 - 21:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 02/04/2012 - 21:34, said:

Sau này già tức có khi tháo răng giả ném.
Già dùng gậy quật chớ tội gì có mỗi hàm răng giả mà lại ném đi.

Thanked by 6 Members:

#5058 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 02/04/2012 - 21:41

Làm sao hỏi giờ sinh người khác một cách khéo léo được nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#5059 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 02/04/2012 - 21:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLuWuqu, on 02/04/2012 - 21:40, said:

Già dùng gậy quật chớ tội gì có mỗi hàm răng giả mà lại ném đi.
Làm j còn sức, với lại cái j dễ vơ nhất thì tóm lấy ném đầu tiên. Bà ném răng giả, ông giơ gậy đỡ, giống bóng chày!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 7 Members:

#5060 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 02/04/2012 - 21:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 02/04/2012 - 21:41, said:

Làm sao hỏi giờ sinh người khác một cách khéo léo được nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giả dụ chỉ cần hỏi giờ sinh:
Sắp sn anh rồi nhỉ? Anh ra đời chính xác lúc mấy giờ để em đặt báo thức, đúng giờ đó em gởi quà chúc mừng anh.
Hoặc:
-Em thấy tuổi anh mà đẻ sáng thì sướng lắm. Thế anh có đẻ tầm sáng không?
-Anh sinh mấy giờ để em minh định xem ai ra trước, xem xưng hô thế nào(nếu cùng ngày sinh)

PS: ôi chị chả khéo, cố nghĩ mà chả ra. Em hỏi chị K, cụ Bờ xem

Sửa bởi HuaLuWuqu: 02/04/2012 - 21:48


Thanked by 6 Members:

#5061 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 02/04/2012 - 21:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 02/04/2012 - 21:43, said:

Làm j còn sức, với lại cái j dễ vơ nhất thì tóm lấy ném đầu tiên. Bà ném răng giả, ông giơ gậy đỡ, giống bóng chày!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ài, tưởng tượng chị Ấy với bác Sat như thế mà đau ruột...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#5062 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 02/04/2012 - 21:44

Mình mình mình chả bao giờ ăn thịt, ngày mình ăn có 2 cân thôi. Mình mình mình có đầy anh gọi điện rủ đi chơi, 20 valentine gần đây mình ở nhà xem tv thôi. Mình mình mình chả ... lá lốt.

Thanked by 6 Members:

#5063 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 02/04/2012 - 21:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLuWuqu, on 02/04/2012 - 21:43, said:

Giả dụ:
sắp sn anh rồi nhỉ? Anh đẻ mấy giờ để đúng giờ đó em gởi tin nhắn chúc mừng anh ?

có kinh nghiệm có khác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#5064 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 02/04/2012 - 21:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLuWuqu, on 02/04/2012 - 21:17, said:

Thực ra đầu óc con người có hạn, cho nên phải chọn lọc đọc. Thời xa xưa chị cũng hay đọc các thể loại truyện, văn học các nước: từ khó nhằn như Trăm năm cô đơn đến cả chuyện kiếm hiệp Lửa hận rừng xanh, ...chuyện trẻ con: bác sĩ abo lít ...cho đến ....Kim bình mai. lịch sử Kiến trúc, hội họa các trường phái xem hết. Giờ trôi tuột hết, đầu về mo đối với chuyện, tiểu thuyết, giờ chỉ suốt ngày cash flow, risk management, economics, tử vi, chém...do điều kiện hoàn cảnh không cho phép phiêu.
Em không đọc được truyện kiểu Trăm năm cô đơn, vì nó nặng nề quá, giờ chỉ có chuyện trẻ con là thích đọc, vừa ngắn lại vừa vui vẻ, đơn giản dễ hiểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 7 Members:

#5065 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 02/04/2012 - 21:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Light, on 02/04/2012 - 21:46, said:

Em không đọc được truyện kiểu Trăm năm cô đơn, vì nó nặng nề quá, giờ chỉ có chuyện trẻ con là thích đọc, vừa ngắn lại vừa vui vẻ, đơn giản dễ hiểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đọc chả hỉu giề

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thích đọc truyện nào có giai đẹp, hoàn hảo... với truyện tranh!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi pen: 02/04/2012 - 21:48


Thanked by 6 Members:

#5066 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 02/04/2012 - 21:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 02/04/2012 - 21:44, said:

Mình mình mình chả bao giờ ăn thịt, ngày mình ăn có 2 cân thôi. Mình mình mình có đầy anh gọi điện rủ đi chơi, 20 valentine gần đây mình ở nhà xem tv thôi. Mình mình mình chả ... lá lốt.
hí hí chả lá lốt là gì?

Thanked by 7 Members:

#5067 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 02/04/2012 - 21:53

Hồi xưa chị hỏi anh Vũ Tướng thẳng: anh sinh mấy giờ nhỉ?
ANh ấy nt lại: Em định lừa anh à?
Tức điên cả lên.

Thanked by 8 Members:

#5068 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 02/04/2012 - 21:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLuWuqu, on 02/04/2012 - 21:53, said:

Hồi xưa chị hỏi anh Vũ Tướng thẳng: anh sinh mấy giờ nhỉ?
ANh ấy nt lại: Em định lừa anh à?
Tức điên cả lên.

là sao? là sợ chị đi nhờ thầy bỏ bùa á?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 8 Members:

#5069 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 02/04/2012 - 21:55

ANh ấy trêu chị thôi. Hồi đó đang cưa cẩm mà đã hỏi giờ sinh. Chị tưởng thật, cãi lại: em có lừa anh đâu. Anh ấy vẫn cho chị ngày giờ sinh đầy đủ.

Sửa bởi HuaLuWuqu: 02/04/2012 - 21:57


Thanked by 8 Members:

#5070 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 02/04/2012 - 21:55

Tớ quen, không hỏi giờ sinh bao giờ, mất công thất vọng
Đúng ra tớ không đặt nặng về lá số. Còn tính tình, tớ không tin rằng mình đi bên cạnh nói chuyện với người ta 2 giờ mà không nhận ra được

Sửa bởi Libra: 02/04/2012 - 21:59


Thanked by 7 Members:





Similar Topics Collapse

56 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 56 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |