Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#3781 Chipbebong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 864 Bài viết:
  • 4470 thanks

Gửi vào 27/03/2012 - 21:29

" Thất sát hãm khổ thật đó,thất sát đơn thủ cô độc như chiếc chăn đơn chiếc,lắm tai hoạ,dẽ bị người thân người yêu bỏ rơi, phản bội,,,Ra ngoài dễ bị tai nạn dễ có hình thương,cẩn thận người khác hại "

Đọc muốn nản luôn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#3782 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 27/03/2012 - 21:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kiwi, on 27/03/2012 - 20:30, said:

Mà Ỉn làm gì bị ban IP?

Em cứ lo iu anh đi đã kưng ^^.

Thanked by 3 Members:

#3783 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17608 thanks

Gửi vào 27/03/2012 - 21:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chipchip88, on 27/03/2012 - 21:29, said:

" Thất sát hãm khổ thật đó,thất sát đơn thủ cô độc như chiếc chăn đơn chiếc,lắm tai hoạ,dẽ bị người thân người yêu bỏ rơi, phản bội,,,Ra ngoài dễ bị tai nạn dễ có hình thương,cẩn thận người khác hại "

Đọc muốn nản luôn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thất Sát cư Thìn Tuất thường đâu có hay than đâu ta ? Biết đâu giờ khác ?

Thanked by 2 Members:

#3784 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 27/03/2012 - 21:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 27/03/2012 - 21:27, said:

Ồ, tiểu cô nương cũng rành tiếng Phổ thông Trung Hoa ?

dug sao ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, e đag học mà^^


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chipchip88, on 27/03/2012 - 21:29, said:

" Thất sát hãm khổ thật đó,thất sát đơn thủ cô độc như chiếc chăn đơn chiếc,lắm tai hoạ,dẽ bị người thân người yêu bỏ rơi, phản bội,,,Ra ngoài dễ bị tai nạn dễ có hình thương,cẩn thận người khác hại "

Đọc muốn nản luôn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nhưg có đúg với bạn hog, tai họa thì ai cũg có mà đâu chỉ riêg thất sát, bạn có cái sẹo nào hog zị?

Thanked by 1 Member:

#3785 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 27/03/2012 - 21:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 27/03/2012 - 21:35, said:

Em cứ lo iu anh đi đã kưng ^^.
Khổ, đã đêm khuya tắt đèn tối om, đang yêu thì lo tập trung chuyên môn đi, còn ngó nghiêng lung tung, bị nhắc nhở rồi kìa!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#3786 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 27/03/2012 - 21:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chipchip88, on 27/03/2012 - 21:29, said:

" Thất sát hãm khổ thật đó,thất sát đơn thủ cô độc như chiếc chăn đơn chiếc,lắm tai hoạ,dẽ bị người thân người yêu bỏ rơi, phản bội,,,Ra ngoài dễ bị tai nạn dễ có hình thương,cẩn thận người khác hại "

Đọc muốn nản luôn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cô đưa lá số lên đây ta xem nào.

Thanked by 6 Members:

#3787 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 27/03/2012 - 21:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Aries, on 27/03/2012 - 21:39, said:

dug sao ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, e đag học mà^^




nhưg có đúg với bạn hog, tai họa thì ai cũg có mà đâu chỉ riêg thất sát, bạn có cái sẹo nào hog zị?
Em có cái sẹo to đùng ở chân, do hồi bé chơi đuổi bắt, bị ngã về giấu mẹ chứ, thế là sau nó thành sẹo. Hix nghĩ lại hồi nhỏ mình ngu y như maruko. Mà hồi bé em buồn cười lắm, bị ngã toàn sợ mẹ biết đánh đòn nên cứ len lén chịu đau rồi giấu biệt không cho ai biết bị ngã ^ ^

Thanked by 2 Members:

#3788 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 27/03/2012 - 21:44

Cụ Bờ, năm nay những 2 tháng 4 âm, em lo cho cái thân em quá, dặt dẹo nguyên 1 tháng nay rồi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#3789 Mrgio

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 8596 thanks

Gửi vào 27/03/2012 - 21:47

Đêm đen lại buông xuống tại đại học Lung Lay , nơi có nhận định của nhiều nguồn tin có Thầy 7 và sát thủ bắc hàn SHOT đang ẩn náu ,Phóng viên Gió hiện đang đúng bên đầu cổng , bảo vệ đã bị đánh thuốc mê , Bước vào cồng trường 1 quang cảnh tĩnh lặng , mặc dù mới 10 giờ pm , ánh đèn vàng héo hắt chập trờn pha chút tiếng thành sùng gọi người yêu , ánh trăng mùng 6 mờ ảo làm cảnh vật trở nên đáng sợ , bỗng đâu từ khu kí túc xã nữ bỗng vang lên tiếng hét ( chả biết của ai ) , từ phòng thí nghiệm xuất hiện 1 bóng đen , dáng dong dỏng cao , tốc độ di chuyển phải nói rất nhanh , phải chăng sát thủ SHOT đã ra tay , Gió vội núp vào lùm cây , khi nhìn ra thì đã mất dấu , tiếng kẽo kẹt của cánh cửa nơi tiểu thư Kiwi bước ra với đứa con trên tay đuổi theo , ngơ ngác ......
Thật bất ngờ khi thấy 1 người đàn ông bước tới : đó là saturday , một nhân vật bí ẩn mang đầy ẩn số của 1 bài toán đạo hàm bậc cao chưa có lời giải , được ghi nhận mang trong mình 2 dòng máu ( SHOT và Thầy 7 ) , dòng suy nghĩ làm Gió ngộ nhận đó là thầy 7 , liệu có phải chăng ? Giọng nói thì đúng rồi , vẫn phong cách lạnh lùng kèm theo những lời văn rất hài hước ( theo cô DL ghi nhận ) . phải chăng vì 1 sứ mệnh nào đó SHOT đã thủ tiêu thầy 7 , trước lúc hấp hối thầy 7 ôm SHOT vào lòng " Hãy chăm sóc kiwi giúp tôi " hự hự .......... Mang trên vai gánh nặng của một sát thủ được bắc hàn cử đi lấy bí mật về loại vũ khĩ chết người hằng loạt ( kình dương đao ) , được thầy 7 nghiên cứu ... SHOT sẽ nghĩ gì ?
Đêm đen lại buông xuống ........... gió lạnh buốt gáy
Mời các bạn xem tiếp kì sau tại web Trang nhật kí để ngỏ ( chủ biên TPVT hiện đang bị đình chỉ chức vụ vì chưa đóng thuế )



Thanked by 7 Members:

#3790 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 27/03/2012 - 21:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Light, on 27/03/2012 - 21:42, said:

Em có cái sẹo to đùng ở chân, do hồi bé chơi đuổi bắt, bị ngã về giấu mẹ chứ, thế là sau nó thành sẹo. Hix nghĩ lại hồi nhỏ mình ngu y như maruko. Mà hồi bé em buồn cười lắm, bị ngã toàn sợ mẹ biết đánh đòn nên cứ len lén chịu đau rồi giấu biệt không cho ai biết bị ngã ^ ^

lúc mới sih c có 1 cái bớt ở mặt càng lớn càng to ra chữa mãi hog hết nhưng gặp thầy nên khỏi, còn sẹo ở tay có 1 cái do chích ngừa bị áp xe

Thanked by 3 Members:

#3791 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 27/03/2012 - 21:52

Lúc Kiwi hỏi Satu, Satu gián tiếp ẩn ý không phải là Sát qua bài hát Lies (Những lời nói dối).

Thanked by 4 Members:

#3792 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 27/03/2012 - 21:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Aries, on 27/03/2012 - 21:48, said:

lúc mới sih c có 1 cái bớt ở mặt càng lớn càng to ra chữa mãi hog hết nhưng gặp thầy nên khỏi, còn sẹo ở tay có 1 cái do chích ngừa bị áp xe
Ông thầy ấy giỏi vậy chị , đúng gặp đúng thầy đúng thuốc nó hiệu nghiệm thiệt. Hồi bé ba em bị sởi hay đậu gì đấy tưởng sắp chết, bệnh việc còn đem bỏ vào nhà xác mà bà em không chịu bế đem về đi chữa , thế mà gặp đúng thầy cái là khỏi ngay , giờ chỉ còn mấy cái sẹo ở tay .
Em thì hồi nhỏ như nghịch như con quỷ lùn , nhưng cũng ít khi bị ngã thành sẹo, chỉ có một lần bị bỏng, vs lần kia do mẹ ko biết cho ăn cua nên nó thành sẹo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#3793 tinhco

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 705 Bài viết:
  • 1078 thanks

Gửi vào 27/03/2012 - 21:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Light, on 27/03/2012 - 21:42, said:

Em có cái sẹo to đùng ở chân, do hồi bé chơi đuổi bắt, bị ngã về giấu mẹ chứ, thế là sau nó thành sẹo. Hix nghĩ lại hồi nhỏ mình ngu y như maruko. Mà hồi bé em buồn cười lắm, bị ngã toàn sợ mẹ biết đánh đòn nên cứ len lén chịu đau rồi giấu biệt không cho ai biết bị ngã ^ ^

Trẻ con hay giấu vì chúng nó sợ bị đánh hay sao đó. Hồi bé cái răng hàm mình bị sâu, cầm cái tăm xỉa răng, bẻ một phát, một phần cái tăm nằm trong răng. Mình sợ, về hỏi mẹ, giả dụ bạn con ...., kô biết mẹ dọa gì, sợ, khai thật, cho vào bệnh viện xử lý kĩ thuật ^^.

Thanked by 3 Members:

#3794 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 27/03/2012 - 21:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Light, on 27/03/2012 - 21:54, said:

Ông thầy ấy giỏi vậy chị , đúng gặp đúng thầy đúng thuốc nó hiệu nghiệm thiệt. Hồi bé ba em bị sởi hay đậu gì đấy tưởng sắp chết, bệnh việc còn đem bỏ vào nhà xác mà bà em không chịu bế đem về đi chữa , thế mà gặp đúng thầy cái là khỏi ngay , giờ chỉ còn mấy cái sẹo ở tay .
Em thì hồi nhỏ như nghịch như con quỷ lùn , nhưng cũng ít khi bị ngã thành sẹo, chỉ có một lần bị bỏng, vs lần kia do mẹ ko biết cho ăn cua nên nó thành sẹo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



c hay gặp trườg hợp tới lúc tưởg như hog wa khỏi lại gặp đúg thầy nhìu lần rùi, số nó zị wen rùi^^

Thanked by 1 Member:

#3795 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 27/03/2012 - 22:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 27/03/2012 - 21:47, said:

Đêm đen lại buông xuống tại đại học Lung Lay , nơi có nhận định của nhiều nguồn tin có Thầy 7 và sát thủ bắc hàn SHOT đang ẩn náu ,Phóng viên Gió hiện đang đúng bên đầu cổng , bảo vệ đã bị đánh thuốc mê , Bước vào cồng trường 1 quang cảnh tĩnh lặng , mặc dù mới 10 giờ pm , ánh đèn vàng héo hắt chập trờn pha chút tiếng thành sùng gọi người yêu , ánh trăng mùng 6 mờ ảo làm cảnh vật trở nên đáng sợ , bỗng đâu từ khu kí túc xã nữ bỗng vang lên tiếng hét ( chả biết của ai ) , từ phòng thí nghiệm xuất hiện 1 bóng đen , dáng dong dỏng cao , tốc độ di chuyển phải nói rất nhanh , phải chăng sát thủ SHOT đã ra tay , Gió vội núp vào lùm cây , khi nhìn ra thì đã mất dấu , tiếng kẽo kẹt của cánh cửa nơi tiểu thư Kiwi bước ra với đứa con trên tay đuổi theo , ngơ ngác ......
Thật bất ngờ khi thấy 1 người đàn ông bước tới : đó là saturday , một nhân vật bí ẩn mang đầy ẩn số của 1 bài toán đạo hàm bậc cao chưa có lời giải , được ghi nhận mang trong mình 2 dòng máu ( SHOT và Thầy 7 ) , dòng suy nghĩ làm Gió ngộ nhận đó là thầy 7 , liệu có phải chăng ? Giọng nói thì đúng rồi , vẫn phong cách lạnh lùng kèm theo những lời văn rất hài hước ( theo cô DL ghi nhận ) . phải chăng vì 1 sứ mệnh nào đó SHOT đã thủ tiêu thầy 7 , trước lúc hấp hối thầy 7 ôm SHOT vào lòng " Hãy chăm sóc kiwi giúp tôi " hự hự .......... Mang trên vai gánh nặng của một sát thủ được bắc hàn cử đi lấy bí mật về loại vũ khĩ chết người hằng loạt ( kình dương đao ) , được thầy 7 nghiên cứu ... SHOT sẽ nghĩ gì ?
Đêm đen lại buông xuống ........... gió lạnh buốt gáy
Mời các bạn xem tiếp kì sau tại web Trang nhật kí để ngỏ ( chủ biên TPVT hiện đang bị đình chỉ chức vụ vì chưa đóng thuế )


Toàn cảnh cuộc đấu của S và S. Hai bên đều dùng Địa Đường Quyền của Brazil.

Sửa bởi saturday: 27/03/2012 - 22:20


Thanked by 6 Members:





Similar Topics Collapse

39 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 39 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |