Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#3631 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 00:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 26/03/2012 - 00:05, said:

Sát chưa đi ngủ cơ à, trúng thương ở chỗ nào?

đà la đây.

Thanked by 2 Members:

#3632 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 26/03/2012 - 00:13

ok. Đà la đi thôi, tôi Không Kiếp vậy.

Thanked by 3 Members:

#3633 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 00:27

ok, thiên riêu hóa lộc nhé.

Thanked by 3 Members:

#3634 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 26/03/2012 - 00:40

Tôi ăn riêu, lộc ở 54-63. Giờ thanh long hóa kỵ thôi

Thanked by 2 Members:

#3635 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 26/03/2012 - 04:03

3h sáng, kết thúc ngày làm việc bằng một ổ bánh mỳ nguội. Trong phòng dựng, lũ nhok nằm ngổn ngang như lợn con, khổ quá đang tuổi ăn tuổi nhớn.

Tìm cho mình một góc ngoài ban công, sương đêm và gió khá lạnh xua đi cơn mệt mỏi. Trên màn hình laptop, có người xoay nghiêng, mi mắt hờ hững như đang ngủ. 24h giờ trong từng khuôn hình lướt qua, nơi nào cũng có ánh mắt cười tinh nghịch, nơi nào cũng có những lọn tóc bay, nơi nào cũng chợt thấy em. Thương nhớ của anh.

Khi người ta không thể thiếu nhau, chỉ một phút giây xa cũng đủ dài đằng đẵng. Anh có 4h để ngủ, thực ra anh có thể thức, nhưng anh sẽ ngủ để được gặp em trong một giấc mơ.

xxoo.

#3636 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 26/03/2012 - 04:43

Thương cụ Bng quá, đang ăn mà phải giải lao vào viết vài hàng không nó tuột mất cái nỗi niềm. hơ hơ hơ hấc hấc. Vậy là từ 3h đến lúc cụ viết bài nỗi nhớ đã đi được 1h. Cụ ngủ ngon nhé.

Mấy năm trước cũng lúc còn ở nhà em cũng quen một cụ anh, vợ đi học nước ngoài. Vì đi học theo cơ quan của bộ nên có chỉ tiêu từ trước. Ở nhà sợ chồng lung tung nên cố tặng cho chồng đứa nhóc nữa. Thằng lớn 6 tuổi thằng bé 2 tuổi "thằng" bố sinh 75, ba "thằng" chăm nhau. Mỗi khi có dịp đi uống bia bao giờ lão cũng bảo để anh gửi thằng bé đã rồi cho thằng lớn đi uống bia cùng. Thằng lớn được bố rèn nên thèm bia hơn cả "thằng" bố. Có hôm không gửi được thằng bé lão cũng không muốn đi mấy thằng chơi mẹo quay sang rủ thằng lớn. Vậy là nó đòi đi nằng nặc, không cho đi nó lăn ra ăn vạ thì chả ai dỗ được. Vậy là lão bố vừa uống bia vừa ru thằng bé ngủ đôi khi còn cụng ly đến cạch cái với thằng lớn nhìn như bạn bè. Lão hát ru càng ngày càng điêu luyện đôi khi ru luôn được cả 2 thằng.

Vậy là lão 1 nách 2 con với 1 bà, và vẫn uống bia đều.

Sửa bởi voiva: 26/03/2012 - 04:55


#3637 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 07:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 26/03/2012 - 00:01, said:

Đang trúng thương nặng.

Nếu muốn bắt nạt tôi, đây là cơ hội đấy.

Ohayo, nan de?


Sửa bởi Kiwi: 26/03/2012 - 07:20


Thanked by 3 Members:

#3638 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 08:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kiwi, on 26/03/2012 - 07:06, said:

Ohayo, nan de?



hahaha, ohayo, nan toiu kà na (Biết nói sao đây).

Em anh gây tội rồi chạy hả ?

Thanked by 3 Members:

#3639 DaoHongHi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 642 Bài viết:
  • 3093 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 08:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Griffin, on 26/03/2012 - 04:03, said:

3h sáng, kết thúc ngày làm việc bằng một ổ bánh mỳ nguội. Trong phòng dựng, lũ nhok nằm ngổn ngang như lợn con, khổ quá đang tuổi ăn tuổi nhớn.

Tìm cho mình một góc ngoài ban công, sương đêm và gió khá lạnh xua đi cơn mệt mỏi. Trên màn hình laptop, có người xoay nghiêng, mi mắt hờ hững như đang ngủ. 24h giờ trong từng khuôn hình lướt qua, nơi nào cũng có ánh mắt cười tinh nghịch, nơi nào cũng có những lọn tóc bay, nơi nào cũng chợt thấy em. Thương nhớ của anh.

Khi người ta không thể thiếu nhau, chỉ một phút giây xa cũng đủ dài đằng đẵng. Anh có 4h để ngủ, thực ra anh có thể thức, nhưng anh sẽ ngủ để được gặp em trong một giấc mơ.

xxoo.

Cụ Nguyên nhớ em nào thế? Em Kissintherain à?

Thanked by 2 Members:

#3640 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 08:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 26/03/2012 - 08:10, said:

hahaha, ohayo, nan toiu kà na (Biết nói sao đây).

Em anh gây tội rồi chạy hả ?

Em đã nàm j đâu kể cả cưa cũng chưa? hay sun quá tự rụng? Yabai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Kiwi: 26/03/2012 - 08:34


Thanked by 2 Members:

#3641 tinhco

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 705 Bài viết:
  • 1078 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 08:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 26/03/2012 - 00:01, said:

Đang trúng thương nặng.

Nếu muốn bắt nạt tôi, đây là cơ hội đấy.
Kô ai lại bắt nạt một con chim đang bị tổn thương.
Anh Sat cứ yên tâm dưỡng thương, khắc có nhiều người đến bắt nạt.

Suy nghĩ: Có con chim nào bị thương lại tự khai là mình bị trúng thương nặng kô? suy nhĩ, suy nghĩ...

Thanked by 2 Members:

#3642 tinhco

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 705 Bài viết:
  • 1078 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 09:00

Cụ Griffin đã trở lại , chị kiss ơi!!!
Tinhco bị nhầm hàng cụ với người quen.
Hôm nay HN đẹp trời, mong là sẽ gặp lại người quen. Chúc một ngày tốt lành.

Thanked by 2 Members:

#3643 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 09:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 26/03/2012 - 00:01, said:

Đang trúng thương nặng.

Nếu muốn bắt nạt tôi, đây là cơ hội đấy.

chị Ấy, à ko, chị QuyenLoc ơi, cơ hội là đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi pen: 26/03/2012 - 09:47


Thanked by 3 Members:

#3644 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 10:58

@kiwi em: Biết là be yourself, nhưng xã hội có trật tự, game có rule. Anh cũng be anhself nên thường xuyên biêu đầu.
ps: Em như mặt trời đi ngang Bắc Hải, anh dõi theo và ... đập đầu vào cành cây...rất nhiều...sao. yabai yo ne. iku zo.

Thanked by 3 Members:

#3645 sunshineintherain

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 11:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Griffin, on 26/03/2012 - 04:03, said:

3h sáng, kết thúc ngày làm việc bằng một ổ bánh mỳ nguội. Trong phòng dựng, lũ nhok nằm ngổn ngang như lợn con, khổ quá đang tuổi ăn tuổi nhớn.

Tìm cho mình một góc ngoài ban công, sương đêm và gió khá lạnh xua đi cơn mệt mỏi. Trên màn hình laptop, có người xoay nghiêng, mi mắt hờ hững như đang ngủ. 24h giờ trong từng khuôn hình lướt qua, nơi nào cũng có ánh mắt cười tinh nghịch, nơi nào cũng có những lọn tóc bay, nơi nào cũng chợt thấy em. Thương nhớ của anh.

Khi người ta không thể thiếu nhau, chỉ một phút giây xa cũng đủ dài đằng đẵng. Anh có 4h để ngủ, thực ra anh có thể thức, nhưng anh sẽ ngủ để được gặp em trong một giấc mơ.

xxoo.
Nhớ em?

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

10 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |